con trai con gái khác nhau thế nào nhỉ ???

Discussion in 'Thảo luận của Thành viên' started by thanhlan, Mar 11, 2006.

  1. thanhlan Guest

    Con trai con gái khác nhau thế nào nhỉ ???

    --------------------------------------------------------------------------------


    Tất cả về phe XX

    Nếu bạn cố gắng hôn cô ấy , cô ấy sẽ tự hỏi rằng liệu bạn có yêu cô ấy không.(???)

    Nếu bạn không hôn cô ấy,cô ấy sẽ băn khoăn tại sao bạn không yêu cô ấy.

    Nếu bạn kể về những vấn đề của mình cô ấy sẽ đưa thêm cho bạn khối vấn đề cần giải quyết.(hix!)

    Nếu bạn mắng mỏ cô ấy ,cô ấy sẽ nhớ suốt đời.

    Nếu cô ấy mắng mỏ bạn ,cô ấy cũng không quên nhắc lại vụ việc đó đến cuối buổi hẹn. (đáng sợ)

    Nếu bạn thất hứa ,cô ấy hứa.....sẽ nhớ mãi.

    Nhưng nếu cô nàng thất hứa,cô ta sẽ biện minh rằng bạn đã từng làm như thế trước kia.

    Nêu bạn hút thuốc ,cô ấy sẽ không bao giờ cho bạn hôn ( trừ khi cô ấy cũng hút thuốc )

    Còn nếu cô ấy hút thuốc ,cô ấy sẽ nói rằng nam nữ được bình đẳng như nhau.

    Nếu bạn làm bài thi tốt,phe ấy nghĩ rằng bạn muốn thể hiện cho cô ấy xem.

    Nếu cô nàng thi tốt ,cô ấy sẽ đòi bạn phải thửơng cho cô ấy cái mà cô ấy muốn.(cái này nguy hiểm đây)

    Nếu bạn làm tổn thương cô ấy ,bạn sẽ phải nói ngàn lần xin lỗi,

    Nếu cô nàng làm tổn thương bạn,là một quý ông cao thượng bạn cần phải biết chấp nhận nó.


    Mọi điều về phe XY

    Nếu bạn không cho anh ấy hôn , anh ấy nói bạn không yêu anh ấy.

    Nhưng nếu bạn để anh ta hôn ,anh ta bảo :bạn thật dễ dãi.( đồ ba phải)

    Nếu bạn kể khó khăn của mình ,anh ta cho rằng bạn thật rắc rối.

    Nếu bạn không kể ,thì anh ây lại nói ban không tin người mình yêu. (ai mới là người rắc rối đây?)

    Nếu bạn mắng mỏ anh ấy ,bạn sẽ bị coi là một bà bảo mẫu.

    Còn khi anh ấy mắng bạn ,anh ấy giải thích đó là bởi anh ấy quan tâm bạn .

    Nếu bạn thất hứa ,anh ấy sẽ không bao giờ tin bạn.

    Còn nếu anh chàng thất hứa,anh ấy sẽ biện hộ rằng anh ấy bị buộc phải làm như vậy.

    Nếu bạn làm bài thi tốt anh ấy cho rằng đó chẳng qua là may mắn.

    Nếu anh ta thi tốt ,anh ấy sẽ vỗ ngực tự khen mình thông minh. ( bệnh sĩ chết trước bênh tim đấy ông tướng ạ!!)

    Nếu bạn làm tổn thương anh ấy,bạn sẽ bị coi là độc ác. (dám rủa người ta thế à?)

    Nhưng khi anh ấy làm tổn thương ban,anh ấy nói:đó là vì bạn quá nhạy cảm.

Share This Page