Chuyện chiếc lồng đèn Tết Trung thu

Thảo luận trong 'TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ' bắt đầu bởi Thành Luân, 30/9/12.

  1. Thành Luân Quản lý box

    [TABLE="width: 100%"]
    [TR]
    [TD](QT) - Câu chuyện lồng đèn cho Tết Trung thu năm nay nóng lên bởi thông tin trên hàng loạt tờ báo lớn cho biết những chiếc lồng đèn của Trung Quốc sản xuất được bày bán ở Việt Nam đều có chất gây ung thư. Thậm chí theo trang tin VNExpress, Viện Khoa học vật liệu ứng dụng xét nghiệm ngẫu nhiên mẫu lồng đèn hình con chuồn chuồn xuất xứ từ Trung Quốc, kết quả cho thấy độc chất camidi trong đồ chơi này cao gấp 123 lần độ cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam.

    Hẳn nhiên không một phụ huynh nào có đủ dũng cảm để mua một thứ đồ chơi nhiễm độc như thế cho con cái mình, nhưng cũng không phải phụ huynh nào cũng có thể biết được thông tin này để cảnh giác khi mà đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc đang án ngữ trên các kệ của cửa hàng đồ chơi ít nhất 90% số lượng. Là một phụ huynh có con nhỏ, tôi cũng nhiều lần đến các cửa hàng đồ chơi và cho dù biết chắc đồ chơi sản xuất có nguy hại thì cũng rất khó có lựa chọn nào khác.

    Vì thế, câu chuyện đồ chơi cho trẻ em, trong ngày tết của trẻ em lại bị nhiễm độc, ngoài vấn đề ảnh hưởng tới chuyện sức khỏe, chuyện kinh doanh hàng hóa cần được nhìn thêm ở một góc độ khác: các bậc phụ huynh đã chăm lo sự chơi cho con mình như thế nào? Cuộc sống của thời thức ăn nhanh không chỉ là chuyện thức ăn mà cả chuyện đồ chơi con trẻ. Để thể hiện sự quan tâm, mang tới niềm vui cho con cái trong ngày tết riêng cho thiếu nhi, một chiếc lồng đèn làm quà là điều không thể thiếu, dù cha mẹ có nghèo khó đến mấy. Và vì thế, không gì tiện dụng hơn là tạt vào một quầy bán lồng đèn nhựa, gắn pin, có nhạc và phát sáng…

    Khi những chiếc lồng đèn nhập ngoại ấy được các phụ huynh mua ào ạt thì số phận những chiếc lồng đèn ông sao truyền thống của chúng ta đã được “đối xử” ra sao? VTV vừa có phóng sự về một làng nghề làm lồng đèn ông sao với khung tre và giấy màu đang có nguy cơ mai một vì khó cạnh tranh với những thứ đồ chơi có xuất xứ Trung Quốc vừa rẻ, vừa bắt mắt dù chúng bị… nhiễm độc.

    Nhưng vấn đề có lẽ không chỉ nằm ở cái đồ chơi. Cứ mỗi dịp Trung thu, tôi lại nhớ đến bài thơ “Chiều thu” của Nguyễn Bính với những câu thơ trĩu nặng yêu thương, chiều chuộng dành cho con: “Thong thả trăng non dựng cuối làng/Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang/Chiều con cặm cụi đôi ngày phép/Ngồi xếp đèn sao, phất giấy vàng...”.

    Hình ảnh ông bố ngồi cặm cụi xếp đèn ông sao với con để đón mừng Tết Trung thu có sức gợi hơn bất cứ một món quà nào đối với tâm hồn con trẻ.

    Đâu cứ phải là những chiếc lồng đèn nhập ngoại (và độc hại), với đủ nhạc, chuông, đèn điện xanh đỏ nhấp nháy? Sao không ngồi cùng với con mình, vừa gấp những nan tre thành hình ông sao, vừa kể cho chúng nghe về huyền thoại chị Hằng-chú Cuội? Sao không thể bày cho con cách để có được niềm vui từ chính đôi tay mình, thấm đẫm tự tình dân tộc mình hơn là bỏ ra một số tiền để rồi mua một món đồ chơi cho con mà không biết chính mình đang đầu độc nó bằng thứ đồ chơi bị nhiễm độc? Một số siêu thị ở các thành phố lớn sau khi có thông tin về việc lồng đèn nhựa Trung Quốc có chất gây ung thư đã cho rút trên toàn hệ thống loại lồng đèn đó và quyết định chỉ bán các loại lồng đèn của các nhà sản xuất trong nước.

    Chính vì thế, câu chuyện chiếc lồng đèn đồ chơi Trung Quốc đang được báo chí nhắc đến suốt tuần qua không chỉ là sự cảnh báo về sức khỏe hay kinh doanh, xa hơn đó là câu chuyện về sự quan tâm của phụ huynh với con cái mình. Chắc chắn, sự quan tâm còn lớn hơn những món quà đồ chơi! Và có phụ huynh nào, sau những chuyện lồng đèn nhiễm độc, sẽ bắt đầu đón Tết Trung thu cùng con cái mình bằng cách “ngồi xếp đèn sao, phất giấy vàng” như câu thơ Nguyễn Bính? Chắc chắn chiếc lồng đèn ấy có thể không đẹp như hàng chợ, sẽ không lộng lẫy óng ánh hay ríu rít nhạc chuông, nhưng cũng chắc chắn rằng một ngày nào đó, khi con cái chúng ta lớn khôn, chiếc lồng đèn ông sao được hai bố con cùng xếp mừng hôm nay sẽ khiến ký ức và tâm hồn con trẻ sẽ trở nên mẫn cảm hơn, đẹp đẽ hơn, giàu tình yêu thương hơn là được nhận chiếc lồng đèn nhựa nhiễm độc!

    TRẦN NÔNG DÂN

    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]

Chia sẻ trang này