:11: :mummy: :huglove: :9: :9: :19: Chúng ta thường biết đến những chuyện tình thật thơ mộng dưới những rặng dừa xanh rì hay dưới những con suối mát lệnh o quê hương việt nam ta thì hôm nay tôi sẽ trường thuật gián tiếp các bạn một mối tình cũng thơ mộng ko kém ,nhưng mối tình này ko phải sau rặng dưa hay.... ma đây là chuyện tình sau bụi trúc: đó là vào một buổi tối đẹp trời ko có một hạt mưa li ti nào cã hó ê của chugns tôi đang chuẩn bị một cuộc họp ngầm bí mật , tất cã mọi thành viên đều có mặt tại đó nhưng sau khi điểm danh lại chugns tôi phát hiện ra đang thiếu một nhân vật ., nhân vật này cũng ko quan trọng lắm đối với chúng tôi nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc .Thế là đội mật thám của hó lại tiếp tục công việc hàng ngày của nhóm : đó là cử người đi điều tra xem thành viên đó đang làm gì mờ ám mà ko tham gia cuộc họp ngầm của chung tôi , nhóm chúng tôi cữ ra ba người đi điều tra còn thì ở lại họp, chúng tôi bắt đầu rời khỏi hó tiến thẳng trên con đường mòn hồ chí minh vĩ đại và đến ngang một đoạn đường tối om mù mịt mà nơi đây chúng tôi tưởng tượng như toàn bộ mây đen của trái đất hội tụ lại ở đây , vấn đề này làm cho chúng tôi nghi ngờ và quan tâm .Chung tôi chần chừ lại một chút thì phát hiện ở đây có một bụi trúc lớn và sau bụi trúc chúng tôi nghe tiêng loẹt xoẹt như có ai đang vật lộn tranh cướp nhau cái gì đó thì phải chúng tôi liền xông thẳng vào đố các bạn biết chúng tôi thấy gì nào, mà chắc các bạn đoán ko ra đâu đê tui kể cho mà nghe chúng tôi thấy nhân vật ko tham gia vào cuộc họp đang hì húc nấu cháo lưởi để ăn, chúng tôi thăm dò hỏi han thì mớia biết cậu ta hết tiên rồi ko có cơm ăn mới ra đây ăn cháo lưởi cùng người yêu .......... thế mà chúng tôi cứ tưởng có ai đang đánh nhau chứ ........... ( sao bài này tui ko có hứng để viết nơi nêu ai đọc thấy dở đừng có chưởi nha)
chà chà,,, nghe hấp dẫn đây... ót cứ tiếp tục điều tra đi, hôm nào đem máy quay đi quay lại hey. liên hệ với scorp gấp. Khoái mấy vụ "scănđan" này lắm. hehehe
ac..a.c...không ngờ hó ARAWAN lại có những chuyện tình lãng mạn đến như thế? mà có phải là lũy trúc ở khoa nông nghiệp không nhỉ??? oái trời ......lại con cháo như thế nữa chứ???? toàn là những vụ xicangdan như thế này thì .........hic.............pohand.
Ai muốn xem chuyện tình Cây Trúc Xinh thì đúng 8h tối các ngày trong tuần hãy đi từ Phuongpha ==>> Arawan sẽ được chiêm ngưỡng tình yêu đẹp (Love Story In Rajabhat) Nếu ghé qua 1 lần chắc chắn bạn sẽ tiếp tục lần thứ 2__100% :qtol4: :qtol4:
ac..ac...ac..noái chi rứa trời ! hic...hình như đoạn đường đó là đoạn đường ở gần khoa nông nghiệp phải không ?? hén hén ! nhưng mà hơi lạ à nghe ! KTX thì 8h30 các ngày trong tuần đóng cửa rồi vậyt hì làm gì có chuyện đó ! mà nếu có thì cũng thứ 6, 7 thôi chư sD
úi chời ! còn có cả quả đó nữa à! chà chà! kiểu này phải gặp anh Hùng để mượn video xem mới được ! chưa gì đã tò mò thế này rồi mà lại