Trong suốt 10 năm liền, cuộc chiến Việt Nam chiếm lĩnh trang đầu các tờ báo ở Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới. Với lý do chống lại sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản, nhiều thế hệ tổng thống Mỹ đã đổ vào miền Nam Việt Nam tiền của, vũ khí và nhân lực. Vào lúc cao điểm, từng có tới hơn 500.000 lính Mỹ đóng tại Việt Nam. Thế nhưng tới năm 1973 Mỹ phải ngừng hoạt động quân sự và rút hoàn toàn quân đội khỏi Việt Nam. Gần như có thể tiếp cận tất cả các trận đánh mà không bị ngăn cản, các nhà báo đã mô tả chiến tranh từ nhiều góc độ người ta chưa từng thấy trước hay sau đó. Hơn 135 phóng viên ảnh từ các phía đã tử nạn hoặc mất tích. Phóng viên Huỳnh Thanh Mỹ đi theo một trung đoàn chiến đấu tại đồng bằng sông Mekong trước khi bị chết ngày 10/10/1965. Bức ảnh ở bên của phóng viên Nick Ut chụp cô bé Kim Phúc lúc đó 9 tuổi. Ngày 8/6/1972, máy bay của VNCH thả bom napalm xuống xã Trảng Bàng. Phúc đã sống sót và nay sống tại Canada. Trên bức hình của Eddie Adams tướng VNCH Nguyễn Ngọc Loan bắn thẳng vào đầu một Việt Cộng. Bức ảnh đã thay đổi quan niệm của nhiều người về cuộc chiến và đã ám ảnh tướng Loan cho tới khi ông chết. Binh lính được chở bằng trực thăng tới bất cứ đâu. Bức ảnh như lấy từ trong phim Hollywood này là hình máy bay trực thăng của Hoa Kỳ nã súng vào các bụi cây trong một trận tập kích vào nơi Việt Cộng đóng quân. Lại gần thì chỉ còn lại cảnh kinh hoàng. Đây là hình một lính bị thương của lữ đoàn dù 101 đang dẫn đường cho trực thăng thu gom người bị thương trong trận đánh kéo dài năm ngày tại Huế vào năm 1968. Trong bức ảnh do Huỳnh Thanh Mỹ chụp, một phụ nữ bị nghi là Việt Cộng đang bị lính VNCH tra hỏi ở đồng bằng sông Mekong. Các cuộc biểu tình chống chiến tranh nổ ra tại khắp nơi trên nước Mỹ và tại các nước khác. Xác thủy quân lục chiến Mỹ nằm ngổn ngang trên đồi 689 phía Tây Khe Sanh, năm 1968. Gần 60.000 lính Mỹ tử nạn trong cuộc chiến Việt Nam và hơn 300.000 người bị thương. Khi Hoa Kỳ rút quân năm 1973, nhiều tù nhân Mỹ đã được thả. Trung tá Robert L Stirm được gia đình đón tại doanh trại ở California sau khi ông được chở về từ Việt Nam. Thế nhưng chiến tranh tiếp tục kéo dài thêm hai năm nữa. Người phụ nữ này đang mang con đi sơ tán khỏi vùng chiến sự. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 quân đội miền Bắc tiến vào Sài Gòn, chiếm dinh Tổng