Nhớ em tôi quá, có lẽ hôm nay, nếm trải cái cảm giác cô đơn, cái cảm giác lang thang 1 mình, thế mới thấy nhớ em hơn. Lạ thay, em đâu phải là em tôi nhưng lại biết khi nào chị nó buồn. Lâu lâu nghe câu, chị ơi cf nhé, tự nhiên thấy quên hết tất cả nỗi buồn trên đời. Ko có em, buồn chị cũng chỉ biết lang thang 1 mình. Nhưng chị biết khi ko có chị, em vẫn hồn nhiên cùng bạn bè, chỉ mong em lúc nào cũng vui vẻ, gặp nhiều thật nhiều may mắn và hạnh phúc.
Lại nhớ em nữa rồi, lắm lúc cũng như đôi khi, em nhỉ? Cuộc sống, luôn đầy rẫy những khó khăn, bất trắc, đường đời còn dài quá đúng ko em. Ai cũng có sự lựa chọn cho mình, chị mong chị chọn đúng và em cũng chọn đúng. Mạnh mẽ và vững tin, rồi cả chị và em đều sẽ làm được. Cố lên nhé.
Lâu lâu em biết ko, chị vẫn 1 mình đấy, rồi cũng quen khi ko có em nhưng mà nhớ ^^ Em trưởng thành nhiều nhưng vẫn còn dại lắm biết ko? Đôi khi, con người ta ko đơn giản như mình nghĩ đâu em, cần thêm chút lắng nghe, rồi em sẽ hiểu, ko muốn em vấp váp nhưng sợ rằng chưa vấp em chưa trưởng thành được Chúc em thành công trong cv và sớm tìm được người con gái như em mong muốn.
Nhớ mấy đứa em quá, lâu lâu ko có ai í ới để thấy mình cũng nhí nhố cũng trẻ trung, hóa ra giờ mới biết mình già rồi
Dù bận rộn, trăm mối lo toan thế mà lâu lâu lại nhớ em đến lạ. Giờ chị thấy cô đơn lắm, lại thêm nhớ em, chỉ rứa thôi. Rồi ai cũng có nhiều mối lo, nhiều điều phải nghĩ, nhiều thứ phải làm và em cũng sẽ có 1 người cùng chia sẻ. Chị cũng sẽ có lúc cô đơn như lúc này đây nhưng em cũng đừng lo, chỉ là 1 lúc thôi. ^^ Nhớ em!