chu tho ho e

Thảo luận trong 'Box Thái Lan' bắt đầu bởi nabito88, 11/11/06.

  1. nabito88 Guest

    vui mừng và hân hoan chào đón các bạn đến với câu chuyện chú thợ hó ê :Vào một buổi tối đẹp trời như bao buổi tối khác khi các vì sao đã giăng kín bầu trời thơ mộng và lung linh huyền ảo làm sao khi chị hằng đã trèo lên thấu đỉnh thiên hà :11: chiếu sáng ngối biệt thự nguy nga và lộng lẩy của những chàng trai hó ê ( cho tui tả sơ qua về những anh chàng đẹp trai của hó ê : phải nói thiệt cho bà con biết rằng những chàng trai hó ê ai ai củng đẹp cả, phải nói là vẻ đẹp mà những cô sáo hó dỉnh ko bao giờ bì được với nhan sắc mặn mà như muối ớt của những anh chàng đa tài đa sắc mà đến thúy kiều củng phải ngán ngẩm bà con ạ thoi giới thiệu sơ qua vậy thôi........ ) ta lại tiếp tục đến chủ đề mà tôi đã đưa ra: lúc đó ở biệt thự nguy nga hó ê xuất hiện một hình ảnh mập mờ ma chính xác hơn đó là một khối hình thù như con người trên vai chú là một vật bẵng sắt mà dài khoảng một mét hình như đó là cái xẻng thì phải . Hình ảnh đó làm cho đám mật thám hó ê phải tò mò theo giỏi va rồi chúng tôi theo chân hình khối mờ ảo đó và quan sát thấy cái hình thù đó bắt đầu di chuyển những bước chân thật là nhẹ nhàng và điêu luyện hình như là ko muốn cho ai nghe và thấy , bắt đầu con người ấy di chuyển thẳng trên con đương đỏ thơ mông chúng tôi củng đi theo , các bạn biết chú thợ đó đi đâu ko chú thợ đó di chuyển đến hó phương thi dừng lại chúng tôi đang nép sau cây me để theo giỏi xem chú thợ làm giỏi xem chú thợ làm gì chúng tôi quan sát thấy chú thợ bắt đâu dùng bàn tay mêm thật điêu luyện của mình để điều khiển cái xẻng rồi chú đào đào rồi chú bới bới chúng tôi ko biết chú đào cái gì nữa mà sau 5 phút lại nghe tiêng thở dài xung sướng như mới đào được vàng.......... tôi ko biết ở hó phương có cái mỏ gì nữa mà chú thợ hó tôi lại đào sung sướng thế .................... chúng tôi sẽ truy lùng tìm hiểu thêm bửa sau chúng tôi sẽ cho bà con biết đó là cái mỏ gì....................... :19: :14: :huglove: :cry: :mummy: [/b]
  2. Chuột túi Guest

    ẹc ẹc ....oái trời ơi! té ra ở chỗ mình ở có cái mỏ vàng mà mình không biết! thế mà mấy eng hó Ê biết rõ hén! hic.kiểu này phải điều tra cái đã! Chẳng lẽ hó mình có mỏ vàng mà lại để hó khác nẫng tay trên là không xong roài!
    to ông Ngoại: ông xem giùm cháu theangf nào vác xẻng đi đào mỏ thì nói với cháu để cháu giải quyết tí công việc nhé ông!
  3. dongcoxanh Guest

    Anh mong các bạn gái Hó Phương Phá (Ký túc xá nữ Hoa Giấy) vào đọc gấp bài viết này của một trong những chú thợ mỏ cần mẫn ký túc xá nam ARAWAN để cùng nhau vác cuốc xẻng ra giải quyết cái mỏ vàng ở HÓ Phương Phá!
  4. Chuột túi Guest

    oái trời ơi ! mình ở Phưongpha mà không bít cái mỏ vàng đó ở đâu! rứa mà mấy eng ni biết ! đúng là tại thiệt! hic.....nhưng mà làm rằng mà giúp được một khi con trai hông vào được hỏ Phương! chài ui! tui cũng mún giúp lém nhưng mờ ......hoàn cảnh không cho phép (hoàn cảnh đưa đẩy).
  5. glenn Guest

    hê hê tui biết cái mỏ ni chỉ có điều mỏ ni thì mấy bạn gái hó phương đừng mơ đào được , chỉ những chú thợ khéo léo của hó Ê mới đào được thui :3:
  6. Chuột túi Guest

    ac..a.c...ac... Hó Ê có những chú thợ khéo léo.......hic.....

Chia sẻ trang này