Cho trường xưa !

Thảo luận trong 'Truyện đọc' bắt đầu bởi Thiên Nhai, 28/6/06.

  1. Thiên Nhai Guest

    Về ngang trường cũ !

    Chị về ngang trường cũ một chiều mưa
    Gốc me già lại già thêm một tuổi
    Bên cạnh cái tên chị viết ngày xưa
    Là một cái tên mới
    Chị bật cười ..
    Mối tình đầu không dám nói
    " Ngày ra trường khắc nỗi nhớ lên cây "
    Chị về ngang trường cũ một chiều chia tay
    Ghế đá xưa chị ngồi ôm mặt khóc
    Cũng thẫn thờ
    Mấy nhóc cũng bâng khuâng
    Thời gian qua rồi tất cả sẽ lãng quên
    Chỉ mái trường xưa - gầy hanh hao giữ lại
    Để mai đây trên đường đời mỏi cánh
    Các em lại về ...
    Ngang như chị lúc này đây !
    ( cho các em 12 )

Chia sẻ trang này