Em có bao giờ yêu tôi không ?

Thảo luận trong 'Văn, thơ sưu tầm' bắt đầu bởi Mr.Chess, 3/4/10.

  1. Mr.Chess Thành viên

    Có bao giờ em thật sự là yêu ?
    Một trái tim giống bao nhiêu người khác
    Cháy nồng nàn, không bao giờ vụt tắt
    Dẫu thời gian như vật đổi sao dời

    Có bao giờ em thật sự yêu tôi ?
    Bằng những gì như lời em thường nói
    Bằng chân tình không bao giờ gian dối
    Để tôi vơi một nỗi nhớ cô liêu

    Có bao giờ em thật sự là yêu ?
    Không chấp nhất những điều thiên hạ nói
    Mình yêu nhau không phải là cái tội
    Mặc miệng đời xỉa xói chuyện đôi ta

    Có bao giờ em yêu tôi thiết tha ?
    Bằng tình yêu không bao giờ héo úa
    Bằng con tim không sớt chia một nữa
    Và muôn đời yêu chỉ một mình tôi!
    [IMG]st web
    rockaruouaemTrầm Tích thích bài này.

Chia sẻ trang này