Bốn ngày trôi qua sau vụ hai đối tượng buôn ma túy dùng lựu đạn chống lại lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Quảng Trị đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A, hình ảnh người chiến sĩ công an dũng cảm lao vào quật ngã đối tượng đang lăm lăm súng và lựu đạn chống trả đến cùng đã khiến người dân càng thêm tin tưởng và mến yêu các chiến sĩ công an vì nước quên thân- vì dân phục vụ. Thiếu tá Trần Đức Quảng, người đã gan dạ, mưu trí hạ gục hai đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn. Thiếu tá Trần Đức Quảng, tổ trưởng tổ tuần tra, người trực tiếp đối mặt với đối tượng nguy hiểm, vẫn còn nhớ như in những giây phút cùng đồng đội rượt đuổi, hạ gục đối tượng: “Lúc đó khoảng 12 giờ 30 phút trưa 25/2/2012, tôi cùng Đại úy Nguyễn Văn Huấn, Trung úy Hồ Ngọc Lâm và Thiếu úy Trần Văn Hiệp (anh Hiệp là giáo viên Trường Trung cấp CSGT ở Quảng Nam, đang thực tập thực tế tại Trạm CSGT Hải Lăng) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, khi về đến trạm, thì bỗng nghe anh em ở trong trạm hô lớn “lựu đạn, lựu đạn”. Liền lúc đó, tôi thấy tên áo trắng một tay cầm lựu đạn, tay cầm súng ngắn chạy theo quốc lộ về phía nam còn tên áo đen vác vali chạy theo sau. Tôi liền quay về xe tuần tra, ngồi vào ghế bên phụ và yêu cầu đồng chí Lâm lái xe rượt theo chúng. Khi xe chúng tôi cách đối tượng chạy sau chừng 5 mét, tôi bảo đồng chí Lâm đánh xe vào lề đường, rồi mở cửa xe rượt bộ theo chúng. Tôi đuổi kịp tên chạy sau và quật ngã hắn xuống đường. Tên này quờ quạng tìm khẩu súng văng ra từ trong vali nhưng anh em từ đằng sau đã kịp lao tới bẻ quặt tay, khống chế hắn. Tôi tiếp tục rượt đuổi tên còn lại, hắn vừa chạy vừa quay súng chĩa về phía tôi. Khi khoảng cách giữa tôi và hắn chừng 100 m, hắn bất ngờ quẳng lựu đạn về phía tôi. Thấy tôi vẫn lao lên, hắn liền chạy ngược trở lại, chĩa thẳng súng vào tôi chuẩn bị bóp cò. Tôi hô lớn: “Hạ vũ khí xuống không thì chết”. Thấy đông anh em đang yểm trợ tôi từ đằng sau bằng súng AK nên đối tượng đành phải bỏ vũ khí xuống. Tuy nhiên, khi tôi tiến đến gần hắn, thì hắn lại bất ngờ cầm súng lên và bỏ chạy nhưng vẫn không thoát được...” Thượng tá Thái Văn Tuyển, Trạm trưởng Trạm CSGT Hải Lăng cho biết: “Đối tượng áo trắng bị bắt là Trần Tuấn Anh (sinh năm 1981), tên áo đen là Lê Thanh Luân (sinh năm 1986), cùng trú TP Vinh, Nghệ An. Hai đối tượng này đi trên xe ô tô 5 chỗ ngồi, BKS 29Z-9456 nhãn hiệu Toyota Camry màu đen. Chúng chạy hướng Bắc-Nam do Trần Tuấn Anh cầm lái, vi phạm tốc độ 93/50km/h tại km 772 nên tổ tuần tra kiểm soát đã ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý. Qua kiểm tra, phát hiện Trần Tuấn Anh có giấy phép lái xe nhưng đã bị CSGT Công an Bà Rịa – Vũng Tàu tước 30 ngày (từ ngày 18/2/2012 đến 19/3/2012). Vì vậy, tổ đã đưa xe và người vi phạm về trạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình xử lý, lực lượng phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu tiến hành kiểm tra xe. Đối tượng Tuấn Anh giả vờ chấp hành yêu cầu của lực lượng nhưng sau đó hắn bất ngờ rút từ trong túi vali đặt ở ghế xe bên phụ ra một trái lựu đạn và gào lên “tránh ra không thì chết chung”. Toàn bộ lực lượng thường trực của đơn vị lúc đó đã sử dụng súng AK rượt đuổi theo chúng. Lúc này, tổ của đồng chí Quảng vừa nhận giao ca, thấy tình huống thế, đồng chí đã rất gan dạ và mưu trí, dẫn đầu anh em truy bắt đến cùng. Nếu đối tượng Tuấn Anh bóp cò súng lúc đồng chí Quảng lao vào hắn thì chắc chiến sĩ mình khó tránh khỏi thương vong. Đây là một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn, đối tượng rất liều lĩnh”. Ngay sau khi bắt được đối tượng, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp chỉ đạo đấu tranh làm rõ vụ án. Đại tá Lê Công Dung, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc đã đến thăm hỏi, biểu dương tinh thần chiến đấu dũng cảm của lực lượng CSGT Trạm Hải Lăng, đặc biệt là sự gan dạ, mưu trí của Thiếu tá Trần Đức Quảng. Bài, ảnh:MINH TUẤN- HIỀN LƯƠNG
Cần phải có nhiều người như thế nửa các bạn nhỉ. Quảng trị mà tội phạm biên giới ngày càng gia tăng .....