Con trai 9X "rũ" sạch nam tính?

Thảo luận trong 'Tuổi trẻ học đường!' bắt đầu bởi bagia_chiuchoi68, 14/5/08.

  1. bagia_chiuchoi68 Thành viên

    Đã là teen, đã là 9x thì 90% cũng thích chụp hình. Nhất là có được những tấm ảnh avatar “tự sướng” mà đẹp long lanh thì nhất. Nhưng đang có một bộ phận 9x con trai tự làm khang khác hình ảnh của bản thân bằng những tấm hình "xì tai" có phần lạ đời.

    [IMG]
    Là con trai nhưng đi đâu cũng phải có gấu bông teddy xinh xinh bên mình...
    Nếu các bạn đi vòng Diamond Plaza hoặc Parkson tại TPHCM vào một buổi tối bất kỳ, nhất là khu vực chơi game hoặc ăn uống, bạn sẽ rất dễ bắt gặp những xì tai boy kiểu như thế này. Họ tự tạo ra một phong cách riêng cho họ, một phong cách không đi ngược lại với những xu thế phát triển, nhưng đang đi lệch lạc với những định hướng giới trẻ.
    Họ ăn mặc không giống ai, tất nhiên cái này là tự do cá nhân. Nhưng là con trai nhưng đi đâu cũng phải có gấu bông teddy xinh xinh bên mình, là con trai nhưng lòe loẹt quá cỡ, là "con trai" nhưng đeo kính sát tròng, rồi chui vô toilet nữ chụp hình, vậy có còn nam tính?
    "Mắt to ư? Chớp chớp tay victory? Tru mỏ, bặm môi ư? Xưa rồi, đó chỉ là những kiểu chụp hình của bọn con gái. Bây giờ là kỷ nguyên của phong trào vừa chụp vừa giải thích bằng lời đặc trưng của 9x boy."
    Đây là tuyên ngôn của một trong số những 9x trong nhóm, đam mê phong cách chụp ảnh kiểu mới, nét đặc trưng của nhóm những 9x boy dạng này.
    Trước đây một chút…
    Quay trở lại đề tài quá khứ một chút về hình ảnh teenboy, hình ảnh của 8x và cái thời hoàng kim của Hiphop và Bóng rổ. Những ngày đó, bản lĩnh của một teen boy được chứng minh bằng những màn tập hiphop rồi thể hiện những pha úp rổ đỉnh của đỉnh. Mặt không sứt chỗ này thì cũng mẻ chỗ kia, đầu gối chân tay sẹo là chuyện thường. Đó là B-Boy !
    Thậm chí, người ngợm không thơm tho cho lắm vì mồ hôi, nhưng không vì thế mà mất đi hình ảnh đẹp trong mắt bạn gái. Lúc đó, dán cái băng urgo vào mặt xót lắm nhưng cũng hãnh diện lắm, thể hiện sự hy sinh vì đam mê, vì thể thao và đó là sự thể hiện rõ ràng nhất của khái niệm nam tính.

    [IMG]
    Ảnh minh họa
    Còn bây giờ?
    Cái băng dính urgo đã bị một số 9x boy làm mất đi hình ảnh nam tính của nó. Không trầy, sứt, mẻ chỗ nào, không một giọt máu dính da, chỉ vì các bạn ý nghĩ thế là sành điệu, đắp băng dính lên mặt như để chúng tỏ một phong cách không hiểu là theo trường phái nào.
    Sợ hỏng tóc, sợ hỏng móng tay, sẵn sàng bỏ tiền để đi taxi chứ không bao giờ chịu đội mũ bảo hiểm. Vậy có đáng không ?
    Lãng Tử thích bài này.
  2. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Nhưng chàng đó dc gọi với cái tên mĩ miều..."Ái" và đó là tự họ muốn thế chứ ko ai bắt, cũng chẳng phải tự nhiên bẩm sinh gì. cũng như trào lưu hành xác, cắt tay của 9x vậy. 9x nhiều cái hay mà lắm cái dở!
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    [IMG]
    Khi nghe tôi bày tỏ ý định muốn lên tầng 4 Diamond Plaza chơi thử, T. (lớp 11 trường THPT Võ Thị Sáu) nhìn tôi e dè: “Chị phải sắm quần áo khác nha, chỗ này đặc biệt lắm!”. Tôi tự tin: “Đồ hiệu hả? Chị cũng có vậy!” Nhưng tôi “show” ra bao nhiêu bộ đều bị nhỏ bỉu môi, lắc đầu nguầy nguậy. Thái độ của T. cộng với những lời đồn đại về “teen in diamond” râm ran trên mạng gần đây khiến tôi quyết tâm lên Diamond cho bằng được. Cuối cùng thì tôi cũng được Z, ông chủ nhỏ của một shop online nổi tiếng, “bảo kê” cho đi cùng với vai “bà chị họ hiền khô” của Z.

    Loạn... sắc màu

    Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng khi gặp Z. trước cửa Diamond với cái đầu như được xịt cả chai keo màu dựng đứng, tôi không khỏi bất ngờ. Z giải thích: “Lên đây ai cũng phải như vầy hết”. Quả thật, thang máy vừa mở cửa ra, tôi bị sốc thêm lần nữa khi thấy trước mắt mình là nhóm “ngũ cô nương” trong trang phục phiên bản của Harajuku với quần áo đủ màu sắc, vớ lưới, vớ bảy sắc cầu vồng, đặc biệt, có một bạn gái chơi mái tóc búi cao dựng đứng có đủ 5 màu xanh, vàng, tím, đỏ trên đầu. Thấy tôi tò mò đứng lại nhìn, Z. kéo tay tôi: “Đi nhanh, dòm một hồi tụi nó chửi bây giờ!”. Đến chỗ nhóm bạn của Z. tôi mới thấy phút giây tò mò của mình lúc nãy là hơi thừa, vì nhóm bạn này...cũng hóa trang màu mè không hề kém cạnh. Cô bé tên Châu đang học trường T. (Phú Nhuận) mặc một cái đầm phùn kiểu “Ngôi nhà hạnh phúc” rất dễ thương, nhưng nó lại ngắn đến nổi khi Châu ngồi xuống, toàn bộ nội y bên trong cứ lồ lộ ra ngoài. Một cô bạn tên Tuyến, tự giới thiệu là học sinh trường M. (Q.3), thì lại tíu tít trong trang phục hip hop giống hệt con trai, sợi dây dù có mặt Hard Rock café dài xuống tận gối, tóc đầu đinh dựng đứng. Trái ngược với Tuyến là “thời trang không có xì tai” của một boy tên Minh, anh chàng này mặc một cái áo hở lưng, quần thụng, điểm nhấn là chiếc thắt lưng bằng dải lụa màu hồng, đã vậy trên đôi tai còn toòng teng...hai quả địa cầu trĩu nặng. Khi tôi hỏi về giới tính của một bạn đang ngồi phía xa cũng với áo yếm và quần lửng, khăn đỏ quấn ngang đầu thì Z. tận tình hướng dẫn: “Muốn biết là nam hay nữ thì chị chú ý kĩ ở vòng một ấy, chứ phân biệt giới tính bằng trang phục thì chịu thua!”
    [IMG]
    Ngoài trang phục, tôi còn chú ý đến phụ kiện cầm trên tay của hầu hết các bạn ở đây, đa số là gấu bông, càng to càng tốt, các bạn cả nam lẫn nữ đều có thể ôm trên tay lượn lờ khắp nơi trên tầng 4. Rồi quạt và kẹo mút thiệt to cũng khá phổ biến. Để chứng tỏ “tinh thần võ sĩ” của mình, nhiều bạn nam còn lăm lăm trên tay các thanh kiếm...

    Các bạn cho biết, tuy chọn Diamond là điểm tập kết nhưng trang phục, phụ kiện, khăn, kể cả sơn móng tay các bạn đều săn lùng ở ngoài, chủ yếu là hàng xách tay từ nước ngoài về, hoặc mua ở các shop online. Z. chỉ một cô bé trong trang phục giống như một công tử - nón nỉ, áo ghi - lê, cà vạt dài - khoe: “Bộ đồ này do shop của em bán ra đấy, hàng độc nha, trị giá 2,5T”.

    Đến đây để thách - bít - xì

    Trước khi đến đây, tôi lo ngại không biết có chụp ảnh được không, Z. cười ha hả: “Chị tha hồ chụp, teen vô đây là để take pix (chụp ảnh) mà!”
    [IMG]
    [IMG]
    Lời nói của Z. đã được chứng minh khi suốt buổi tối ánh đèn flash thi nhau nhá liên tục, tiếng tí tách của máy ảnh cũng vang lên không ngừng. Những ai muốn chen qua sảnh để đi ăn KFC hoặc chơi bowling sẽ rất vất vả vì teen đứng tạo dáng chụp ảnh choán hết lối đi.

    Bắt đầu hôn nhau say đắm, tiếng cổ vũ nổi lên, ánh đèn flash, máy quay phim chớp nhoáng liên tục. Phương tiện chụp hình ở đây cũng khá sành điệu, phải chụp bằng iphone hoặc những chiếc điện thoại đắt tiền. Một cô bé vừa cầm cái điện thoại định chụp kiểu đầu “ngồ ngộ” của một anh chàng dáng vẻ thư sinh, vừa thấy “độ sành điệu” của chiếc điện thoại, anh chàng bỏ đi, còn nguýt dài: “Đem “dế” của má về đập đá đi!”. Quang, con ông chủ một cửa hàng nhôm nổi tiếng trên đường Nguyễn Đình Chiểu đang “nở mày nở mặt” với “dế” của mình, anh chàng vừa đổi được một “con” 38 triệu, hàng xách tay có thể chụp ảnh, quay phim bằng cảm ứng. Cầm điện thoại xịn trên tay, Quang đi vòng vòng đưa ra lời đề nghị chụp ảnh để thử máy, các cô nàng làm sao mà từ chối được. Hùng, bạn của Quang khoe, trong chiếc điện thoại của Quang là bộ sưu tập hàng trăm bông hoa đẹp trên Diamond này, ảnh bình thường và cả “ảnh nghệ thuật”. Đặc biệt, Quang chỉ chú ý đến những em bé mới, khoanh vùng từ từ, bắt đầu là lời đề nghị được lưu gương mặt xinh đẹp như em vào máy đến cảnh đưa nhau lên giường...

    Thế nhưng, đừng thấy điện thoại xịn mà vội kết luận về “đẳng cấp” chủ của nó. Rất nhiều teen ở đây xài điện thoại thuê thật xịn, Z.: “Đứa nào mỗi tuần cầm một cái điện thoại là biết ngay, nó thuê giá cũng cao lắm, một buổi tối gần 200k”.
    [IMG]
    Hậu trường sân khấu

    Tôi hỏi nhóm bạn của Z. có bình luận gì không khi một 8x đã nói trên blog: “Thứ 7 hãy vào diamond xem bọn 9x nó điên đến cỡ nào!” thì nhóm này vẫn tỉnh bơ: “Chẳng có gì là điên cả, ai cũng có cách thể hiện mình. Bọn 8x cũng múa may quay cuồng trong các vũ trường đấy thôi, bọn mình chơi như vầy là đỡ lắm rồi (!?)”.
    Thế nhưng, có những câu chuyện đằng sau “sân khấu” Diamond này mà không phải ai cũng biết được:

    - N.L (nữ sinh trường Lê Quý Đôn) trước đây cũng hay lên tầng 4 chơi bowling. Noel vừa rồi đã bị một nữ đầu gấu ra tay đánh dằn mặt và cắt tóc vì dám từ chối tình chị em với bạn này.

    - Một lần tình cờ mẹ của P. đi mua sắm xong dạo trên lầu 4 bắt gặp con gái mình đang ngồi trên đùi của một anh chàng mặc đồ của võ sĩ, trên tay còn cầm thanh kiếm như trong các truyện tranh Nhật Bản, đã lập tức lôi P. về nhà và cấm không cho bén mảng đến Diamond, kể cả đi mua sắm.

    - Dân tình ở Diamond vẫn còn xôn xao về chuyện cách đây 1 tháng, kiều nữ C.C (lớp 10 trường P.) đã tự cầm dao lam rạch vào tay mình khi chứng kiến cảnh người yêu cũ đang âu yếm quá mức với một cô gái khác...

    Và còn nhiều chuyện hậu trường cười ra nước mắt khác...

    ***

    Tôi ra về mà trong lòng vẫn bị ám ảnh bởi những gì mắt thấy tai nghe. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình vừa xem một vũ hội hóa trang và những gương mặt phía sau lớp son phấn đầy màu sắc, trong những bộ đồ thật khác lạ, những cử chỉ và lời nói khó nghe trên Diamond vừa rồi không phải là khuôn mặt thật của teen. Đứng trước cửa Diamond, nhìn qua công viên 30/4, tôi thấy 2 bạn học sinh trường LQĐ đang mở lap - top tranh thủ “săn” sóng wifi của những quán cà phê xung quanh, một 9x khác với headphone trên tai vừa ăn pizza vừa rảo bước, trên tay là giáo trình Anh văn dày cộm. Tôi bỗng nhớ đến bức thư của một 9x bày tỏ nỗi lòng của mình: “9x cũng có những phút bốc đồng, nông nổi, vì ai mà không có sai lầm, nhưng đừng vì thế mà xem 9x là những dị nhân”.
    Tôi cũng tràn ngập hi vọng khi hai bạn trong nhóm của Z tuyên bố : “Đi riết rồi ngày nào cũng giống như ngày nào, cũng chỉ với mấy bộ quần áo đó, tóc tai giống nhau, tác phong cũng giống nhau, riết chán rồi, chắc phải đi tìm thú vui nào hấp dẫn hơn!”, T.T cũng vậy: “Mỗi lần lên Diamond chơi mình phải nói dối mẹ, mệt quá! Hôm bữa thi toán không được còn bị đổ thừa là do đi Diamond. Mà mình thấy chỗ này quậy nhưng không vui, chắc khỏi đi luôn quá!”

    NGỌC THÚY - Ảnh: CHÍ LỘC - THU THẢO - T.KHANH
  4. ngocvy_le Thành viên

    tai nghe không bằng mắt thấy !
    hôm nào cu tuấn có dịp vào sài gòn ss dẫn lên diamond chơi cho biết
  5. botay.vovong Thành viên

    toàn là hứa lèo hok à ! Ku Tâm ở SG rùi đây nè nhưng ss Vy mất tích đâu lun.
    Lãng Tử thích bài này.
  6. ngocvy_le Thành viên

    sax , ss nhắn tin cho em mấy lần mà có thấy em trả lời đâu ?
    rồi kêu bagia dt cho em nữa, cũng kg được .
    em trốn 2 chị em mất xác luôn , giờ còn trách nữa
  7. Hắc Công Tử Thành viên

    bữa nào đi hú cho Ha tiếng nghen,
  8. Alo Guest

    Vô Diamond plaza mà nghía hử? Con nhà nghèo mà đòi chơi sang, vô đó mua bimbim chăc...............=))

    Xì pam vô tội vạ! Lập riêng một topic tha hồ mà nổ với quăng lựu đạn..........:))

Chia sẻ trang này