Du học Thái,thiên đường hay địa ngục To:em trai Bạn chuẩn bi tốt nghiệp cấp 3?Bạn đang muốn có sự thay đổi trong cuộc đời mình?Mình muốn khẳng định mình đối với mọi người hay đơn giản là tránh sự quản lí của gia đình thì Thái Lan là sự lựa chọn của bạn. Du học Thái Lan ư?Quá đơn giản vì nó luôn mở rộng cánh cửa cho những ai muốn đến với nó.Không quá xa Việt Nam về mặt địa lí,không có quá nhiều sự khác biệt về văn hóa,một môi trường lành mạnh với những người bạn than thiện,một môi trường học tập tốt với đầy đủ trang thiết bị hiện đại.Có lẽ Thái Lan là thiên đường trong mắt của nhiều người Thời gian nay,ở Quảng Tri,đi đâu củng thấy Sinh Viên Vn hoc tại Thái,nghe đến đất nước và con người Thái Lan với nhiều điều mới mẻ.Vậy thì,những người bạn của tôi ơi,xin hãy suy nghĩ thêm một lần nửa trước khi quyết định nhé. Khó khăn đầu tiên bạn phải gặp là ngôn ngữ,tiếng Thái có đến 44 phụ âm,chữ thì như giun như dế,nhớ hết bảng chử cái củng đã một khó khăn lớn.Còn nửa,để phát âm chuẩn tiếng Thái thì cần 1 sự khổ công nửa,bạn đã nhìn thấy ai lúc 2 giờ sang đang ngủ bật dậy đếm từ 1 đến 10 rồi lăn ra ngủ tiếp không?Ngay cả trong giấc mơ củng lẩm nhẩm 44 chử cái.Rồi vừa ngậm nước vừa phát âm chử R,báo hại nói mãi chưa thấy đúng mà bụng thì no nước quá trời. Khó khăn thứ 2 là thức ăn,chua cay mặn ngọt khá đậm đà trong thức ăn.Chỉ khổ cho những ai đau dạ day,sang đây 1 thời gian kiểu gì củng bị cái dạ dày nó hành hạ.Thức ăn thì toàn thịt,rau xanh là thứ khan hiếm,nhiều khi thèm rau đến vàng cả mắt. Khó khăn thứ 3 nửa là tình cảm,cảm giác nhớ nhà kinh khủng,nhớ bạn bè nửa.Môi trường thay đổi,bạn phải tập với cách tư chăm sóc mình,cách vượt qua những khó khăn và cám dổ… Vượt qua những khó khăn đó,những người bạn của tôi vẩn cười tươi như hoa,học hành không kém tụi Thái khiến cho tụi Thái phải nể phục vì sự chịu khó vả khả năng hòa nhập của dân Việt Nam.Cả tôi và những người bạn của tôi nửa,dù ở đâu trên đất nước Thái Lan đều tự hào nói rằng:tôi là sinh viên Việt Nam,tôi là người Quảng Trị. Du học Thái Lan,thiên đường hay địa ngục,câu trả lời ở chính bạn.
Thật khó để trả lời câu hỏi này Nếu thật sự có quyết tâm và nghị lực thì các bạn hãy cố lên Nhưng nếu yếu đuối trong 1 phút giây bạn sẽ không bị ít lời tai tiếng Du học Thái Lan ưh ? Đối với tôi , chẳng là cái gì cả , bởi tôi cảm giác rằng nếu muốn sẽ dễ dàng nhưng ngược lại thì bạn sẽ thấy rằng đó là 1 cực hình Vượt qua những rào cản không khó lắm đối với tôi , xin đừng cho rằng tôi khoe khoang nhưng thật sự 1 điều đã làm tôi đang dần dần gục ngã đó chính là bệnh đau dạ dày của tôi , nó hành hạ tôi đến mức cảm thấy chán kinh khủng , mọi việc đang bình thường làm tôi cảm thấy nghẹt thở ! Không dễ mà cũng không khó đâu Nếu đã trải qua thì tôi tin rằng ai cũng có 1 cảm nhận riêng của mình về đất nước Thái Lan này Xin cảm ơn đã cố gắng đọc hết bài viết này của tôi !!
Đau dạ dày ư? Ở Thái có nhiều loại thuốc cho bệnh đau dạ dày của bạn uống phát là thấy dể chịu ngay,hỏi ở các hiệu thuốc nhé,giá khoảng 40 Bath,có trên 10 loại với nhiều màu sắc mùi vị khác nhau cho bạn lựa chọn
Chài , tui sợ thuốc lắm Ba mẹ mua cho 1 đống , tui sợ đến phát kinh , không dám ngửi mùi nữa chứ đừng nói đến việc cho chúng vào miệng rồi nuốt . Nghĩ thôi đã thấy kinh nhưng dù sao cũng khọp khun na kha Hãi .... hix .......
@Durac: Nick yahoo và số điện thoại em bên đó, có thể send cho anh được không? muốn liên lạc với em mà không có cách nào cả. My Y!M: dzungscor
" 2h sáng ngồi bật dậy đếm từ 1-->10" trường hợp này thường hay gặp ở những người đi du học lắm,bạn tớ cũng thế,đang giữa đêm nó tuôn ra một tràng tiếng Rus.Sáng mai hỏi nó,hôm qua mày nói cái gì thế?nó bảo,nói cái gì? biết ngay là nó chẳng nhớ cái gì cả.Mà nguyên nhân thì cũng chỉ vì ngôn ngữ của dân người ta.Mà đối với dân việt thì âm R là khó phát âm nhất,rồi "sờ nặng"," sờ nhẹ" ....mấy chú Trung quốc là chịu cái âm này luôn,ví dụ như tụi nó toàn chuyển R thành L .Ôi,mà có nhiều chuyện buồn cười xung quanh cái chủ đề ngôn ngữ đất khách lắm...
hì,mà sinh viên đi du học ai cũng kêu là thiếu rau nhỉ?Lại còn mắc bệnh đau dạ dày nữa chứ? do ăn cay à? bọn tớ thì chẳng phải cay hay chua gì mà do tộng nhiều mì tôm quá,đâm ra đứa nào cũng đau hết,chỉ có điều mức độ nặng nhẹ khác nhau.Mà nói thật uông cái thuốc bột trị đau dạ dày kinh hoàng bỏ xừ đi được,đục đục như ....lại còn đắng nghét ra nữa chứ....kinh hãi
Tại sao không học bằng Tiếng Anh mà lại phải học bằng tiếng Thái? Nếu qua Thái để du học bằng tiếng Thái, sau đó về VN làm việc thì có phải là quyết định đúng? Vì ở VN rất ít nơi sử dụng tiếng Thái trong môi trường làm việc.
Với tình trạng cầu thủ thái vào VN, xu hướng hội nhập, và hành lang kinh tế đông tây đang khởi động thì điều đó còn không chăc... @BS: hic hắn học đại học ngoại ngữ chuyên nghành tiếng anh nên bênh chằm chăp... he he. SV việt nam học tại TL sử dụng tiếng anh để học cũng nhiều chứ hôm rồi mới có thông tin tuỳ nghành mình chọn mà có yêu cầu thi tiếng Thái hay không? với một số nghành có thể ngôn ngữ học là tiếng anh.
Nói chung cũng tùy vào người thôi Tớ chẳng thick tiếng anh hay tiếng Thái mà chỉ thick tiếng Việt Nam thui hehe
Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn Khỏi đau dạ dày, khỏi phải học ngôn ngữ, khỏi nhớ nhà , được gần gủi gia đình, bạn bè. Ngành giáo dục Thái Lan đâu khác gì ở VN? Nếu muốn đi (bất cứ lý do nào) tại sao không chọn những nơi vượt trội về mọi mặt để có thể giúp ta về miếng cơm manh áo sau này. Tương lai của bạn có tốt hơn sau khi trở về từ Thái Lan? Vài hàng góp ý
Thằng em đến bây giờ mà vẫn chưa quên được mối tình đó sao, cũng chung tình đó chứ, "theo tình tình phụ, phụ tình tình theo":JFBQ00125061225b:
tưởng đi đâu chớ đi Thái Lan thì có gì đâu!học tiếng việt còn chưa xong nữa mà!làm sao học nổi!với lại wa đó có được học ở thành phố lớn đâu!học ở tỉnh heo hút mà!cho SK di cũng hok thèm đi chớ!
hic hic nghe cái tiêu đề khiếp waaa" thiên đàng hay địa ngục" cuộc sống thì o mô củng chán rứa ahh ngày nào trôi qua củng vậy .... thiên đường hay địa ngục thì do chính ban thân mình tạo ra ec ec đọc bài này thấy tủi thân thiệt...
Bieu tinh la chuyen thuong ngay,minh cung xung phong di neee hic hic sông voi chien tranh ma,bom no doang doang ...nhung van lun vui ve