Chuyện xảy ra như trong mơ !!!!!!!!

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi LionHeartVN, 28/11/05.

  1. LionHeartVN Guest

    <_< Có bạn nào từng có 1 người yêu mà quen qua game chưa.^^ Chắc đa số nói là có nhưng tui không dám chắc là điều đó thật ko.Nhưng đối với tôi điề đó đến như 1 giấc mơ vậy.Tui là dân ghiền chơi game (^_^) tui gần như 1 tín đồ cũa game vậy đó.Trong cuộc sông tui thì chỉ biết có game ,ăn , ngũ.....học hành bê bếch .Tui gạp nàng trong 1 lần làm nhiệm vụ trong game.Trong game thì tui luôn đóng vai là 1 cô thiếu nữ rất rất là xinh đẹp :P hì hì .Híc đang hứng kẽ thì nàng đến roài đễ mai kễ tiếp vậy :o
  2. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Nghe thú vị nhỉ. tiếp tục cho anh em biết tình hình.
  3. anhtdvn Administrator

    chưa chi đã thấy kết thúc rồi :)
  4. RedSun Thành viên

    khà khà ,tạo sự hấp dẫn đó mà , :d không biết ông ni chạy đâu rùi hè .....zô lẻ tiếp đi nhờ .......
  5. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Nói khí không phải với ông anh nhưng em chẳng thấy thú vị tí nào cả.
    Xin ông anh thứ lỗi, em lỡ lời!
  6. Cái gì chẳng có thú vị của nó!!! Quan trọng có tìm ra cai thú vị đó không thôi!!! Nếu thực sự quan tâm thì nó ở ngay trước mắt rồi đó
  7. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(Thinh Khanh @ Dec 6 2005, 09:16 PM) [snapback]390[/snapback]</div>
    Anh nói đúng, có điều em không thấy nên em mới nói vậy. Mong anh chỉ cho em sự thú vị của nó!
  8. Nè chuyện cũng thú vị đấy nhưng nghiền game như vậy tui nghỉ ko nên đâu :blink: . Chơi vừa thôi, trong game đó chỉ là cuộc sống ảo thôi, đừng quá tin vào đó mà quên mất cuộc sống hiện tại.Nhưng dù sao cũng chúc bạn có 1 tình yêu đẹp :lol: ........Ma nè có phải bạn là dân của Võ Lâm ko vậy ;)
  9. botay Guest

    Nhảm nhí
  10. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    Heeeeeeee, có kẻ câu bài trắng trợn nè bà con ơi! Thấy nhảm nhí thế mà vẫn cố gắng đọc hết rồi phê lên. Lạy chúa lòng lành..........
  11. hoanglegiang Guest

    người ta viết một bài dài ơi là dài mệt ơi là mệt .mình chỉ có "nhảm nhí" thế là xong ????câu bài? mà ai kể đây sao ko kể tiếp cho nghe cái coi nào
  12. OI CHUYEN GI` MA` KI` QUA'! ;) "NHU MOT GIAC MƠ!" THIÊT KHÔNG VAY?
    TUI NGHI NGƠ` WE' CHƠI GAME SAO YÊU THIÊT DƯỢC CHỚ!NHƯNG MA` NGHĨ ĐI NGHĨ LẠI THÌ` SO' BAN THIỆT LÀ HẠNH PHÚC!DU` SAO CŨNG CO' NGƯỜI YÊU!CÒN TUI THÌ HICHIC BUỒN LẮM À!LÀN SAU NHƠ' KÊ CHO CÓ ĐẦU CÓ DUÔI NHA !NGHIÊM CHỈNH PHÊ BÌNH ĐÓ!
  13. saodoingoi Guest

    tui đọc đến đoạn đang to mò thì lại hết vậy mà ko lên kể tiếp tức ơi là tức
  14. Nóng Thành viên

    Mơ chẳng bao giờ là thật,thật thì không bao giờ đẹp như trong mơ.
  15. kehuydiet Guest

    Chỉ là một giấc mơ , mơ càng đẹp bao nhiêu lại càng thất vọng bất nhiêu khi cơn mơ vụt qua !!!!

Chia sẻ trang này