Em đã thương nhớ một vùng trời... Huế!

Thảo luận trong 'QTN - Huế' bắt đầu bởi Manager, 25/4/10.

  1. Manager Thành viên

    Đó là một vùng trời xanh biếc, trong veo như mắt trẻ thơ, đó là nơi kể từ khi em biết cảm nhận thương yêu,duy nhất em mới chỉ đặt chân đến hai lần nhưng niềm yêu lại thấm đẫm như một mảnh tình không dễ dứt ra.Đó là xứ Huế đẹp và thơ, là xứ Huế yêu kiều, duyên dáng uốn quanh dòng Hương Giang lúc nào cũng dùng dằng như muốn níu bước chân người ở lại.

    [IMG]

    Huế trong em bình yên lắm.Là con đường, là góc phố, là hàng cây, là những hàng quán, những con người, những giọng nói…tất cả đều dịu êm và ấm áp.Những con đường ở Huế đều rất nhỏ nhưng em thích đi bộ trên những con đường ấy, những con đường được che phủ bởi hàng cây xanh mướt để cảm nhận sự nhẹ nhàng trôi đi của nhịp sống nơi đây.Cuộc sống của con người xứ Huế dường như tách biệt ra khỏi xã hội xô bồ, không bon chen, nhộn nhịp mà cứ bình lặng và chầm chậm trôi như nước sông Hương.Huế luôn giữ cho mình sự bình yên, không tắc đường sau mỗi giờ tan ca, không bụi bặm, buổi tối Huế vắng người, chỉ mới 9, 10h cả thành Huế vắng hoe, chỉ còn lại tiếng lá khô xao xác bên đường với những ánh đèn leo lét của những hàng quán khuya. Tâm hồn của con người xứ Huế thường chững lại theo những giọt café tí tách rơi trong những quán café nhỏ nhắn và bình dị.Đứng trong lòng cố đô, em luôn lắng nghe được chính mình vì em thấy bình yên, em không bị cuốn trôi theo dòng người hối hả.
    Huế thâm trầm nhưng Huế chẳng bao giờ tẻ nhạt bởi Huế đẹp và nên thơ .Huế mộng mơ bởi không khí trầm mặc, thanh tao mà cổ kính.Chất nghệ thuật được tạo nên bởi thiên nhiên và con người.Là dòng Hương, núi Ngự, là những công trình kiến trúc được tạo nên bởi những giọt mồ hôi và nước mắt của những nghệ nhân xưa, là màu tím biếc trong tà áo dài dịu dàng của con gái Huế…

    [IMG]


    Em thích nhìn cầu Tràng Tiền bắc qua sông Hương duyên dáng vào ban ngày và lộng lẫy sắc màu vào ban đêm, thích đi men theo dọc tường thành đầy rêu ẩm ướt, thích đứng dưới những cổng thành nhỏ nhắn, thích sống lại một chút không gian xưa trong những khu lăng mộ cổ kính của các

    vua Nguyễn hay ngắm nhìn một vùng sông nước mênh mông dưới những hàng thông trong chùa Thiên Mụ, thích ngồi trên những chiếc xe xích lô đi vòng quanh Huế, nghe giọng Huế thân thương trong lời giới thiệu của những “Hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư”, những bác xích lô đen sạm vì vất vả nhưng đôi mắt vẫn ngời sáng khi nói về nơi mà cả cuộc đời họ đã và đang gắn bó.Huế còn đặc trưng bởi những món ăn dân dã dễ làm mát lòng du khách.Là chè hẻm ngọt đậm đà, bàn ghế chật chội và đơn sơ nhưng lúc nào cũng kín khách, là món cơm hến cay xè với những con hến nhỏ xíu chắt chiu từ sông Hương, hay còn là những món bánh như bánh bèo, bánh lọc, bánh nậm…tất cả đều nhỏ xíu và xinh xắn. Món ăn ở Huế chủ yếu là để thưởng thức, nhẹ nhàng như khi ta thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà người làm ra nó gửi gắm.Huế nhẹ nhàng và đầy chất thơ từ trong những điều bình dị nhất.


    Huế đối với em như một mảnh tâm hồn mà em luôn tìm kiếm.Em cũng mộng mơ, cũng có chút phiêu du, bềnh bồng như tâm hồn xứ Huế nhưng có những lúc cuộc đời vồn vã đã cuốn em đi.Bởi vậy, em muốn tìm về Huế trong tâm thức mình như một vùng trời bình yên để xua tan mọi nhọc nhằn, buồn bã trong em, để em có thể là mình, lắng đọng trong những khoảnh khắc , để sau những phút giây ấy, em có thể trở về với cuộc sống quanh em một cách thanh thản , nhẹ nhàng, mỉm cười và đứng lên sau những vấp ngã. Có nhiều người đã nói, gặp Huế rất dễ yêu Huế mà yêu rồi thì khó mà dứt ra được. Em cũng “ đã trót thương nên nhớ thật nhiều”…


    (St)


    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IF6B0||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]


    Ai đã từng đến Huế, đã gắn bó đã thương đã nhớ... Xin hãy dành chút thời gian lắng nghe và cảm nhận... Huế đó, sao mà giống với em quá... Em hay là Huế... Với Huế với em đó là những ngày hạnh phúc nhất!:>
    Adv, \^o^/Hành Vu Quân thích bài này.
  2. lechituu Thành viên

    bạn có tâm hồn văn thơ thật đó.mình cũng yêu Huế.yêu những người bạn mà mình gặp nơi đây.mình mới học năm 2 và vẫn còn 2 năm ở đây.ngày mai nếu xa thì mình cũng sẽ nhớ khôn nguôi.nhớ những kỷ niệm đẹp thời sinh viên.nhớ con đường Lê Lợi ngày ngày mình đi học.nhớ ngã 5 võ thị Sáu cùng mấy thằng bạn cafe....
    Adv thích bài này.
  3. hangbuon Thành viên

    Đọc bài viết của bạn mình cũng nhớ Huế lắm! Mình đã sống ở Huế 6 năm mình rất yêu Huế. Bây giờ do số phận ko may mắn mình phải xa Huế.
    Adv thích bài này.
  4. Adv Thành Viên Danh Dự

    Lắng nghe và cảm nhận, Huế ở trong lòng...

    [IMG]

    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAID99||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
  5. phi_phi Guest

    Em cũng thích Huế :))
    Girl H vừa đẹp vừa hiền nữa :d

Chia sẻ trang này