Dân tộc Vân Kiều, PaCô với câu nói "Phải hiến đất thôi!"

Thảo luận trong 'QUẢNG TRỊ' bắt đầu bởi Chiếc Nhẫn Cỏ, 21/8/11.

  1. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    QĐND - Về Quảng Trị, nghe chuyện bà con dân tộc Vân Kiều, Pa Cô ở huyện Hướng Hóa tình nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng các công trình phúc lợi, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng. Càng ngạc nhiên hơn khi những hộ gia đình ấy hầu hết còn khó khăn.
    Để “thực mục sở thị”, chúng tôi tìm về xã A Dơi, được nghe người dân nơi đây kể câu chuyện hiến đất của gia đình anh Hồ Văn Phức và anh Hồ Văn Loi.
    [IMG]
    Một trường học được xây dựng trên khu đất do người dân huyện Hướng Hóa tình nguyện hiến.

    Sinh ra trong gia đình nghèo khó, cả hai vợ chồng anh Phức đều không được đi học. Rồi đến người con đầu của anh chị cũng phải bỏ học giữa chừng vì cuộc sống khó khăn. Khi có dự án xây dựng Trường THCS A Dơi, bà con mừng lắm, nhưng lãnh đạo xã và nhà trường loay hoay mãi chưa tìm ra mảnh đất phù hợp để xây trường. Hồ Văn Phức liền bàn với vợ hiến mảnh đất hương hỏa mà gia đình đang sinh sống để dựng trường. Mảnh đất ấy rộng 4000m2, ở đó có nhà sàn và vườn cây đang vào vụ thu hoạch. Anh Phức tâm sự: “Đời mình đã cực khổ nhiều vì không có cái chữ. Bao nhiên con em trong xã cũng bỏ học vì điều kiện học hành không bảo đảm. Nay trên hỗ trợ xây dựng trường học ngay trên địa bàn xã mà không có đất. Mình phải hiến đất thôi để đời con cháu sau này được học hành, bớt khổ”.
    Vợ chồng anh Hồ Văn Loi cũng quyết định hiến 3000 m2 đất đang trồng sắn chưa đến kỳ thu hoạch để xây dựng điểm rường Mầm non xã A Dơi. Diện tích đất ở và trồng trọt bị thu hẹp lại, nhưng anh Loi không buồn. Anh bảo: “Mình không sợ ít đất, chỉ lo con mình, con dân bản thất học thôi!”.
    Đến xã A Xing, chúng tôi được lãnh đạo xã cho biết, hiện có 8 hộ dân đã tình nguyện hiến đất để dựng 6 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS. Ngoài ra, nhiều hộ dân khác trong xã cũng tình nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, như: Trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, công trình nước sạch...
    Xã Hướng Linh cũng có 26 cá nhân, hộ gia đình tự nguyện hiến đất để xây dựng trường học, nhà cộng đồng, làm ruộng chung cho thôn. Trong đó, một số người dân đã tự nguyện hiến đất nhiều lần với diện tích lớn, như: Ông Hồ Văn Khai hiến 15.000m2 đất, ông Hồ Văn Tam hiến 7000m2 đất, ông Hồ Văn Đang hiến 620m2 đất...
    Rời Hướng Hóa, chúng tôi mang theo sự trân trọng, khâm phục trước tấm lòng của bà con người dân tộc nơi đây. Tuy cuộc sống nơi đây còn nghèo khó, nhưng chúng tôi như nhìn thấy một tương lai tươi sáng từ những ngôi trường, công trình phúc lợi mọc lên trên những khu đất do người dân tình nguyện hiến.


    Bài và ảnh: Vương Lợi
    duy_isme, bini.idol, Super Mario4 others thích bài này.
  2. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Đúng là chất phác, thật thà, mong rằng nhà nước có chính sách hỗ trợ cho những đồng bào trên :)
  3. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Up lên cho một ngày đầu tuần nào.

Chia sẻ trang này