Con rối...

Discussion in 'Nhật ký...' started by Bomnocham, Mar 13, 2011.

  1. Bomnocham Thành viên

    Thèm sống lại những ngày tháng cũ. Thuở ngông nghênh, kiêu hãnh, tự tin và làm được tất cả những gì mình muốn. Thèm thấy mình sợ thua kém bạn bè, thấy người ta được khen ngợi là cố gắng nổ lực để mình được hơn thế; thèm thấy mình khinh bạc mọi thứ, xem thường mọi thứ; khó khăn thử thách chỉ như dầu đổ vào ngọn lửa đang hừng hực cháy....Còn bây giờ, ta sợ nhều thứ, ta không còn ý chí tranh đấu, không còn khao khát hơn người....ta chỉ ước mong một cuộc sống an bằng, bình lặng....Nhưng ngay cả như vậy thì ta cũng ko thể đạt được nếu ko bắt tay vào làm gì.
    Thèm thấy mình như những ngày còn đi học. Thèm được viết, thèm được sống với chính mình; khao khát một ngày ngồi chăm chút, tỉa tót cho cái tâm hồn đã héo mòn, mốc meo cùng những ngày đang lớn. Ta đã bỏ rơi ta. Ta tự biến mình thành một con rối. Để rồi cuộc đời cứ lái ta theo những hướng mà ta biết trước mà ko thèm quan tâm. Mà như thế còn không bằng một con rối nhỉ?! Một con rối là khi bị người khác điều khiển mà ko hề hay biết; còn ta...ta biết đấy mà đếch cần để ý, ta thây kệ; ta buồn xuôi, ta từ bỏ. Ta để ta già đi cả thể xác lẫn tâm hồn trong những ngày tháng mà đáng lẽ ra phải là trẻ trung nhất, tươi đẹp nhất.
    Ngày trước, mỗi lần có chuyện gì là trải lòng ra với ngòi bút; viết là một thói quen và trở thành máu thịt trong ta; rồi ta đi theo văn. Kiêu hãnh để rồi khiến mình theo nghiệp bút....Vậy mà cho đến giờ phút này đây, ngòi bút ta tắc lại. Lòng co quắp... Chỉ vì lười biếng, chỉ vì bất cần, chỉ vì không đam mê, chỉ vì ko muốn tranh đấu. CHỈ VÌ TA ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ TA NỮA.
    HỪ!!! Ngu ngốc và nhu nhược; vô dụng và tầm thường....
    Nhưng không bao giờ có con đường cùng. Ta thấy mình cần phải khởi động lại. Ta vẫn tin rằng ko có cái gì là mất đi, chỉ có điều nó chuyển tự dạng này sang dạng khác. Vấn đề là ta sẽ đi tìm xem ta đang trốn ở cái ngõ ngách nào. Và ta biết ta phải làm gì!!!
    Thành Lê, [P]iK[a] and Lãng Tử like this.

Share This Page