Chia Tay(Nỗi Buồn Của Mr.Ht)

Discussion in 'Nhật ký...' started by -[-Huppy-]-, Aug 2, 2008.

  1. -[-Huppy-]- Guest

    nếu như nói ra câu ấy sớm hơn thì có lẽ, giữa hai chúng ta hok ai phải đau khổ thế này nhỉ? nhưng dù sao chúng ta cũng đã từng có với nhau những kỉ niệm đẹp, anh sẽ giữ nó giống như một món à hay là một gjấc mơ đẹp ấy. có lẽ khj suy nghĩ như vạy quà anh sẽ bớt buồn hơn. khi chúng ta quen nhau thì anh đã biết sớm hay muộn gig thì chúng ta cũng sẽ chia tay, và từ lâu anh cũng đã chuẩn bị tâm lí để đón nhận nó nhưng anh vẫn hok thể nào ngờ đc rằng mình lại khó chịu đến vậy, anh hok biết mình có nên nói những lời này hay hok nữa, vì nếu hok nói ra thì anh sẽ càng buồn hơn, và nếu hok nói ra anh cũng sẽ khó quên em hơn, đôi lúc chúng ta rất hiểu nhau, nhưng đôi lúc chúng ta như 2 nguời hoàn toàn xa lạ, có lẽ anh sẽ cần một khoảng thời gian dài để quên em, anh biết lí do vì sao chúng ta chia tay nhau, em cũng co suy nghĩ của riêng mình và cả anh cũng vậy, nếu đã hok hợp nhau thì chia tay là cách tốt nhất đúng hok? 2 chúng ta cú coi như đây chỉ là một gíâc mơ, một gíâc mơ dài và bây giờ đã đến lúc tỉnh lại. Người ta nói sau cơn mưa trời laị sáng, biết đâu sau khi chia tay nhau anh laị cảm thấy thỏa mái hơn, vui vẻ hơn. Lúc đó anh sẽ chúc cho em được hạnh phúc, đó là một lời chúc từ một người bạn, anh sẽ có gắng quên hết những lời em đã từng nói, những lời nói đó sẽ càng làm em cảm tháy hụt hẳn hơn, anh sẽ xem những lời nói đó như một cơn gío thoáng qua và hòa vào làn gío mới. anh sẽ nhắm mắt laị, và cảm nhận nó lần cuối sau đó sẽ buông nó ra để nó trôi theo những làn gío mới. Anh sẽ nhắm mắt lại đẻ cảm nhạn nó bằng cả con tim của mình một lần cuối và rồi sẽ để nó đi sâu vào tận đáy tâm hồn mình và sẽ khóa chặt nó taị đó. Lúc đó anh sẽ bước đi với lòng đầy thanh thản hok bận lòng, và cũng chẵng còn suy nghĩ, tất cả sẻ trôi đi thật nhẹ nhàng. Nói thì noí vậy thôi nhưng để thực hiện đc điều đó thì có lẽ rất lâu và hình như là rất khó thì phải. Nhưng anh sẽ cố gắng để thực hiện nó vì bản thân anh. "đôi khi mất một phút để yêu một ai đó, mất một giờ để thích ai đó, và mất một ngày để yêu một ai đó nhưng khi muốn quên người đó thì có lẽ bạn sẽ phải mất cả một đời" anh đã từng nghe câu noí này từ chị của mình, nhưng anh hok tin và bây giờ thì có thể anh đã tin. anh hok muốn níu kéo khi hok còn tình cảm nữa. Vậy là caí ngày mà anh thực dậy hok đc nhìn thấy em nữa đã đến ròi đúng hok, và cả bài toán chưa giải xong nữa. Hì Hì Hì, hok sao dù sao thì baì toán đó cũng hok thể nào giải đc mà đúng hok. Điều quan trọng nhất bây giờ anh muốn nói là " Chúc em hạnh phúc, và tìm Đc một nữa còn laị của mình hiểu em hơn anh. Đây là lời chúc từ một người bạn, và chúng ta sẽ maĩ là bạn " .
    Anh Yêu Em Nhiều Lắm Ht....
    ...:::Mr.Ht:::...
  2. ♥Thao♥ Thành viên

    Anh....Em biết mình hôk đáng để được anh yêu...mà sao anh hôk yêu người nào tốt hơn em ấy...
    Chúc anh hạnh phúc
    Em Mãi Yêu Anh

Share This Page