Hôm ny ngày 1.10 viết để lưu lại 1 chút gì đó kí ức về lụt and bão Tối 28/9 ! 9h30p nghe tin bão đã đi qua Quảng Trị....quê hương thân yêu của mình .....Nhưng vẫn sợ có sự cố xãy ra nên được giao nhiệm vụ trực chiến tại nhà O Thú....Được giao nhiệm vụ trực chiến nhưng vẫn vô tư nằm ngủ .... Sáng 29/9 ! 1h Sáng Mr.Thơ điện về báo cáo tình hình " Lụt vô tới nhà bác rồi...dưới nớ nước vô tới nhà chưa "..." Chưa bác ơi ! dưới ny vẫn chưa thấy nước đồ chi hết á "....Cứ tưởng là mình sẽ k có lụt....yên tâm trùm kín chăn ngủ tiếp ! 3h sáng ! Đang ngủ ngon nghe Dương cô hồn sống đập cửa rầm rầm kèm theo tiếng kêu la thất thanh " Gì ơi ! koi dậy đi...nước lên gần tới nhà rồi nềy" ! Tỉnh dậy ! choáng ngợp vì nước đã vào tới hiên nhà [ thế là hết ngủ..tổ cha ông trời khốn nạn ] ! Bắt đầu dọn dẹp đồ đạc và nhờ 1 sống ng trong xóm giúp ! 4h ! Dọn dẹp xong hết toàn bộ đồ tại trụ sợ O Thú [ tạm gọi là trụ sở đã ] ...Tự nhiên nhớ lại con Thảo[ lùn ].....nhà hắn chắc có mệ với hắn lụt vô làm răng xoay kịp....vừa nghĩ vừa lo cho con bạn thân ....Nhấc máy lên alo cho hắn....hắn k nghe máy...[ phiêu phiêu ! có khi mô nước cuốn bay rồi k ] Nhấc máy tiếp tục điện thẳng vô số máy nhà hắn [ cũng k ai nghe máy...vừa sợ vừa lo gấp đôi ] 4h30p ! Nhận lệnh của O Thú ở nhà koi nhà để O Thú ra trụ sở chính [ nhà thân yêu của byn á ]....đã đời được ở nhà 1 mình ! Ngồi nhìn quanh 1 tí rồi thấy buồn ngủ....leo lên bàn học của Mr.Ẹ [ khốn nạn ! nhà 2 cái giường mà bỏ đồ hết rồi nên k ngủ được ! đành leo lên bàn ngủ ]. leo lên bàn nằm rồi thấy lạnh lạnh nên lôi thêm cái chăn đắp nữa....ấm quá ngủ quên mất ! 5h30p ! O Thú từ trụ sở chính quay về ! " bin ! bin ! dậy gấp. mi koi nhà ry đây á . nước vô hư hết đồ rồi tề . cái đồ ơn trời " . mở mắt ra đã thấy nước lên tới mắt cá rồi ...tiếp tục kê bàn + ghế lên cao hơn tí nữa . ! 6h ! Mr.Thơ điện về hỏi thăm tình hình....và tình hình rất chy là tình hình ...k phải là Mr.Thơ điện mà là Mrs.Như[kendly] nhý nhố 1 bên là Phương[superman] and Phong[ATF] ....ngồi tám 1 tí rồi cúp máy ! 6h30p ! Lại tiếp tục điện cho con Thảo....vẫn k nghe máy...nhắn tin thì hắn nhắn lại mới nhận được tin hắn với mệ đã chuyển về dưới nhà hàng hoàng long rồi....yên tâm 1 tí ! 7h ! Nước lên càng cao hơn nữa ! tiếp tục kê đồ cao hơn có sự giúp sức của Hiếu + Thiên cuội vừa vui vừa nhanh [ cố làm nhanh để 3 thằng đi lội nước lụt mà vẹ ] 7h30p ! Xong nhiệm vụ ! 3 thằng rũ nhau đi lội nước lụt....qua nhà Lee BeK[ bé lé ]....tiếp nhận thêm Lee Bek cùng đi...tổng cộng là 4 thằng....4 thằng rũ nhau đi lội lụt [như 4 thằng điên á]....có mấy cái đường k đi nổi luôn 4 thằng ôm chắc mới đi nổi ... Tiếp sau đó là thằng mô về nhà thằng ấy ..... Ngày hôm sau thì k có gì để nói....Cục lười nổi lên....k muốn làm chy hết á....giả đò đau đầu chóng mặt lên phòng đắp chăn ngủ....[ông mụ chưỡi ồn yz...đều kệ...mỗi khi cơn nhác lên rồi thì núp bụi léc hết ]..... 1/10 ! mới ngủ dậy 10h đã thấy làng xóm dọn lụt ầm ầm ! xuống nhà dắt xe đi chơi [ ngoài đường nước rút hết rồi nên khỏi sợ ] Qua nhà An Mẫn chở An Mẫn đi ! 2 thằng mang 1 cái áo mưa đạp qua gặp Đức Thuận vs Tình Em rồi rũ cùng đi ! anh em tính về nhà Tịnh koi nước ra răng . về tới nhà thờ trí bưu chộ bùn dày 3 phân . anh em bưa quá rũ nhau lên ! lên mi gơ uống nước . Oanh sury qua đạp quanh 1 vòng rồi tiếp tục về lại mi gơ...Oanh Sury về và mọi chuyện kết thúc ! Bão với chả lụt [ tau đi học mà bắt tau dọn dẹp trường tau cho quả boom bơ xog] Hết !