Em thật sự ghét như thế ..

Thảo luận trong 'Nhạc Quốc tế' bắt đầu bởi Saranghaeyo, 25/10/10.

  1. Saranghaeyo Thành viên

    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IC9BZ||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]

    Trình bày : Baek Ji Young

    Lyrics Việt :

    Cứ như là vừa bị trúng đạn ..

    Em thật sự chẵng còn chút sức lực nào ..

    Và chỉ còn duy nhất tiếng cười phát ra ..

    Em chỉ mỉm cười ..

    Em chỉ mỉm cười ..

    Em chỉ ..

    Trong nụ cười tuyệt vọng ..

    Em chỉ muốn hỏi 1 điều ..

    Cớ sao chúng ta lại chia tay .. ?? ..

    Sao chúng ta lại chia tay như thế .. ?? ..

    Sao chúng ta lại chia tay như thế .. ?? ..

    Như thế .. ?? ..

    Trong trái tim đau nhói, những kỉ niệm ..

    Cứ như đang ùa về ..

    Mặc dù E đã cố níu giữ ..

    Em cố ngăn trái tim mình ..

    Nhưng chúng vẫn cứ tuột khỏi tầm tay ..

    Dẫu cho trái tim em lạnh buốt ..

    Vẫn cố tỏ ra không đau đớn ..

    Sao anh lại làm thế ? ..

    Hãy chữa lành vết thương của e ..

    Sớm thôi, trái tim em sẽ tan vỡ hoàn toàn ..

    Trái tim em tan nát ..

    Nước mắt em rơi ..

    Chỉ mình Em không biết ..

    Em ghét như thế ..

    Em thật sự ghét như thế ..

    Em thật sự ghét như thế ..

    Thật sự ghét ..

    Anh đứng lên và Em đi theo ..

    Em theo anh không mục đích ..

    Anh bỏ đi thật xa ..

    Từ phía sau anh ..

    Từ phía sau anh ..

    Em đã khóc ..

Chia sẻ trang này