“Có lần tớ đưa tay vuốt mái tóc dài của cô ấy, không hiểu kiểu gì cả một mảng tóc tự dưng... rụng ra. Về đến nhà đêm không ngủ được vì ám ảnh!”, Ngọc Nam (sn1992) chia sẻ về nỗi sợ khi “vớ” phải cô nàng xài “tóc giả”. Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy một teen girl là khách thường xuyên của mỹ viện, hay trung tâm làm đẹp, cửa hàng mỹ phẩm nào đó. Công nghệ làm đẹp luôn ưu ái những khách hàng thích “tu bổ” nhan sắc mặc dù còn rất trẻ và ở lứa tuổi này thì chưa cần phải đắp lên người nhiều “phụ kiện” đến thế. Con gái xinh bây giờ dường như không tự tin vào nhan sắc chuẩn của mình lắm, mà viện đến “đồ giả” nhiều hơn. Nặng thì bơm ngực, sửa mũi, cắt mắt, nhẹ thì những thứ “dính liền” như móng tay giả, tóc nối, mi nối, dán mí... cho đến phụ kiện “ùn đẩy” vòng 1, vòng 3,v.v... Lý do các nàng “nương tựa” vào đồ giả, thật dễ hiểu là để gây ấn tượng với con trai. Ai chẳng muốn mình xuất hiện thật xinh và sành điệu, mặt mũi hoàn hảo (vì có gì xấu đã được “bù đắp” hết rồi). Thế nhưng, chẳng phải chàng trai nào cũng thích con gái dùng hàng giả, nhất là ở tuổi teen. Lắm cậu còn thấy hãi hùng khi cứ “sờ” vào người cô nào là chạm vào từng ấy “hàng fake”. Xinh đến mấy mà toàn "đồ giả" thì con trai cũng sợ mà chạy mất dép! (Ảnh minh họa) Chết mê chết mệt một em “xinh hơn hoa hậu” ở FB, Minh (du học sinh ở Úc) quyết tâm làm quen với nàng bằng được. 2 người quen nhau qua FB, chat YM và những cuộc điện thoại xuyên quốc gia, mặc dù chưa gặp ngoài đời nhưng Minh tỏ ra rất yêu quý cô bạn gái sinh năm 1994. Được về nước nghỉ hè, Minh lên ngay kế hoạch gặp nàng. Buổi gặp đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, nhan sắc không có gì khác với trên ảnh khiến cậu yên tâm. Nhưng rồi, từ buổi thứ 2, cậu đã “lờ mờ” cảm nhận được vẻ đẹp của nàng không... tự nhiên. Có lẽ nhờ ánh sáng ban ngày, khác hẳn với đèn vàng lung linh tối hôm gặp đầu tiên, các thứ đồ giả của nàng bắt đầu lộ hẳn. Không biết là nối mi hay dán mi giả, nhưng hàng mi cứ dầy đặc, trông như 2 mái hiên cứng đơ “đậu” trên mắt. Làn da được “lột” nhiều lần nên trắng xám và lộ cả gân xanh lét. Đó là chưa kể mũi sửa, tóc nối không khéo còn lộ cả mối ra ngoài. Rắc rối hơn cả là đi chơi với cô nàng xài đồ giả. Mỗi lần ở ngoài đường mà gặp trời mưa, kể cả mưa nhỏ tí, nàng cứ hét ầm lên “Dừng lại ngay anh ơi, mưa rụng mất mi của em”. Đừng hòng đón nàng đi ăn trưa, vì ra nắng sẽ làm xạm ngay làn da được “lột” kỹ càng. Lại càng không được vuốt tóc, vì tóc sẽ rối và mối nối có thể rụng ra bất cứ lúc nào. Có lần Minh vô tình phanh gấp nên mũi nàng va nhẹ vào vai cậu, lập tức cô nàng nhăn nhó khổ sở hết biết. Khổ, mũi giả nên sợ bị lệch lắm! Sau 1 tháng, chịu không nổi Minh đành “bye bye” bởi không thể chiều theo kiểu yêu có “đồ giả” của nàng. Con gái thường không biết, hoặc cố tình quên mất rằng con trai ngắm thì rất thích ngắm những cô nàng xinh đẹp hoàn hảo. Nhưng để yêu, thì chỉ quan trọng có hợp nhau không, có tình cảm với nhau thế nào, chứ đâu phải vì con gái phải thật xinh đẹp mới yêu được. Càng tự nhiên, các cậu lại càng thích và trân trọng bạn gái mình hơn. Thế nên các cô nàng sớm phải viện đến đồ giả, thường chẳng đem lại tí cảm giác nào hơn là sự... sợ hãi, khó chịu, rắc rối mà con trai phải chịu. “Có lần tớ đưa tay vuốt mái tóc dài đến tận lưng của cô ấy, không hiểu kiểu gì 2 lọn tóc tự dưng... rụng ra. Hãi không chịu được!”, Ngọc Nam (sn1992) chia sẻ về nỗi sợ khi “vớ” phải cô người yêu xài hàng giả. Đang yên đang lành, Huyền, người yêu Nam đòi đi nối tóc. Tóc cũng chẳng ngắn lắm, thế mà vẫn nối tới 150 mối lên đầu, mái tóc mới tuy dài thật nhưng nặng trịch, lại hay bị rối. Gội đầu xong phải là, sấy cẩn thận thì mới đẹp được. Nam rất thích vuốt tóc người yêu, nhưng cậu cũng sợ nhất trò đang vuốt thì... mối nối rụng ra, nên từ đó lạnh nhạt hẳn với mái tóc của Huyền. Có thể con gái không tin, nhưng một cô nàng với 100% “đồ thật” sẽ cuốn hút con trai hơn rất nhiều. Tha hồ chạm vào mà không sợ “rơi ra cái gì đấy”, hay hỏng mất bộ mi nối, lệch mất chiếc mũi giả... Đồ giả chỉ giúp bạn có cái đẹp cũng giả nốt, thế thì tội gì phải tốn tiền để khiến con trai đâm... sợ, phải không teen girl? Nguồn: kenh14
Con gái cũng có nổi khổ của mình mà, xấu xí ai yêu bởi thế phải làm đẹp. Ngực nhỏ mấy anh chê, mũi tẹt mấy anh nói, mắt k có mi dài cũg than phiền, tóc ngắn thì nói em k dịu dàng, da trắng cũg nói da đen cũng nói. Hóa ra mấy anh là thượng đế à. tất nhiên đẹp tự nhiên là tốt nhưng có đc mấy người, hừm. biết là đẹp nhân tạo k tốt nhưng họ k thể cưỡng lại đc bởi sở thích của mấy anh, bởi thế đừng trách con gái muốn đẹp
Pác ken bắt việt vị kinh quá.. nhưng mà lỗi nhỏ như thế cần j mà edit bài người ta nhìn mất hay ------------------- Tự nhiên củng tốt.. giả tí chẳng sao... Nhưng cái gì quá củng không tốt ....
Từ cái mất hay đó, người ta mới rút ra kinh nghiệm để mà thay đổi, với lại củng cho những ai đọc được để biết luôn. -------------------------------- Giờ ra đường biết ai giả ai thật, lúc mà đụng được thì đã quá muộn
Tụi nó nhà giàu có điều kiện mới chơi chớ nghèo nghèo như ở quê miềng lo ăn ngày 3 bửa, đi học thì vay mượn để đóng học phí.... lấy mô ra!
Thật thật giả giả ai biết đàng mô mà lần . Ra đường thì mười đứa như chục chơ có khác chi mô......Không tin sờ thử xem
Ai mà chẳng thích cái đẹp. Nói cho hay rứa thôi chơ thấy xinh mà thế mấy anh cũng chạy theo đó. Thấy nhiều rồi. Đẹp tự nhiên thì hiếm lắm.. Nhưng nói chung nhìn đc là đc rồi.
Hàng thật vẫn hơn chơ ^^, nét đẹp tự nhiên vẫn là quý giá, trang điểm nhẹ nhàng thì còn được, chứ xài đồ giả thì....
May mà còn phát hiện sớm, chơ cưới về mà phát hiện hàng giả thì ôi thôi ván đã đóng thuyền, có gỡ ra thì cũng nhăm nhăm mất mặt
Từ khi VN bước qua thế khỉ mới đó cũng là lúc mà các e tập đua đòi ăn chơi.(da em trắng.ôi chân e dài,mặc váy ngắn áo 2 dây,ngồi vesba e chạy tà tà,cứ tưởng mình là phong cách rất ngôi sao nhưng về nhà nhìn lại mình thì hóa ra là e chỉ là gà).
Đừng nói thế... thế con gái đã làm đẹp rồi vẫn chảnh đấy thôi... khi đã làm đẹp và đã đẹp có quyền chọn người con trai theo ý muốn... trời sinh voi chắc chắn sẻ sinh cỏ.. không phải làm đẹp là vì con trai ,mà làm đẹp để có bao nhiu con trai theo đuổi.. con gái cũng như con trai thế nên đừng đổ lổi cho ai cả... mà làm đẹp thì sở thích của mổi người thôi
Hàng giả thì đẹp, để ngắm thì ok thôi, còn để xài chú có thích ko? với lại nếu người yêu hay vợ chú muốn xài chẳng hạn, chú có lo lắng cho sức khỏe của họ ko? rồi chuyện gia đình sau này thế nào. Vấn đề lớn cả đấy