hôm qua mình vừa được mẹ gọi điện cho biết đã có một vụ giết người dã man xãy ra tại Đà Nẵng nạn nhân là mottj sinh viên nam quê ở Đông Hà- Quảng Trị. Mình choáng vì tin tức đó nhưng ngày hôm sau còn sốc hơn nữa khi biết rằng đó là cậu bạn tên Tạ Quang Long đã từng học Anh Văn với mình, đã từng nói chuyện với mình... xin chia sẽ nỗi đau này cùng gia đình Long khuyến cáo: các bạn trai uống rượu hãy làm chủ mình, và đừng gây hấn với ai. Hãy biết làm chủ chình mình. Hi vọng se ko còn những thảm cảnh như vậy xãy ra.T
Vô cùng thương tiếc chia buồn. Mới nghe tin này đc mấy hôm,nghe rợn cả người. Cuộc sống SV chuyện ji` củng có thể xảy ra cả.