Em! Chị biết quá muộn để nói những điều này, và cũng có thể là thừa nữa, nhưng chị vẫn muốn nói, vẫn hi vọng rằng nó tiếp thêm cho em mộth chút sức mạnh để con đường phía trước dài và xa lắm thì em tự tin hơn, vững vàng hơn. Có thể cuộc sống ko ưu ái cho em nhiều điều nhưng em biết ko có nhiều người còn phải chịu thiệt thòi hơn em. Có thể trong tình yêu em ko được hạnh phúc như em mơ ước nhưng em ạ, có nhiều người chưa biết đến tình yêu là gì? Có thể em ko có một gia đình đầy đủ sung túc như những người khác nhưng em còn hơn rất nhiều những người chưa biết được ba mẹ là ai? Chị vô tâm quá để có thể chia sẻ với em nhiều điều, chị cũng ko có khả năng để động viên, nhưng chị muốn em tin rằng em bên em có thật nhiêu, những người bạn tốt, và nhiều những điều tốt đẹp hơn nhưng điều em đã gặp. Cố lên nhé em! chị luôn ở bên và QTN luôn ở bên em!
một bài thật ý nghĩa..Đọc xong tưởng chừng nó đc viết cho mình...Cú cho là vậy đi, viết cho ai đi nữa thì cũng thật ý nghĩa. p/s: sorry chị, nút Thanks của em bị biến mất rồi , k Thank chị đc.