[Copy] Không cười không có miệng :D

Discussion in 'Truyện cười' started by dichphongeye, Mar 3, 2010.

  1. dichphongeye Thành viên

    Nhà em
    Nhà có tường dày chống đạn, hàng rào cao, móng nhà tốt, có cảnh sát bảo vệ, có camera trong các dãy hành lang, nhà có nhiều phòng, mỗi phòng điều trang bị cửa sắt, phòng ăn rộng, đủ chỗ cho các buổi tiệc tùng. Mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, mỗi phòng đều có giường. Ngôi nhà có nhiều toilet có sức chứa hàng trăm người cùng lúc, điện nước đầy đủ, mỗi ngày đều có công an đi tuần. Ai muốn liên hệ mua nhà trên thì chú ý: 100 người đầu tiên sẽ được giảm 20% giá. Điạ chỉ: Nhà tù số 1, khu tập thể nhà tù Hòn Cát, Xã Cam An , Huyện Cam Lộ ,Tỉnh Quảng Trị
    Giám Đốc Trại Giam đại tướng Trần Phước Hưng
    .Sdt:0948582760

    ..........................................................................

    Cháy lớn tại bệnh viện. Sau khi dập tắt đám cháy một lính cứu hỏa báo cáo với chỉ huy: - Lửa đã bị dập tắt hoàn toàn! Tại tầng hầm chúng tôi cứu được 9 nạn nhân. Đã làm hồi tỉnh được 4, còn 5 người kia rất tiếc đã chết. Viên chỉ huy nghe xong liền ngất đi. Một lúc sau, tỉnh lại ông ta mới thều thào nói: - Chúa ơi! Dưới tầng hầm là cái nhà xác của bệnh viện mà => mấy thằng cứu hỏa này Pro wa'
    ______________________________

    Có anh chàng Củ Chuối ,nhà ở bên bờ suối .Yêu cô nàng bán muối ,nhà có một cây chuối .Họ thương nhau đắm đuối ,dắt nhau ra bờ suối .Rồi dìm nhau chết đuối .Thế là hết đoạn cuối .Một câu chuyện Củ Chuối... Nghe xong tui cũng đuối
    ------------------------------------

    Vào ngày 32/13/2007 tại ngã ba Hùng Vương và Đường 9 đã xảy ra 1 vụ cướp. Nhóm phóng viên chúng tôi đã có mặt tại hiện trường và thu được những nguồn tin như sau.
    " Tao thấy 2 thằng chở nhau bằng xe đạp , 1 thằng cụt tay lái xe chở thằng cụt chân đap. Tụi nó đến ngay giữa ngã tư thì thấy 1 ông già ăn xin đang đi trên đường. Tụi nó bước xuống xe dùng khúc gỗ đánh trọng thương ông già và cướp đi 1 dây chuyền vàng và 1 nhẫn vàng trị giá lên đến hàng triệu. " <==Được thuật lại chính xác từ một lão già mù đã chứng kiến toàn bộ sự viêc. Sau đó ông già này đã nhờ 1 bà lão câm kể lại cho 1 thằng điếc để gọi dt báo cảnh sát.

    Toàn bộ câu chuyện được chúng tôi thuật lại từ 1 ông già mù đã chứng kiến toàn bộ sự việc !!!

    .................................
    4 thằng đi uống nước.Uống xong thanh toán hết 25000 vnđ. 3 thằng góp vào, mỗi thằng góp 10000 vnđ(tổng cộng là 30k vnđ).Ông chủ trả lại 5000 vnđ. Thằng thứ 4 cầm 2000 vnđ(thằng này thế mà khôn), chia cho 3 thằng kia mỗi thằng 1000 vnđ.Như vậy là mỗi thằng phải trả 9000 vnđ. Như vậy là 9000 x 3 = 27000, + với 2000 của thằng thứ 4 là 29000 vnđ???vậy 1000 vnđ nữa ở đâu???????

    ...............................

    Thông báo tìm trẻ lạc :
    cháu - Biết Chết Liền sinh ngày chó tháng dê năm con kua . Cháu đi khỏi nhà ngày tang thương, tháng tơi tả năm te tua . khi đi khỏi nhà cháu mặc 1 áo sơ mi rách màu đỏ rực ...... trong mặc áo 3 lỗ màu vàng vàng..... quần đùi màu xanh nõn chuối.... . quần lót 7 sắc cầu vồng ......bên mông phải có xăm hình mèo kitty ...... mặt cháu có 1 cái bớt to bằng bàn tay .... môi sứt, rốn lồi... miệng hô, má hóp...... Nói chung là rất giống với kẻ đang giương mắt đọc cái thông báo:eyes:



    /.........................../

    Một cô gái trẻ đứng trên cầu và chuẩn bị nhảy xuống sông. Một chàng trai đi qua nhìn thấy liền hỏi: - Cô định tự tử ư? - Đúng vậy - cô gái trả lời và quay lại nhìn chàng trai. Thấy cô gái quá xinh đẹp, chàng trai liền cầu xin cô một nụ hôn trước khi cô tự tử. Và thật tuyệt vời, cô gái đồng ý. Một nụ hôn ngọt ngào và...rất kỳ lạ. Sau đó, chàng trai quyết định phải thuyết phục cô gái: - Cô xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn tự tử? - Bố tôi mắng tôi chỉ vì tôi thích ăn mặc như... con gái. - !!! ui cha mẹ ơi hoho...
    ..................................................

    Đi học
    Hôm qua em đốt nhà , Mẹ đánh em gần chết:cry: . Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đốt tiếp . Hương rừng thơm mùi khói, nước suối đen sì lì . Cả nhà em chết cháy , em án tù chung thân . Tù của em be bé, nằm ở giữa rừng xanh . Chú công an tre trẻ, đánh em rất dã man . Hương rừng tanh mùi máu, nước suối pha màu hồng . Tù của em trên gác:rip: , xác em ở Tây Nguyên


    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    Cô bé quàng khăn đỏ đang đi trên đường thì gặp con sói đang núp. Cô bé la lên: " A, Sói mày định ăn thịt ta phải không?". Con sói giật mình bỏ chạy. Cô bé tiếp tục đi, lại bắt gặp con sói đang núp sau tảng đá. Cô bé la lên: "A, Sói mày núp ăn thịt ta đấy à?". Con sói 1 lần nữa bỏ chạy. Cô bé lại trở vào rừng cũng bắt gặp con sói đang núp sau cái cây. Cô bé la: "A, Sói mày vẫn định ăn thịt ta đấy à?". Con sói chịu không nổi nữa, la lên "Mày có để yên cho tao ị ko!
    ________________________


    Hỡi toàn thể học sinh!! Chúng ta muốn an lành , chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng , bọn giáo viên càng lấn tới, vì chúng quyết cho chúng ta lưu ban một lần nữa. Không!Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không để bị lưu ban, nhất định không để thi lại .... Chúng ta phải đứng lên Bất kỳ học sinh nào, dù nam hay nữ, dù thằng thông minh hay con đần độn. không phân chia mập gầy hay cao thấp. Hễ là học sinh thì phải làm mọi cách để thi tốt,kiễm tra tốt. Ai có sách dùng sách, ai có fao thì dùng fao. Không có sách, có fao thì nhìn thằng kế bên

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


    Có 3 người lên thiên đàng. Ngọc Hòang hỏi ng thứ 1: " Tại sao con chết ?? " - " Con phát hiện vợ con đang ngoại tình với thằng khác ở trong bếp trên lầu 3 ,tức quá nên con đã lên đó dzà ném cái tủ lạnh xuống đất,nhưng nặng quá nên con rớt theo --->chết "- Ngọc Hòang hỏi ng thứ 2: " Tại sao con chết ?? " - " Con chạy bộ ngang nhà hàng xóm ,tự nhiên có cái tủ lạnh rớt ngay đầu con -->chết " - Ngọc Hòang hỏi ng thứ 3 : " Dzậy còn con ?? " - " Dzạ thấy thằng chồng chạy lên, nên con núp trong cái tủ lạnh đó ----"......

    --------------------------------------------------------------------------------


    Một người đến gặp Chúa & hỏi : "1000 năm là bao lâu?" ông trả lời :"đối với ta chỉ là 1 giây". Người đàn ông hỏi típ "thế còn 1000 $ là bao nhiu ?" Chúa lại trả lời "với ta, chỉ là 1 xu". Người đàn ông lại hỏi " Ngài có thể vui lòng cho con 1 xu ko ?". Chúa mỉm cười:" chờ ta 1 giây"

    ------------------------------------------

    Có một anh chàng đến ra mắt bố mẹ vợ. Anh gặp ông bô là một người chuyên nói về đạo đức. Ông hỏi: - Nều có hai túi, 1 túi đựng tiền và 1 túi đựng đạo đức thì anh chọn túi nào - Con sẽ chọn túi tiền - Anh chàng nhau nhẩu trả lợi - Thanh niên các anh thời nay chán thật. Cái quan trọng nhất của con người là đạo đức thì các anh lại quên mất. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn túi đạo đức - Con nghĩ là ai thiếu gì thì nhặt cái nấy ạ. Anh chàng thật thà trả lời, ông bố....ặc ặc

    ..........................................

    Ngày xưa ông cha ta thường quan niệm rằng đẻ con ra thì phải đặt tên thật xấu thì ông trời mới không bắt đi vì thế các tên như Nguyễn Thị Mẹt, Trần Thị Tẹt ... trở thành "mốt". Một nhà nọ sinh được 3 đứa con đặt tên là Cứt, Chim, Cút. Một hôm nhà có việc ông bố mời rất nhiều quan khách đến. Khi chuẩn bị đến bữa ăn để ra oai với mọi người ông bố dõng dạc hô to "Mau mời các cụ ăn, Cứt". Khi ăn xong ông bố lại hô "Mang nước cho các cụ rửa, Chim". Khi các cụ ra về thì ông bố thấy thằng con út chưa được sai bèn quát "Mang giầy ra cho các cụ, Cút

    --------------------------------------------------------------------------------

    Một điều nhịn là chín điều nhục . • Yêu nhau cởi áo cho nhau, ghét nhau trợn mắt : "Áo đâu ? Mặc vào !!! " • Xăng … có thể cạn, lốp … có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi. • Không biết dựa cột mà nghe,cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm . • Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại . • Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản . • Không mày đố thầy dạy ai . • Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà . • Nhân nhượng là tự sát , độc ác là huy hoàng

    mr Mai likes this.
  2. Hoàng Tử Thành viên

    Spam tý, Hoa cả mắt lun chứ độc đc j đâu, kaka

Share This Page