Chuyện tình " Chát Room "

Thảo luận trong 'Thơ vui' bắt đầu bởi Lái Xích Lô, 27/10/07.

  1. Lái Xích Lô Thành viên

    Một đêm buồn ghé ngang vườn Chat
    Gặp ai nơi chốn lạ đông người
    Hai tay gõ nhịp lòng rung cảm
    Đón nhận từng chữ trên Screen

    Buổi sơ ngộ sao nhiều vui thế
    Như ngỡ trăm năm duyên nợ rồi
    Trong lòng bao nhiều điều muốn tỏ

    Nhưng ngại ngùng "type" không trọn câu
    Để mỗi ngày lén "Boss" vô
    "Chat" Cứ (5) phút lại check "e-mail"

    Đêm đêm về "logged" tìm "nick" ai
    Thế là tình "Chat" thêm đậm đà
    Biết hay chăng hỡi người ta mong đợi

    Người đã mang nụ cườì đến ta
    Xua đi ngày tháng Đông buồn bã
    Làm mắt biếc long lanh buổi chiều

    Dù tình trong "Chat" chỉ vấn vương
    Cho ta mơ mộng mỗi đêm trường
    Cứ hình đung bóng một người lạ
    Mong tình "Chat" mãi mãi tuyệt vời
  2. poca75 Thành viên

    Ban sáng người còn đông buổi chợ
    Xế chiều thuyền bến đứng chơ vơ
    Này ơi cô lái tìm chi vậy
    Tính lẹ kẻo không lỡ dở thời

    Thuyền tựa bến đông, người qua lại
    Cô lái mơ hồ kế sinh nhai
    Một mai cầu mới thay đò ấy
    Chẳng lạ thuyền không cả ngày dài


    (Rb)

    Cô lái chèo xuồng đi biền biệt
    Ông đò đứng ngó ngẩn ngơ chơi
    Ai dè cũng hết thời thơ thẩn
    Ông đò đã xế vẫn chơi vơi.


    (Dnh chơi nữa )

    Cô lái chèo xuồng đi biền biệt
    Giữa dòng sóng lớn ngã lăn quay
    Nhớ đến ông đò, tuôn nước mắt
    Tìm về chốn cũ, hỏi thương thay!


    (Rb)

    Ai dè cô lái võ công cao
    Té xuống bay lên nhẹ như phao
    Ông đò từ xa hâm mộ quá
    Một thời già ế tội nghiệp chưa?


    (socola) (bài này bị chị em chửi quá) [IMG]

    cô lái ngày xưa giờ đã già
    đò giờ vắng khách chẳng ai qua
    em ngồi ngẫm nghĩ thời xưa ấy
    ngực nở mông căng rất đẫy đã

    Ông đò từ xa qua ngã giá
    Đòi hỏi gì đây hỡi lão bà
    đò giờ vắng khách em ngồi đấy
    hết khách đành thôi tiếp lão già


    (socola) (bị chửi quá nên chuyển sang dỗ ngọt chị em)[IMG]

    cô lái giờ đây đã khác rồi
    ko còn lăn lộn giữa ngàn khơi
    một thời lang bạt chôn quá khứ
    lại bước hiên ngang giữa cuộc đời


    (nguyenhongvu nam1)

    Giờ thì cô lái đã đi xa....
    Ông lái cũng đi đã mấy mùa...
    Heo hút bờ sông "cô cậu" nhở...
    Tiếp tục như "ông" , kế tục bà...


    (nhobien02)

    cô lái ngày xưa vẫn cứ chờ
    ông đò ngày ấy vẫn bơ vơ
    gặp nhau dăm ba lời chuyện cũ
    tình chờ - tình chôn giấu ngàn thu


    (nguyenhongvu nam1)

    ông lái bà lái không còn nữa
    Giờ thì nhớ mãi để làm chi?
    Thử hỏi đời tình là cái chi chi?
    Chỉ như ngọn sóng vượt ngàn trùng khơi
    Sóng vỗ vào bờ sóng tan rã
    Như vậy bây giờ tình còn không?


    (hunter)

    Ông lái tình duyên như làn nước
    Tình chờ, tình đã cũng như sương
    Này ơi, cô lái đừng thêm đợi
    Thuyền duyên bằng gỗ chẳng mãi đương


    (rb)

    Cô lái giờ đây đã có chồng
    Ông đò thì vẫn cứ phòng không
    Nhớ về ngày ấy yêu nhau lắm
    Bây giờ buồn bã cũng như không...


    (hunter)

    Cô lái giờ đây đã lấy chồng
    Mà sao tình ấy vẫn còn mong
    Dăm ba hôm cứ vờ ra bến
    Ngóng bóng hình ai, có phải không?


    (rb)

    Ngày ngày ra ngóng, có nhớ không?
    Những ngày ông đò nợ chồng chất
    Cô lái trả xong... ông đò dong (where are u?)
    Cô lái đi tìm trong tuyệt vọng
    Cuối cùng má gả đành sang sông
    Ngày ngày ra ngóng, có nhớ không?
    Món nợ ngày cũ vẫn còn trông...


    (danchoi)

    nợ tình(tiền) chưa dứt lòng vương vấn
    mà sao cô lái vội lấy chồng
    để giờ ra đứng bờ sông ngóng
    ngóng đợi làm chi chẳng được gì


    (dnh)

    Tiếp chiêu rb nè :

    Nợ tiền ư, em nghĩ thế sao
    Hừ ...
    Nhớ thuở ấy,
    Thân em bèo dạt giữa dòng
    Qua thương tình vớt, bón chăm bao ngày
    Thân lãng tử, phiêu bạt gió trăng
    Vì em , hai vai Qua gánh thêm gông nợ nần
    Công Qua chăm chút bội phần
    Vịt xiêm kia đã hoá thành thiên nga
    Ngờ đâu đổi thịt thay da
    Em quên chữ Nghĩa, bỏ Qua một mình
    Mơ cao danh vọng sang giàu
    Nương thân bể khổ, biết đường nào ra
    Bạc đời sóng gió can qua
    Thiên nga nay hóa lại thành vịt xiêm
    ...

    Ngẫm đời lại xót thương em !
    Em, hối hận chưa em !


    (hunter)

    Waa.... tiếp nhé. Lần này hunter đứng về phía RB hì...

    Tiền tài danh phận có chi đâu
    Để cho anh lỡ bạc mái đầu
    Nghĩ kế lên thuyền dong đi mất
    Để lại trong lòng bao hố sâu

    Anh còn nhớ nữa những ngày xưa
    Chuyện nàng vịt ấy những lúc mà
    Khổ công đôi cánh dang ra đỡ
    Bèo bọt thay hồn đến thế a


    (kyn)

    Tiền tài như bọt nước
    Tình nghĩa có trước sau
    Mối duyên ấy ngọt ngào
    Anh đâu đành gian dối

    Anh mượn ít tiền thôi
    Để ngồi thuyền ra biển
    Lênh đênh trên sóng nước
    Ước ngày về với em

    Sinh nhai thức sáng đêm
    Em nào đâu hiểu được
    Thế mà em ngỗ ngược
    Đi trước chẳng đợi anh

    Về thấy bến quạnh tanh
    Anh thấy mình lạnh lẽo
    Tinh thần sao héo hắt
    Giận em cắt đứt tình

    Vì thế anh bực mình
    Nên xù luôn món nợ
    Em đừng có vẫn vơ
    Mà đi đòi vớ vẫn


    (rb)

    hihi, tuyệt lắm dnh, hunter (phe tui) & kyn "quịt nợ" hehe

    Tui tiếp chiêu hen

    MỘt đi nào thấy trở lại đâu?
    10 năm "chợ đời" mắt thêm sâu
    Nếp nhăn vầng trán, răng thì rụng
    Ngồi ngóng cửa sông những đêm thâu

    Những chiếc thuyền qua chiếc thuyền qua
    Thời gian làm cô lái thêm già
    Nhan sắc tuy còn nhưng mòn mỏi
    Chờ đợi được chi người mãi xa?

    Một ngày một người chèo xuồng qua
    Thanh niên trai tráng cầm đóa hoa
    Trao vội cô lái tình trao gót
    Rước vội đò hoa -- cô lái qua

    Tiền bạc chỉ là cớ thôi anh
    Tình yêu cô lái vẫn còn xanh
    Nhưng mẹ thì già, em nhỏ dại
    Người tốt đã gặp thì tránh sao?

Chia sẻ trang này