Dầu xã cho tâm hồn

Discussion in 'Những câu chuyện tình yêu.' started by vinhtran, Dec 19, 2008.

  1. vinhtran Thành viên

    Dầu xả tâm hồn đây mua đi mua đi....
    Sáng nay, trong khi đợi nước tắm nóng lên, mình đọc nhãn nhập khẩu trên lọ đàu xả Nhật Bản.
    Dầu xả siêu mượt giữ ẩm, giá 230.000đ. Công dụng: Giúp tóc hồi phục lớp sừng bị tổn thương, giữ màu và giữ nếp cho tóc. Điều tiết quá trình sinh lý của tóc, tăng cường tổ chức cấu tạo lớp sừng, làm mềm và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho tóc.
    Sảm phẩm này mình ít sử dụng - một buổi sáng có đủ thời gian dùng cả dầu gội đầu cả dầu xả nữa vẫn là một sự kiện hiếm có. Hóa ra một sự mua không cần thiết lắm. Tuy nhiên, sửa lại đoạn trên một chút, thay chữ "tóc" bằng chữ "bạn", thay chữ "lớp sừng" bằng chữ "tâm hồn", thì sản phẩm này thành một sự mua rất cần thiết cho mình bây giờ.
    Sản phẩm sẽ "giúp bạn hồi phục tâm hồn bị tổn thương". Tốt quá, mình cực kỳ cần, mua ngay. "Giữ màu và giữ nếp cho bạn". Cũng được chứ - theo ý nghĩa văn học nghe hấp dẫn phết! (Mình ngày càng màu xám đi, không “nếp” như xưa đâu, có cách giữ lại thì thật là đáng mừng.) "Điều tiết quá trình sinh lý của bạn". Dạo này quá trình sinh lý của mình không hoạt động nhiều mà phải điều tiết nhưng mà thôi, nghe có vẻ cũng hợp lý, và biết đâu sẽ có lúc... Rồi cuối cùng "Tăng cường tổ chức cấu tạo tâm hồn, làm mềm và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bạn." Haiz. Quá tuyệt! Tất cả mà chỉ có 230.000đ / 760g thôi.
    Rất tiếc sản phẩm này chỉ có trong mơ thôi. Tuy nhiên nghĩ đến nó mình cảm thấy đỡ hơn. “Dầu xả tâm hồn”. Hehe. Bán ở chợ giời chắc làm ăn thoải mái.
    @all: Ưu tiên cho anh chị em QTN nè hi hiiii


    From Joe's Blog

Share This Page