Chuyện Kỹ Vật Tình Yêu Của Tôi

Thảo luận trong 'Tư vấn tâm lý' bắt đầu bởi Anh.Hieu, 6/6/10.

  1. Anh.Hieu Thành viên

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Chuyện tình yêu của mình tan vỡ là mình rao bán hết kỷ vật trên mạng với giá cực sốc, thậm chí còn kèm "khuyến mại" một số quà nhỏ (cũng là kỷ vật tình yêu nhưng ít giá trị hơn).[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Khi yêu, hầu như mình chẳng bao giờ "lăn tăn" việc "Liệu có nên nhận món quà do người ấy tặng không?". Nhưng chẳng may nghe hát bài "Nếu phải xa nhau" thì mình mất cả ngày dài, đêm thâu chỉ để đắn đo: "Tại sao phải giữ lại những thứ 'đáng ghét' này?
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Một số người có đáp án là: "Chuyện nào đi chuyện đó! Thôi kệ cứ dùng tiếp!" hoặc không, họ sẽ chọn phương án gói ghém rồi cất kĩ ở xó xỉnh nào đó cho khuất mắt. Nhưng một số người lại chọn cách giải quyết "khó khăn" hơn.[/FONT]
    Tui bán hết toàn bộ kỷ vật rồi. các bạn thì nghĩ sao ...có ý kiến nào khác không???
    :rockman:rockman:rockman
    [IMG]


    [/FONT]
  2. Anh.Hieu Thành viên

    Các bạn có giải pháp nào khác không
  3. Mr.Chess Thành viên

    Khi mới yêu chẳng ai nói trước ngày mai sẽ có chuyện gì,tất cả chỉ mong làm cho người yêu mình hạnh phúc!Những kỷ vật tình yêu là thứ đáng để ta trân trọng.Bây giờ vì một lý do nào đó mà mối tình tan vỡ thì ta cũng kô nên vứt bỏ những kỷ vật đó.Bạn hãy tìm một cái hộp và bỏ chúng vào,sau đó đóng gói lại thật chặt và để vào một góc.Mình nghỉ đó là giải pháp hay.Còn bạn lại đem bán những kỷ vật đó thì thật không nên.
    Đó là đôi lời ý kiến của riêng mình!

Chia sẻ trang này