Du tiên - Ngũ Cung (phổ thơ Hồ Xuân Hương)

Thảo luận trong 'ROCK' bắt đầu bởi rockaruouaem, 21/8/09.

  1. rockaruouaem Thành viên

    Du tiên
    [MEDIA]http://dl.mp3.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/c9fb05a0110d8aad98e8a85d6cf6092d/4a8dd570/5/f4/5f4da5cce01448be62be58042abd9bf2.mp3?filename=Du-Tien.mp3[/MEDIA]
    Bốn cột khen ai khéo khéo trồng

    Kẻ thì lên đánh kẻ ngồi trông

    Trai cong gối hạc khom khom cật

    Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng

    Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới

    Hai hàng chân ngọc duỗi song song

    Chơi xuân mới biết xuân trăng tá

    Cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không…


    Ơi … Kìa hang cắc cớ ướt hơi sương đẫm, đầy ắp rêu phong

    Kìa nàng Xuân Hương đùa vui cùng nắng uốn cong cầu đu

    Nổi trôi như kiếp bánh trôi tròn xoe tắm trong hội hè

    Trộm xem thiếu nữ ngủ trưa ối… Nhìn ngọc ngà mà mê


    Bốn cột khen ai khéo khéo trồng

    Kẻ thì lên đánh kẻ ngồi trông

    Trai cong gối hạc khom khom cật

    Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng

    Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới

    Hai hàng chân ngọc duỗi song song

    Chơi xuân mới biết xuân trăng tá

    Cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không…


    A … Cỏ non xanh thẫm ướt hơi sương ngọc gặp nắng ban mai

    Cùng nàng Xuân Hương đùa vui cùng nắng uốn bay cầu đu

    Chòng chành đôi ta lướt trong trời mây lướt ngang cuộc đời

    Trộm xem thiếu nữ ngủ trưa ối…Tưởng là gặp được tiên
    John Nguyen thích bài này.
  2. John Nguyen Thành viên

    bài này nghe rất lạ tai. trước khi phát hành đã nghe vài lần ngũ cung diễn. hay lắm!

Chia sẻ trang này