AT - 1. Một sinh viên đến phòng khám da liễu: - Thưa bác sĩ, tôi bị ghẻ. - Anh hãy thử điều trị bằng cách tắm kỹ xem sao. Một tháng sau, chàng ta lại đến vừa gãi vừa nói: - Không khỏi, thưa bác sĩ. - Thế anh đã tắm thật kỹ chưa? - Dạ tôi cũng đã thử, nhưng ngừng điều trị một tháng thì tái phát. 2. Một cô sinh viên viết thư cho mẹ: “Mẹ thương yêu! Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp với con. Con đã gặp một anh sinh viên tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Anh ấy là sinh viên y khoa năm thứ ba. Anh ấy chơi bóng đá xuất sắc, dáng người cao ráo và đẹp trai. Con đã hẹn đi chơi với anh ấy 8 lần rồi và đã mặc cả 8 chiếc áo đầm mà con có. Giờ thì con cần thêm một chiếc áo nữa để cho buổi hẹn đi xem hát sắp tới. Mẹ vui lòng gửi cho con 25 đôla để con mua một chiếc áo mới!”. Thư trả lời của bà mẹ: Đâu cần phải mua áo. Hãy tìm một bạn trai mới và làm lại từ đầu. 3. Một kỳ thi tại trường Y, thầy giáo hỏi: - Cho biết những dấu hiệu khi mang thai? Đắn đo mãi không biết trả lời thế nào thì anh sinh viên nghe tiếng nhắc bài: tóc rụng, chân cong, bụng to... Anh ta luống cuống lặp lại như cái máy. Thầy giáo cười, hỏi lại: - Chân tôi có cong không? - Thưa cong ạ. - Tóc tôi có rụng không? - Thưa rụng ạ. - Bụng tôi có to không? - Thưa to ạ. - Vậy khi nào tôi đẻ, tôi sẽ cho anh qua kỳ thi! st
4!có một đọt tuyên truyền về biện pháp kế hoạch hóa gia đình ở đồng bào dân tộc họ hướng dẫn cho cách thực hiện mang BCS nhưng do chậm hiểu nên tuyên truyền viên lấy ngón tay cái làm ví dụ và chỉ cách mang BCS vào ngón tay cái @ sau 1 thời gian quay lại thì thấy tỉ lệ sinh đẻ rất cao.nên mới hỏi 1 người thi bảo vẫn dùng mà sao vẫn có thai @ TTV mới hỏi dùng như thế nào thì họ bảo là khi quan hệ họ vẫn mang BCS vào ngón tay cái ăc.....ăc ___________^-^_____QuangTriNet.com_____^-^___________ 5. có một người phụ nữ đi khám ở khoa sản . BS : chị làm nghề gì PN : em làm nghề thu mua lông sản phụ BS : ở đây chúng tui có nhiều lắm toàn là bỏ chị mua làm gì PN ở đây làm gì có mà bán BS chị không biết chứ trước khi sinh đẻ sản phụ đều phải cạo bỏ hết PN : không em làm nghề thu mua lông sản phụ như là ngô, lạc ..... THì ra cô ấy nói nhầm giữa L và N nên gây ra nhầm lẫn