Sáng nay , Vy xem một tờ nhật báo và tình cờ bắt gặp tấm ảnh chụp các em nhỏ ở Quảng Trị cữơi trâu , vượt sông đi học . Tấm ảnh khá rõ nét . Các em trông gầy guộc nhưng khỏe mạnh , nằm sấp trên lưng trâu . Tay và chân ghì chặt tấm lưng to bè của con vật . Đây là hình ảnh chân thực và cảm động về hành trình vượt khó đến lớp của các em vùng sâu , vùng xa . Sợ học sinh gặp nguy hiểm , nhà trường xây thêm cơ sở bên này sông. Hết cảnh cỡi trâu vựot sông, các em lại cùng người bạn bốn chân này vượt rừng đến lớp. Con vật gắn bó bao năm với nghề nông giờ lại tận tụy với vai trò mới : đưa chủ nhân đi học . Thế mới biết khát vọng con chữ mãnh liệt đến dường nào . Học trò nghèo không ngại hiểm nguy , vượt đường xa để đến với lớp , với thầy cùng ước mơ xóa mù , xóa nghèo. Mỗi chúng ta hãy chung tay thắp lửa để ước mơ ấy luôn cháy hết sức mình và tiếp thêm sức mạnh cho các em ..
> hoan ho y kien cua nguoi dep Vy. Cai nay nen co mot ke hoach cu the? Vy co the lien he voi Phong Ca de Phong Ca lo cac van de nay tot.
Quê chúng ta nghèo! Cái nghèo cứ dai dẵng, cái nghèo ai cũng biết! Tôi biết trong chúng ta ai cũng muốn làm cái chi đó nhưng nó quá tay quá tầm với của chúng ta đành bất lực..............Trong khi đó những người có thể thì sao hì? Nhà ngày càng cao, bụng ngày càng to.... Nói cho cùng thì phải tự lo lấy cho bản thân! Chỉ có con đường học mới thoát cảnh nghèo, cầu chúc cho các em có thêm nghị lực ý chí vươn lên đi đến cái đích cuối cùng!