Truyền thuyết về cuộc chiến thành Troy bắt đầu như một câu chuyện kình địch giữa ba phụ nữ xinh đẹp: Hera, vợ thần Zeus, cùng hai cô con gái Aphrodite và Athens. Sự ganh tỵ của họ bùng nổ trong ngày cưới của vị vua Peleus. Eris, nữ thần bất hòa, mang đến lễ cưới một quả táo vàng mà nữ thần thông báo đó là món quà dành cho “phụ nữ đẹp nhất” có mặt trong buổi lễ. Các nữ thần Hera, Aphrodite và Athens tất cả ai cũng cho rằng mình là người đẹp nhất và muốn nhận quả táo. Eris không hề ngây thơ khi đề nghị Zeus ra quyết định phụ nữ nào trong gia đình ông là người xứng đáng nhất. Zeus khôn ngoan từ chối và chuyển nhiệm vụ khó khăn sang Paris, con trai của Priam, vua thành Troy. Hera hứa sẽ tặng Paris quyền lực không tưởng nếu như chọn bà, Athens đề nghị tặng ông chiến thắng vinh quang trên chiến trường, Aphrodite hứa hẹn ông sẽ được người phụ nữ đẹp nhất trên trái đất yêu thương. Từ bỏ sự lôi cuốn của quyền lực chính trị và vinh quang quân sự, Paris đem táo vàng tặng Aphrodite, một quyết định lưu danh muôn thuở truyền tụng nhau qua nhiều thế kỷ với tên gọi “Phán quyết Paris". Vào lúc ấy, người phụ nữ đẹp nhất trên trái đất chính là Helen, con gái của Zeus và Leda. Thật không may, Helen đã lập gia thất với Menelaus, vua Sparta. Sợ rằng sắc đẹp của nàng sẽ tạo ra cuộc chiến khốc liệt với những người khác, người cha dượng của Helen tên Tyndareus nhờ những người cai trị và chiến binh Hy Lạp khác đến bảo vệ cuộc hôn nhân của Helen với Menelaus. Trở về thành Troy, Paris tự mình nghĩ ra một kế để được phân công làm chức đại sứ của thành Troy đến Sparta. Khi đến nơi, Aphrodite dùng pháp thuật của mình để khiến cho Helen phải lòng Paris. Sau đó cả hai tình nhân bỏ trốn khỏi thành Troy, cùng với một phần tài sản của Menelaus. Vì thế sự kiện này khởi đầu cho một cuộc chiến kéo dài cả thập kỷ do người Hy Lạp phát động. Họ phái “một nghìn tàu chiến” đến bao vây thành Troy trong cố gắng đoạt lại vợ và của cải của vua Sparta.
Hình như Aphrodite không phải con gái thần Zeus y... và hình như Athena chứ... Có lẽ đọc Iliat sẽ rõ hơn về cuộc chiến ni... Thế này phải ghi là "Nguyên nhân của cuộc chiến thành Troy" a...