Chuyện vui..nơi công trường KUMHO

Thảo luận trong 'QTN - Sài Gòn' bắt đầu bởi chidaica, 30/5/09.

  1. chidaica Thành viên

    Công Trường KUMHO
    mệt quá bà kon ơi..làm mệt ...đại ca đang ốm nỳ,,,,mà cũng may,mới quen mấy em xinh tươi ở công trường KUMHO nó quý miềng chăm sóc nước nôi nên cũng đở hơn chút,,,hihi,,có một chuyện vui như ri nỳ,,đang ngồi uống nước ăn cơm trưa với 1 bé ĐH Sư Phạm, con bé hỏi :"Anh làm gì mà áo quần người ngợm bẩn thế",, tui liền đáp:"Em nhìn coi,,có ai làm công trình mà mà sạch kô,,nhất là thằng thợ điện và xây dựng,anh còn sạch hơn thằng thợ sơn típ,,chùi mài la phong người toàn sơn kô à",,rồi con bé cười phá lên rồi tui nói tiếp:"Trong anh bẫn bụi bặm thế này thôi chứ bọn anh về nhà tắm rữa thay bộ đồ nhứt vô thì em còn nhận kô ra đó" rồi con bé lại cười...cuộc nói chuyện còn dài lắm, vui đáo để ,nói đến giờ lên ca chiều luôn,,thế là cả tuần ny kô đc nghĩ trưa vì mấy con bé đó..mà công nhận nhờ mấy con bé đó mà vui ,mà quên mệt luôn,đêm đến còn nhá máy phá. Mà nhờ mấy em đại học Sư Phạm còn chỉ cho mấy câu chào hỏi của Hàn Quốc ,học mãi mà vẫn chưa thuộc,ngày nào cũng cầm tờ giấy mấy con bé ghi cho mấy chữ HQ có nghi nghĩa VN nữa. Bữa trước gặp cúi đầu chào mấy ông HQ,cười cái rồi đi..bữa nay có nói đc 1 câu chào tiếng Hàn vui thiệt,,còn 9 câu nữa chưa thuộc,,còn tiếng Anh thì toàn dùng tiếng bồi kô à,,kô biết thì toàn dùng động từ "tu quơ " dùng tay chỉ choọc..hihi.. Nói chung,,làm việc ở đó mệt thiệt nhưng bản chất ham chơi, thíc chọc con người ta thế mới quen đc nhiều,vì công trường 1000 công nhân mà nữ cũng nhiều,,chọc con gái mà đến nổi mà mấy Ô.sếp,Kỉ Sư,nhóm trưởng phải lắc đầu mà,hiihi..bản chất dân kỉ thuật tụi tui ở trường thiếu gái mà,,Đúng là cuộc sống của dân công trường vui có,buồn có,,vàđúng với phương châm của tui"làm hết mình,chơi hết sức".Vì vậy ,tui cũng như các bạn hãy cố gắng lên nhé,và hãy chia sẽ tâm sự của mình ở nơi đất khách Sài Gòn này các bạn nhé
    daccong86, rockaruouaemLãng Tử thích bài này.
  2. rockaruouaem Thành viên

    Cảm ơn bài viết của em. Dân xây dựng mà đi công trường thì rất là thú vị. Công việc đúng là bụi bặm nhưng vui và thoải mái. Chúc em luôn vui vẻ, cố gắng siêng năng học hỏi tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. Dân xây dựng thả đâu củng sống đc nhảy?
  3. Adv Thành Viên Danh Dự

    Kể luôn mấy chuyện sau khi hết giờ làm việc đi bạn..... tớ kkhoái mấy cái ni

Chia sẻ trang này