Con gái đã lỡ, có nên được hiểu?

Discussion in 'Điều khó nói...' started by Rain, Mar 24, 2006.

  1. Rain Guest

    + Ý kiến của các anh con trai như thế nào khi biết được bạn gái của mình đã lỡ trao lầm người trước rồi. Chia tay hay là cam chịu???

    + Có người nó rằng: "Tôi quan tâm đến tình cảm của cô ấy dành cho tôi hơn những điều như thế"...

    + Một số bạn nữ thì lại cho rằng "Tôi nghĩ chỉ có một số ít người quan trọng tình cảm của người đó đối với mình mà không hề nghĩ người ấy "đã lỡ...." và nếu như điều đó bạn biết, và tôi nghĩ: cách nghĩ đó chỉ là nhất thời mà thôi. "Đàn ông, họ rất dễ tha thứ nhưng họ sẽ không bao giờ quên những chuyện đã xảy ra..." vì họ vốn là những người ích kỷ và tôi tin chắc rằng điều tôi nói là đúng."...

    + ...

    ----------------------------------------------------------------------------

    Về vấn đề này có lẽ mọi người sẽ có cách nghĩ khác nhau, cũng có nhiều trường hợp khác nhau xảy ra nhưng theo ý kiến của mình thì: người Việt Nam mình quá coi trọng chuyện đã lỡ... hay chưa đã lỡ... mà tại sao không giống như những nước phát triển, chuyện đã lỡ thì cho dù có hối hận cũng đã muộn tại sao lại không xem như chưa có gì và coi đó như bài hoc của cuộc đời để sau này còn sống vui sống tốt hơn. Về việc con trai nếu như thật sự yêu rồi thì không nên có ích kỷ một chuyện lầm lỡ của người yêu mình vì như thế cũng như là thấy người khác té mà còn dẫm lên thêm nỗi đau của họ thôi. Khi bước lỡ một chân xuống một vũng bùn bẩn, thì nên biết kéo lên để rửa đi cho sạch, còn... chặt luôn cả cái chân đó đi thì sự mất mát sẽ không chỉ một phía...

    Thực ra đây là một vấn đề nhạy cảm, người con gái đó nếu như đã từng lầm lỡ thì vẫn có thể bỏ qua chuyện đó, vẫn biết rằng đối với cả hai người, mình và người con gái đó đều khó có thể quên đi những gì đã xẩy ra, tuy nhiên, điều quan trọng là hiện tại sống với mình như thế nào thôi. Mình có thể chấp nhận được quá khứ, nhưng lại không thể chấp nhận được một chuyện gì tương tự trong hiện tại.
    Còn đối với người con gái rơi vào trường hợp đó, vẫn biết rằng nói dối là không nên, nhưng đôi khi cũng không cần nói những gì không cần thiết... để đảm bảo cho cuộc sống hạnh phúc suốt cả đời mình.

    "Chúng ta sống không phải để yêu một người hoàn hảo, mà để học cách yêu một người không hoàn hảo một cách trọn vẹn...", ai đó đã nói như thế...!

    Cuối cùng, xin được đưa lên đây một câu chuyện trên báo tuổi trẻ:

    N.N. là một cô gái trí thức, xinh đẹp, con nhà quyền quý. Nhưng không may cho cô khi trong lần yêu đầu đời đã trao nhầm trái tim cho một gã sở khanh. Sau khi hắn có được cái quý giá nhất của cô thì đã quất ngựa truy phong. Từ đó, N. như con chim đậu phải cành cong, không dám tin vào tình yêu. Thế rồi, N. gặp H., một chàng kỹ sư vừa tốt nghiệp.

    H. đã chinh phục N. bằng những cử chỉ, lời nói thật ân cần. Sau thì cô cũng rung động và cô đã tâm sự chuyện mình từng thất tiết cho H. biết. Biết chuyện, không những không trách cứ gì cô mà H. còn bảo: "Phẩm hạnh mới là chuyện quý giá chứ đâu phải là chuyện còn hay mất...". Cảm động trước tấm chân tình, N. đã đồng ý đến với H. và không lâu sau thì đám cưới.

    Có lẽ hạnh phúc sẽ không là món quà xa xỉ cho N. nếu H. không dần lộ bộ mặt thật của mình. Cưới nhau vài năm, nhờ quyền thế gia đình nhà vợ, H. có công ăn việc làm phát đạt rồi sinh tật rượu chè, trăng hoa. Một lần N. không chịu được cảnh H. chuếnh choáng men say về nhà nên phản đối thì bị H. tát một cái vào mặt rồi bảo: "Cô có gì tốt đẹp mà có quyền ngăn cấm tôi!"...

    H. lôi lại chuyện vợ mình từng thất tiết để chì chiết cô... N. chỉ biết nín lặng. Mức độ hành hạ tinh thần và thể xác của chồng đối với cô tăng dần lên! Sau những cơn chè chén của H. là những trận đòn roi với vợ. Cô không dám chống cự gì vì càng chống cự thì càng bị đánh...

    Điều đau khổ là H. không chịu ly dị! Người phụ nữ chỉ mới 27 tuổi ấy ngày qua ngày cắn răng chịu đựng sự hành hạ của chồng vì thương con và vì nghĩ mình... từng lỗi lầm trong quá khứ! Cứ mỗi đêm về lại là địa ngục với cô vì cô không biết điều gì đang chờ đợi mình... Nỗi đau của cô không chỉ là thể xác mà còn là sự đau đớn về tinh thần.

    Còn các bạn, cùng nhau thảo luận vấn đề này xem sao, mình nghĩ đây cũng là một trường hợp không ít người gặp.
  2. anhtdvn Administrator

    Thật khó để đón nhận cảm giác khi biết người yêu mình đã "trót lở" với người trước . Nhưng không phải vì thế mà cho nó ra đi . Rỏ ràng trước mắt lúc đó đang đối mặt với hai vấn đề .
    1: Quá khứ lổi lầm của bạn gái ra làm sao ?
    2: Tình yêu hiện tại như thế nào ?

    Nếu như tình yêu đủ lớn để tha thứ cho quá khứ đó thì êm rồi, sao không rộng lượng một ít, ít nhất là cho tình yêu hiện tai.
    Còn nếu như Quá khứ đó quá khó khăn hoặc quá "tội" đến mức không thể tha thứ . Thì lúc đó tình yêu sẽ chết,
    ==> 1 trong 2 cái đó cái nào lớn hơn thì kết quả như vậy .
  3. VINA Thành Viên Danh Dự

    Cái gì cũng có thể và không thể, chấp nhận và không chấp nhận tùy theo từng người cảm nhận. Theo như câu chuyện anh Dzung kể ở trên thì đúng là không phải ít trường hợp xảy ra. Vi nghĩ nếu người con gái "đã lỡ" với người trước và người bạn đời chấp nhận khi nhận biết điều gì xảy ra trong quá khứ của người yêu mình thì hãy tiếp tục Một Tình Yêu mới. Nếu người con trai đó không thể chấp nhận được thì tình cảm hảy chấm dứt tại lúc đầu. Nói một lần rồi thôi, chứ nói hoài nói mãi nghe rồi chán lắm. Làm con người ai cũng có lần lầm lỡ .... thì khi đó lại hối tiếc và ân hận nhưng no one is perfect :).

    Chuyện này cũng đơn giản thôi, nếu biết bạn gái mình đã lỡ trao cho người trước thì câu hỏi là ::: anh chàng kia có chấp nhận sự thật hay là không ?? Nếu chấp nhận thì tình cảm nảy nở nếu không thì thôi.

    Còn trường hợp này thì khác nữa nè .... BÀN CẢI TIẾP MỤC NÀY NHÉ ... CÂU HỎI LÀ :::
    KHI YÊU NHAU RỒI MÀ BẠN TRAI HAY BẠN GÁI MÌNH "LỠ TRAO" CHO KẺ KHÁC THÌ LIỆU NGƯỜI BẠN TRAI HAY BẠN GÁI ĐÓ CÓ THỂ CHẤP NHẬN VÀ TIẾP TỤC TÌNH YÊU LÚC ĐẦU KHÔNG ???
  4. Rain Guest

    <div class='quotetop'></div>
    ----------------------------------------------------------------------

    Dzs thấy thế này: Thường thì những người con trai lúc họ mới yêu, họ dễ dàng bỏ qua những chuyện như vậy, nhưng sau đó, khi tình yêu chín muồi, họ lại nhớ lại những chuyện đó, bới móc nó lên làm thành một chuyện rất lớn để gây căng thẳng thường xuyên, và kết cục sẽ là một lời chia tay. Nếu không chia tay, thì chuyện đó cũng trở thành một điều dằn vặt đến suốt cuộc đời cho cả hai phía, mặc dù cả hai đều biết là chuyện đã xẩy ra thì không thể thay đổi.

    Trong xã hội ngày nay, chuyện đó thực ra không còn nặng nề như ngày trước. Người con trai sẽ có thể bỏ qua chuyện đó nếu thực sự yêu - thương người con gái, Cho dù yêu thật nhiều nhưng thiếu đi tình thương, thiếu đi sự cảm thông, không sớm thì muộn những chuyện như thế sẽ lớn dần lên trong đầu họ và trở thành một nỗi ám ảnh không dễ dàng dứt bỏ.
  5. hoanglegiang Guest

    Nhỏ ko chấp nhận con gái "lỡ......" .Nhiều người cho rằng chuyện đó thời này là bình thường nhưng Nhỏ ko nghĩ vậy dù là thời nào đi nữa thì , phận con gái chính chuyên , phải biết giữ mình , đững nghĩ rằng khi yêu là có thể làm tất cả cho nhau , trao người yêu mình tất cả , có thể đó là hạnh phúc nhất thời nhưng bạn gái co biết rằng đằng sau hạnh phúc đó con trai nghĩ gì ko ? "nó có thể cho mình thì cũng có thể cho người khác "nếu như lâu dài với người đó thì ko sao nhưng nếu bạn chia tay người đó , đến với người khác , người đên sau khi biết sẽ ko hoàn toàn tinbạn nữa , nghi ngờ về mọi thứ ,và tình yêu Nhỏ nghĩ ko được lâu dài , vì ai cũng có lòng ích kỉ cả .
    Bạn gái "lỡ..........." bạn có biết rằng sau đó bạn phải chịu những cái gì ko ? lời dị nghị của những người xung quanh , sự phản đối của gia đình , sự hắt hủi của nhà người yêu và bạn biết nhục nhất là gì ko ? đó chính là khi bạn bước vào nhà chồng trong ngày "vu quy" bạn sẽ phải đi từ dưới bếp đi lên , bạn ko được thắp hương trên bàn thờ tổ tiên và nhiều hơn thế nữa?
    Bạn sẽ chọn gì? một lần "lỡ.."để vui lòng người yêu hay......................
    Nhỏ chỉ hi vọng rằng ko bạn gái nào trong chúng ta phải"lỡ........"
  6. Rain Guest

    <div class='quotetop'>(Hoàng Lệ Giang @ Mar 26 2006, 11:24 AM) [snapback]8515[/snapback]</div>
    Không út Giang à, topic này thảo luận về vấn đề khi người con gái đã "lỡ", có nghĩa là khi sự đã rồi thì nên làm thế nào, nghĩ thế nào?
    Còn tất nhiên, chuyện đó là không nên rồi, lý do không nên thì nhiều lắm, những lý do của út trên mới chỉ là một số ít thôi, nếu có thể, chúng ta sẽ thảo luận chuyện này trên một topic khác.

    "Pi ét" cái: Út Giang mần lại cái Signature cho nhỏ nhỏ lại chút, tự nhiên thêm vào bông hoa to chình uỳnh, anh em đọc bài phải kéo lui kéo tới cái Scroll bar mịt wá! :lol:
  7. Trong tình iu, không biết cún cảm nhận có chủ quan quá hok, chỉ có điều, cún thấy người ta ích kỉ vô cùng. Đúng như pác Dzungscor nói, lúc đầu người ta có thể bỏ qua mọi chuyện, nhưng sau, lại đem chính những điều trước đây người ta sẵn sàng bỏ qua ra để dằn vặt người kia. Thậm chí, có người còn coi tình yêu mình dành cho người đã lỡ là sự ban phát.
    Cún cũng ích kỉ nhìu nhìu nhưng chắc cũng sẽ ứng xử theo cảm tính phần nhiều, cái mà mọi người thường họi là gì nhở, à, làm theo sự mách bảo của trái tim ( Hehe, lâu ngày, cho cún văn vẻ một chút há) B)
  8. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Con trai ai cũng đòi hỏi người vợ mình sau này đã hok lỡ ?
    tại sao ...có lẻ đó là thói quen ích kỉ và đọc đoán !
    Trong khi đa phần con trai khi yêu thường đòi hỏi chuyện ấy ?
    nếu mà một khi tâm lý đã như vậy thì có nên đòi hỏi vợ mình sau này có là người hoàn hảo hay hok ?
    Tất nhiên có nhiều cách lỡ ...và mỗi chuyệnc ó một hoàn cảnh khác nhau ! có thể chỉ là phút giây yếu lòng truớc sự săn đón (của 1 tên sở khanh) hoặc là lí do nào khác ,ăn chơi ...F O L sẻ ko xét đến những con người ăn chơi ! ...chỉ xét những con người trót lỡ ! Nói thẳng ra là tâm lý sẻ hok muốn chấp nhận ....Nhưng chuyện đó chỉ thừong biết khi cả 2 đã là vợ chồng ? Chưa có kinh nghiêm trong vấn đề này nhưng mà muốn nói : con trai đừng trách bạn gái mình trong khi bản thân mình lại hok chính chắn như thế .Dù sao con trai hok phải mất nhiều thứ như con gái phải chịu ...thế thôi @
  9. kehuydiet Guest

    Tôi thấy nhiều người nói cho hay vậy chứ đến khi gặp phải trường hợp mình thì cũng xử sự như người ta thôi ah!!!! còn về chuyện con gái "lở ...." thì tôi thấy thời nay con gái ít chú ý đến chuyện đó ( một số trường hợp thui ah ) còn đối với tôi thì tôi không thể nói trước điều gì , vì nói cho hay mà sau nay lại làm khác thì người ta cười thui ah . tôi chỉ có ý kiến vậy thui ah
  10. con gái là thế đó
    mọi người cần phải thông cảm cho con gái chứ
  11. kehuydiet Guest

    Đúng con gái là thế đó !!!! còn chuyện thông cảm hay ko là tùy vào mổi con người ah !!! chứ có ai cũng thông cảm hết được đâu ah !!!!! dẫu biết rằng trong này có một phần trách nhiệm của con trai , nhưng khi yêu rùi nên ai cúng mù quáng hết ah !!!
  12. anh26 Guest

    Theo em nghỉ có chấp nhận hay không thì còn tùy vào tình yêu của cô ấy dành cho mình và ngược lại ra sao nữa!ở hoàn cảnh này không thể đánh giá chung chung đươc!nếu cô ấy nhận ra cái "lở..."và tỏ vẻ ân hận hay cái gì đó đại loại như thế thì nên tha thứ!
    kinh nghiệm chưa có!xin tham gia cùng anh em!
  13. sonnhu Guest

    Rầu quá
  14. lazycat Guest

    lucs ddos cos lex neeus nguowwif yeeu coo ays chaaps nhaan thif em nghix ddos chir la suwj thuwowng hai maf thooi ! con trai laij koo duwowjc lis chis nhu thees ddaau !
  15. suka Guest

    Không thể định kiến mãi với những cô gái như thế " đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại bao giờ" với người trước cô ta có thể lầm lở trao gửi tình cảm mà quên nhận ra rằng những gì đắng cay sẻ đến với cô ta về sau , lúc yêu là mù quáng thế đó , người đến trước hay người đến cũng thế thôi , quan trọng là bạn nam biết thứ tha lỗi lầm , bạn nử biết giử mình hơn ...ối dào cảnh báo các bạn nử đừng nhẹ dạ mà nghe lời dụ dổ của mí thằng dê xồm :d
  16. kehuydiet Guest

    Đúng rùi ah !! Nói chung là do mổi người hết ah !! Chứ cũng chẳng phải ai giống ai hết ah . Nên mọi chuyện có thể giải quyết mọi chuyện theo từng cách nghỉ của từng người thui
  17. anh26 Guest

    nói chung là hiếm có người con trai nào chấp nhận 1/2 của mình "đã lỡ'
    mà nếu có cũng khó tránh được mặc cảm sau này!tốt nhất là "phòng bệnh hơn chữa bệnh".hết
  18. kehuydiet Guest

    Nhân tiện mình hỏi thêm ý kiến cho mọi người cùng thảo luận luôn cho zui ze? nhen !!!!!
    Khi người con gái đã lở thì nhiều người con trai không chấp nhận , hoặc chấp nhận nhưng sau này lại ... Vậy khi người con trai qua lại nhiều người đàn bà thì sao . "Vậy anh đã trải qua biết bao nhiêu cuộc tình trước khi đến với em "===> lời một người con gái .
  19. suka Guest

    Ối trời , mí thằng này thì đâu có lạ lùng gì chứ , nhưng mà ông ăn chả bà ăn nem , biết bao giờ mới có sự thật lòng
  20. anh26 Guest

    tui không rành về vụ này nhưng có lẽ người phụ nữ luôn luôn thiệt thòi trong mọi chuyện chuyện tình cảm không phải là ngoại lệ!ừ nhỉ !tai sao người con trai luôn mặc cảm về quá khứ của người con gái còn mình thì không?nhưng người con gái có cái quý nhất cần phải giử gìn còn người con trai thì không!
    vậy con trai đã lỡ thì sao?có sao đâu?

Share This Page