Cuộc đời hắn bắt đầu từ đây ,hắn sinh ra không được may mắn như bao đứa trẻ khác, hắn bị bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng trên một bãi cỏ hoang với nhiều thú dữ........... Thế rồi theo thời gian hắn cũng lớn lên, vì cuộc sống mưu sinh hắn lao vô kiếm sống với 2 bàn tay trắng. Hắn lang thang đi khắp nơi để xin việc, và cuối cùng hắn cung xin được 1 công việc đó là: Rửa chén đọi cho một nhà hàng ... Đêm đêm, hắn phải lang thang kiếm một xó mô đó để ngủ...... thậm chí là chui vô trong một chiếc giày.... Và cứ rứa, cuộc sống của hắn trôi qua từng ngày, nhiều khi thèm nhậu mà khung có tiền. Hắn đành ngậm ngùi dịn thèm dòm người khác uống..... Hắn vẫn cố chịu đựng và tiếp tục kiếm sống qua ngày. Một ngày nớ trên đường đi làm việc, bất ngờ hắn gặp phải 1 tên cướp....... Tên cướp lục khắp nơi trên người hắn nhưng khung có thứ chi đáng giá... Tên cướp vẫn cứ ra sức "cướp" của hắn, mặc kệ cho hắn khóc lóc van xin.... Sau đó, hắn đi theo tên cướp. Và từ một thằng đẹp trai hắn trở thành 1 tên giang hồ thứ thiệt.... Sau một vài phi vụ ăn chia không sòng phẳng, hắn bị tên cướp cho ra rìa. Nó ngậm ngùi bước đi và tự nhủ rằng.... Sau đó hắn tiếp tục tu luyện và trở thành một ĐẠI CA thực thụ trên chốn giang hồ.... Và một ngày hắn cũng bắt gặp được tình yêu, đó là: cô ấy... Từ khi gặp cô ấy, hắn trở nên điệu đà, chăm chút hơn.... ..Hắn trau dồi kiến thức "Mọi lúc mọi nơi...". ...Hắn tích cực luyện tập thể thao.... Sau mấy tháng trời đeo đuổi, cuối cùng hắn cũng đã chinh phục được nàng, và nụ hôn đầu tiên ra đời.... Nhưng cuộc đời không phải khi mô cũng suôn sẻ, cô ấy rồi cũng bỏ hắn mà đi. Hắn không buồn mà vẫn mỉm cười và thốt lên 3 chữ: ÔI ĐÀN BÀ... Hắn cảm thấy buồn cuộc đời và lao vào những cuộc ăn chơi trác táng với mấy thằng bạn đời..... Thời gian thấm thoát trôi đi, rồi một ngày hắn ngồi ngẫm lại: ÔI, TA ĐÃ GIÀ RỒI SAO. CHẬC..CHẬC Đó, cuộc đời của nó là rứa đó.