Nghịch lý, khi ĐT Italia lên đường tới Nam Phi một cách âm thầm và lặng lẽ. Nghịch lý, khi đối thủ được nhắc đến nhiều hơn lại là Paraguay, chứ không phải nhà ĐKVĐTG! Trong lịch sử tham dự World Cup, ĐT Paraguay từng 1 lần đối mặt với đội ĐKVĐTG. Năm 1950, đại diện của bóng đá Nam Mỹ đã gặp chính ĐT Italia ở vòng bảng, họ phải nhận thất bại 0-2 một cách dễ dàng. 60 năm sau, một lần nữa Paraguay lại có dịp đối mặt với đội bóng mà ai cũng muốn đánh bại. Chưa bao giờ, ĐT Paraguay và những NHM bóng đá nước này tỏ ra tự tin đến thế. Hai ngày trước, tiền đạo Roque Santa Cruz tuyên bố mục tiêu của ĐT Paraguay không chỉ là 1 điểm trong trận ra quân, mà là đánh bại nhà ĐKVĐTG. Không phải Paraguay quá tự tin, mà bởi thực lực của họ đủ để buộc người khổng lồ thất thế Italia phải khuất phục. Tại vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ, Paraguay từng đánh bại cả Argentina và Brazil bằng lối chơi đầy hợp lý và khoa học. Việc liên tục chơi ngang ngửa với những đội bóng hàng đầu thế giới chứng tỏ Paraguay không hề là đối thủ tầm thường, dù sau khi thủ môn nổi tiếng Chilavert giải nghệ, bóng đá nước này không có cầu thủ nào quá nổi bật. Sức mạnh của Paraguay là tinh thần tập thể, sự đoàn kết của các tuyển thủ lại càng trở nên mạnh mẽ hơn sau vụ việc tiền đạo trụ cột Salvador Cabanas bị bắn vào đầu ở Mexico hồi đầu năm 2010. Đêm nay trên khán đài sân Cape Town, sẽ có không ít biểu ngữ bày tỏ sự cảm thông với tai họa của Cabanas, nó sẽ tác động rất lớn lên tinh thần của thầy trò HLV Martino. HLV Marcello Lippi (62 tuổi) Chưa bao giờ ĐT Italia bước vào VCK World Cup với sự thờ ơ đến vậy của dư luận trong nước. Thậm chí, HLV Capello dù đang bộn bề công việc cùng ĐT Anh, cũng vừa phải lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ của dư luận Italia với Azzurri. Nhưng chẳng ai tin thầy trò HLV Lippi có thể lặp lại chiến tích huy hoàng trên đất Đức 4 năm về trước, hoặc ít nhất là lọt vào đến trận chung kết. ĐT Italia giờ thiếu hẳn tính kế thừa, khi thế hệ cầu thủ từng giúp Azzurri lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới giờ đã sa sút và mất đi rất nhiều động lực, trong khi những gương mặt trẻ tỏ ra chưa sẵn sàng để gánh vác nhiệm vụ ở ĐTQG. Thậm chí cũng không hề dễ dàng để chọn ra một vài gương mặt thực sự tiêu biểu trong đội hình ĐT Italia. Người ta chỉ biết trách Lippi bảo thủ khi không chịu cải tổ, thay máu Azzurri bằng những gương mặt mới, nhưng trong tay Gã đầu bạc có ai đâu! HLV Gerardo Martino (47 tuổi) Trận này, sự vắng mặt của Pirlo sẽ lại càng khiến Lippi thêm khó xoay xở. Tất nhiên, Montolivo và De Rossi có thể đảm bảo sự an toàn phía trước hàng phòng ngự, nhưng không thể khẳng định họ sẽ hỗ trợ tốt cho tuyến trên. Việc Lippi buộc phải đưa Marchisio, người mới có 4 lần khoác ĐTQG vào vị trí tiền vệ kiến thiết đã cho thấy sự bức bí của Gã đầu bạc trong việc lựa chọn nhân sự. Với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, vận mệnh của đội bóng phụ thuộc rất lớn vào phong độ của “nhạc trưởng” Marchisio, nhưng khả năng thành công của tiền vệ 24 tuổi này vẫn đang là dấu hỏi lớn. Chắc chắn Italia sẽ phải dựa vào khả năng độc lập tác chiến của Gilardino cùng 2 tiền đạo vệ tinh Pepe và Iaquinta. Tại hàng thủ, Cannavaro đã sa sút quá nhiều, trong khi Chiellini chỉ vừa bình phục chấn thương. Trong 2 trận giao hữu vừa qua trước Thụy Sĩ và Mexico, hàng thủ Italia đã bộc lộ rất nhiều thiếu sót trong khâu chọn vị trí và bọc lót. Nếu Paraguay ghi bàn trước, sẽ là rất khó cho Italia lấy được dù chỉ 1 điểm! Trọng tài Benito Archundia (Mexico) Thông tin xung quanh: Italia: Gianluigi Buffon Trong hoàn cảnh những ngôi sao sáng nhất như Cannavaro sa sút phong độ, Pirlo chấn thương, Buffon đang nổi lên như là cầu thủ được trông đợi nhất của Azzurri. Dù phải nghỉ thi đấu dài ngày bởi chấn thương mùa giải vừa qua, nhưng phong độ của Buffon vẫn rất ổn định. Trong trận giao hữu với Mexico, chính anh là người chơi hay nhất của Italia. Hành trình bảo vệ cúp Vàng thế giới của thầy trò HLV Lippi rất cần một điểm tựa vững chắc, giàu kinh nghiệm như Buffon. Dự bị: Marchetti (12, thủ môn), De Sanctis (14, thủ môn), Maggio (2), Bocchetti (13), Bonucci (23), Gattuso (, Camoranesi (16), Palombo (17), Di Natale (10), Quagliarella (1, Pazzini (20). Chấn thương: Pirlo (21). Paraguay: Roque Santa Cruz Roque Santa Cruz vừa có mùa giải thất vọng trong màu áo Man City, khi anh chỉ ghi được 4 bàn/17 trận. Tuy nhiên ở cấp độ ĐTQG, tiền đạo 28 tuổi này vẫn là cầu thủ không thể thay thế của Paraguay. Trong danh sách 6 tiền đạo được HLV Gerardo Martino triệu tập, Santa Cruz là người ghi được nhiều bàn nhất với 21 bàn/69 trận. Việc được cọ xát thường xuyên ở giải đấu đỉnh cao như Premiership và từng có kinh nghiệm thi đấu ở World Cup 2006, Roque Santa Cruz chắc chắn sẽ có những đóng góp đáng kể cho Paraguay. Dự bị: Barreto (12, thủ môn), Bobadilla (13, thủ môn), Caniza (4), Caceres (5), Alcaraz (21), Barreto (, Caceres (15), Ortigoza (20), Benitez (10), Valdez (1, Barrios (19), Gamarra (23). Chấn thương: Không. Đội hình dự kiến: Italia: Buffon (1), Zambrotta (19) Cannavaro (5 – C), Chiellini (4) Criscito (3), Montolivo (22) De Rossi (6), Pepe (7) Marchisio (15) Iaquinta (9), Gilardino (11). Paraguay: Villar (1), Bonet (6) Veron (2) Da Silva (14) Morel (3), Vera (13) Santana (11) Riveros (16-C) Torres (17), Santa Cruz (9), Barrios (19). Dự đoán: 1-2 Bình luận: Cái kính của Lippi Nhà ĐKVĐ thế giới vẫn khoác lên mình chiếc áo màu xanh, nhưng với hàng loạt những bất ổn trong hành trình tới Nam Phi, có lẽ đó là một màu xanh không hy vọng… Ít giờ trước khi Azzurri ra sân trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup gặp chủ nhà Thụy Sĩ, tay vợt Schiavone đã đăng quang trong trận chung kết đơn nữ Roland Garros sau khi đánh bại Stosur 2-0. HLV Lippi đã không bỏ sót một diễn biến nào trận đấu của người đồng hương và ông đã thốt lên đầy thán phục: “Màn trình diễn của cô ấy là biểu tượng của niềm cảm hứng Italia- đầy quyết tâm, đẳng cấp và quả cảm. Kể từ bây giờ Schiavone sẽ là hình mẫu của chúng tôi trên con đường bảo vệ danh hiệu VĐTG”. Chắc hẳn Lippi đã nói những điều tương tự với các học trò trong phòng thay đồ ở State de Geneve. Thế nhưng, “tinh thần Schiavone” đã không hề xuất hiện nơi Azzurri trong trận hòa bạc nhược với Thụy Sĩ. Quá trình chạy đà với 5 trận đấu khép lại chỉ với một chiến thắng tối thiểu (1-0) trên sân nhà trước Thụy Điển. Năm trận với 3 bàn thắng, trong đó chỉ có 1 bàn thuộc về các tiền đạo. Gã đầu bạc có thể đổ lỗi cho việc Pirlo bị chấn thương khiến Italia mất đi một nguồn cung cấp bóng quan trọng cho hàng công. Thế nhưng ai cũng nhận thấy rằng Pirlo bây giờ chỉ còn là cái bóng mờ của anh 4 năm về trước. Cả 5 cầu thủ tấn công mà Lippi mang đến Nam Phi đều không phải mẫu tiền đạo biết tự tạo cơ hội cho mình. Và khi không được đảm bảo nguồn cung cấp bóng đầy đủ, họ giống như những khúc gỗ di động trên tuyến đầu. Một mình Montolivo xốc vác cũng chẳng cách nào cùng lúc khỏa lấp chỗ trống của Pirlo và chia sẻ nhiệm vụ với những người không có thể trạng tốt nhất như Marchisio, De Rossi… Năm 2006, Italia lên đỉnh thế giới phần nhiều nhờ “đôi cánh”, nhưng với thời gian, bước chạy của Zambrotta chẳng còn thanh thoát như xưa. Ở phía hành lang đối diện, Bonucci thực sự là gót Achilles của đội quân Thiên thanh bởi anh này gần như không hỗ trợ được cho tấn công và cũng không tròn vai ở cả nhiệm vụ phòng ngự. Phương án dự phòng Criscito cũng chẳng có điểm nào khá hơn. Có lẽ lần trở lại này Lippi đang gánh trên vai áp lực mà chính ông tạo ra. Và giống như nhân vật mà Azit Nezin sáng tạo trong “Những người thích đùa”, Lippi cần một “cái kính”. “Cái kính” ở đây là những sự thay đổi đủ để tất cả xung quanh phải nhận ra. Chín cựu binh trong đội hình đăng quang năm 2006 sẽ không làm người ta nhìn thấy ngay sự đổi thay. Del Piero, Cassano, 2 tiền đạo có lối chơi kỹ thuật và luôn biết cách tự tạo cơ hội cho mình bị Lippi gạt ra. “Cái kính” đã có nhưng còn thiếu 1 vài đi-ốp và thế là Grosso, hậu vệ trái đầy kinh nghiệm, công thần của năm 2006 phải ngồi nhà xem World Cup qua tivi… Ai cũng thấy mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn với “Cái kính” của Lippi. Đêm nay, Paraguay có lẽ sẽ cho Gã đầu bạc thấm thía rằng: giá như ông đừng nghĩ đến “Cái kính”… Quan điểm của A.Riedl: "Thời oanh liệt đã qua" Italia là ĐKVĐ thế giới, nhưng họ không được đánh giá cao tại giải lần này. Đó là kết quả của một vòng loại không như ý và loạt giao hữu trước giải (thua Mexico 1-2). Tất nhiên, không ai được phép quên rằng Italia giống như Đức, là một đội bóng của các giải đấu lớn. Càng vào giải lớn họ lại càng đá hay. Tuy nhiên, tôi không mấy tin tưởng vào Italia của năm 2010. Họ là một tập thể gồm hầu hết các cầu thủ đã qua đỉnh cao sự nghiệp. Trong khi đó, Paraguay lại đang sở hữu một đội hình gồm những cầu thủ không quá nổi danh, nhưng có phong độ rất cao trong mùa giải vừa qua. Tôi đặc biệt đánh giá cao Oscar Cardozo, tiền đạo đã ghi 36 bàn trên mọi mặt trận trong mùa giải qua cho Benfica. Nếu kịp bình phục chấn thương và ra sân, anh ấy sẽ là một thách thức lớn cho Buffon. Ngoài ra họ còn có Valdes, Santa Cruz, Barrios và hoàn toàn đủ sức có 1 điểm nếu không muốn nói là hơn. Trong trận Đan Mạch – Hà Lan, mặc dù rất có cảm tình với HLV Morten Olsen của Đan Mạch, nhưng tôi không cho rằng đội bóng này có cơ hội. Tôi và Olsen đã từng là đối thủ một thời gian dài khi tôi thi đấu tại giải VĐQG Bỉ. Tôi là một tiền đạo, còn ông ấy là hậu vệ. Olsen luôn có thái độ rất thân thiện trên sân, dù đôi lúc tôi trực tiếp hạ gục đội bóng của ông ấy. Nhưng hậu vệ Olsen sẽ không thể ngăn chặn được một hàng công có quá nhiều siêu sao. Với Sneijder, van der Vaart, van Persie… họ đủ sức công phá mọi hàng thủ trên thế giới. Nhất là khi tinh thần của Đan Mạch đang không tốt. Họ đã thua Nam Phi 0-1 trong trận giao hữu cuối cùng trước giải. Nguồn:baobongda.com.vn