Xin mấy bác admin cho em cái góc nhỏ này để có chuyện chi em gom về đây em trút cho đỡ nặng cái đầu. Hic bài đầu tiên biết viết cái chi đây nhỉ, chậc hôm nay bỗng nhiên thấy buồn kinh khủng. hic lâu lâu lại dở chứng. giá mà bây giờ đc ở ngoài biển thì hay, gió sẽ làm cho cái đầu nguội bớt. mai thi rui` mà cầm quyển vở lên chẳng muốn học bài, học kỳ này học hành bê trễ quá, không biết mai mốt kết quả ra sao, chắc tiêu quá. ...................... Vẫn câu hỏi quen thuộc: " Ông trời ới ơi sao tui hổng có người yêu vầy nè"! Có phải tại tui xấu xí quá không. hic. Giờ đây buồn quá biết làm gì đây. chẳng có ai để mà tâm sự hết. Chhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnn''''''''''''''''''''''''''!!!!!!!!!! rùi hôm nay tới đây thôi. đi học bài thôi...
hic! hôm nay vừa đi học về, lon ton vô diễn dần tính mua vài thứ tặng mấy người quen thì thấy 10 tỷ bay đi đâu mất còn lại mỗi 5 triệu. cả ngày hôm qua ngồi thử thuật toán. đánh bạc cả ngày mới đc 10 tỷ. Vay bác Small 500 triệu để thử. có lúc thua tới 300 triệu, tay run , tim đập thình thịch. đúng là cái trò cờ bạc không hợp với siêu ngốc.( vì bị yếu tim mà) vậy mà giờ đây 10 tỷ đi tong. đã thế còn mang tiếng oan là hack nữa chứ. Ai ngon ngồi gần 12 tiếng đồng hồ đánh bạc như siêu ngốc đi. Đã lập sòng bạc thì có kẻ thắng người thua. tai sao siêu ngốc thắng thì lại bảo siêu ngốc hack nhỉ? giờ đây chẳng biết lấy tiền đâu mà mua quà tặng mọi người. thui thì bán tạm cái xe hơi chứ biết sao giờ. chan' mua xong vô chơi tiếp. nếu chẳng may thua sạch gói thì từ nay chẳng thèm đánh bạc nữa. hôm qua danh lên tới 10 tỷ để khỏi mắc công cần tiền thì đi đánh bạc. chơi một lần rồi thôi. mấy bác admin ép người quá. chan' chỗ quen biết chẳng nói làm chi, nhưng sau này muốn có tiền tán gái cũng chẳng có. hic thấy cái màu tương lai đen thui đen thít. hôm qua hên thắng hôm nay chẳng biết thế nào.
siêu _ ngốc : anh cho bé ở trong góc nhỏ này với anh được ko ? ( nếu ko được anh det bài bé đi ) bé muốn tâm sự cùng anh . Vẫn câu hỏi quen thuộc: " Ông trời ới ơi sao tui hổng có người yêu vầy nè"! Có phải tại tui xấu xí quá không. hic. Giờ đây buồn quá biết làm gì đây. chẳng có ai để mà tâm sự hết. bé nghe anh hai bé nói ai cũng có 1 người ở bên mình , anh chưa có nghĩa là chưa gặp . rồi anh sẽ gặp thôi . anh phải tự tin lên chứ . bé nghĩ hay anh đòi hỏi cáo quá . còn nữa trên thế gian này có rất nhiều người yêu anh chẳng qua anh chưa nghe thấy người ta nói với anh mà thôi , tin bé đi .
Chán Fol ghê. hết chỗ spam hay sao mà qua đây chen vô cái góc nhỏ của siêu ngốc. có biết siêu ngốc quý cái góc nhỏ này lắm không. con người ta đôi khi phải sống nhiều mặt trong ,một con người. Cũng chỉ vì cái xã hội này mà thôi. biệt danh là siêu ngốc nhưng mấy ai tin ngốc là ngốc thật đâu, và ngay cả chính bản thân ngốc cũng chẳng hiêu nổi mình nữa, nhưng dù thế nào ngốc vẫn muốn mang lại tiếng cười cho người khác, muốn mọi người đc vui cho dù khi ấy ngốc đang rất rất buồn, vì thế đừng bao giờ ngac nhiên khi thấy ngốc ngồi trầm tư, hay pót những bài có vẻ sướt mướt lãng mạng, bởi vì đó cũng chỉ là ngốc, một ngốc biết buồn biết nhớ biết thương, không phải ngốc suốt ngày làm trò hề hay chọc phá người khác, spam lung tung cho vui... trong ngốc có hai con người và ngốc cám ơn điều đó... còn bé, góc nhỏ này là của anh, nhưng anh rất vui khi có bé cùng anh chia xẻ nó. tâm sự của mình mà có người chia xẻ, dù chỉ là lắng nghe thôi cũng là đáng quý vô cùng đối với anh rui`. bé có gì vui buồn anh sẵn sàng lắng nghe bé nói. có thể anh không giúp đc gì nhưng anh tình nguyện làm cái sọt rác cho bé vứt những nỗi buồn vào đó. hihi...
sặc, chan'. Hôm nay lại chẳng làm bài đc, thi đề mở chẳng biết chỗ mô mà lần. thi lại 2 môn rồi , hè này khỏi đi chơi. đã bực về nhà sẵn tiện lên diễn dàn tính xì pam mấy phát cho vui vui tý ai dè gặp toàn mấy cái chuyện bực mình. hic xả luôn cho đỡ ứ... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....bác nào hôm nay xì pam gặp siêu ngốc cứ coi như xui tận mạng. hi vọng tối nay hết... mà hết thế quái nào đc, chẳng có ai để rủ đi chơi cho thanh thản...ccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaNNNNNNNNNNNNNNNN'''''''''''''''
anh hai à ! có người nói : Hiện nay có 1 con cáo giả Gà đó là *BÉ* ko biết *BÉ* sử dụng nick ảo vào diễn đàn có mục đích gì ...mọi người chú ý cẩn thận ah ...nói vậy là biết được rùi ah ...chưa muốn nêu đích danh người này ra .... siêu ngốc người ta nói về bé như vậy đó .người ta bảo phải cẩn thận với bé . và người ta hỏi bé vào diễn đàn có mục đích gì ? bé sẽ trả lời ko phải để cho người ấy biết mà bé trả lời để cho anh biết ( vì bé coi anh là anh hai của bé ) bé vào diễn đàn để tìm anh hai , tìm những thứ mà bé đã mất , tìm lấy hy vọng . và bé đã tìm thấy sự quan tâm , chia sẻ của các anh , các anh coi bé như em gái thế là bé vui rồi . bé muốn bé không phải là bé ( chỉ có vậy bé sẽ vui hơn ) . nhưng bé vẫn là bé anh à . dù mọi người có rời xa bé , nhưng bé hiểu 1 điều bé vẫn còn có anh . người ta bảo bé là con cáo giả gà bé là con người sao người ta ví bé như vậy ?
Chà chà, con người mình đã tới giới hạn của stres rồi đây. chắc còn cầm cự đc tới ngày mai. hic. ngày mai sẽ xuất hiện một thằng điên chứ không phải người nữa. làm sao bây giờ nhỉ. càng nhậu càng buồn nhiều hơn, càng ngồi không càng nhớ nhiều hơn... chat hoài cũng không giải tỏa đc nhiều. thôi cho nó vượt ngưỡng một thời gian. ngày mai siêu ngốc sẽ biến mất. chắc cuối tháng 6 mới có thể trở lại. mong bạn bè và những người thân thông cảm...trong thời gian đó đừng chạm tơi siêu ngốc hay hơn... khỏi bị mất lòng... hậu quả của vượt qua giới hạn stress...không thể để nó mãi trong người đc cần phải cho nó ra thôi...có ai hiểu mình nói gì không nhỉ...
hic. hôm nay lại buồn rồi. cả hai tuần nay thui thủi một mình. muốn rủ ai đó đi chơi mà chẳng biết rủ ai bây giờ. babe mắc học thi. bạn bè thì chẳng có... nhưng hôm nay cũng có chút bất ngờ thú vị. không ngờ anh tiến có thằng em là cu Tân, học cùng lớp với bé thủy - em xóm trọ của mình khi năm 1. hic gặp lại nó nói chuyện thật vui. Ôi cái xóm trọ tuyệt vời ấy giờ còn đâu. quá khứ quả là kỳ diệu...thật vui khi gặp lại em...dù nay mai em sang pháp nhưng hi vọng là còn nhớ đến anh. mai ghé nhà em chơi thôi. lâu quá rồi...ừ nhỉ!
bé biết anh hai bé đang buồn đang chán , bé ko muốn anh vậy đâu . giá như bé ở gần anh , bé sẽ rủ anh đi chơi , như thế chắc anh sẽ ko buồn đâu . anh à ! cố lên nha anh . bé luôn ủng hộ anh mà . bé còn luôn lắng nghe những tâm sự của anh nữa , nên dù buồn hay vui anh cứ kể cho be nghe nha . anh hai oi ! cố lên ! anh hai ơi ! cố lên !
anh hai ơi ! 10 chiếc lá bé ép để tặng anh , nhưng hôm qua bé bỏ ra xem , nó đen quá anh à , nó ko xanh mà chẳng biết tại sao ? làm thế nào đây hả anh ? siêu ngốc ! anh đừng lấy vợ nha ( bé sợ ) vì ngày trước khi anh lãng tử chưa lấy vợ còn nói chuyện với bé , từ khi lấy vợ thì quên mất bé . bé còn nghe nói anh nguyễn cũng chuẩn bị cưới vợ . bé có 4 anh thì 2 lấy vợ , 1 chuản bị . chỉ còn anh , anh đừng lấy vợ ( cho bé ich kỷ 1 chút ) anh ở nhà với bé khi nào bé đi lấy chồng rùi anh hãy lấy vợ nha . bé biết anh là người chiều bé nhất nhà . anh hứa với bé nha . chứ ở nhà 1 mình sợ lắm anh à .
hơ hơ. anh muốn có vợ lắm nhưng chẳng ma nào thèm lấy cả. anh hai ế rồi bé ơi... bé khỏi lo đi. chắc hổng cô nào lấy anh hai đâu... ở nhà chơi với bé cũng đc nhưng bé nên đi chơi để còn có bạn bè, có người yêu chứ. ở nhà với anh hai thì răng mà có chồng đc...
kệ ! bé cứ ở nhà chơi với anh . chẳng sao cả . 2 anh em mình chơi với nhau . anh nhỉ ? hay là để bé đi tìm chị dâu nha ( bé tìm cho anh )
lâu lắm rùi nó mới ghé vào cái góc nhỏ của nó. cơn ho vẫn cứ dai dẳng, chắc là phải uống thuốc thôi. đầu đã đỡ nhức hơn, có thể đi học lại nhưng lúc nào cũng ho. tối nay ngủ dậy muộn. trời lại mưa, những cơn mưa về đêm làm cho nó cảm thấy lạnh hơn. dạo này nó chẳng liên lạc đc với ai. di động còn 280 đồng. YH chẳng hiểu sao ko vô đc. nõi chung và tịt đường liên lạc. lâu lâu nó nhận đc tin nhắn mà chẳng biết phải làm sao. mua thuốc hơn trăm ngàn rùi. thế là tháng này nó đói. hic lúc thỏa thuận tiền lương tháng với ông bà già quên tính cái vụ đau này nên giờ thâm vào tiền ăn rùi hic hic. uống C nguyên tuần thay nước mà vẫn không khỏi. hic. Có lẽ ông trời cố tình chơi nó. cái cảnh sáng nắng chiều mưa làm nó không thể nào hết bệnh đc. ban ngày đc ấm áp chút thì ban đêm lạnh ngắt...chán.Bé ơi anh xin lỗi nhé...anh tệ quá phải hem.
hôm nay bé gặp anh2 rồi , sao mà bé vui đến vậy ? nói chuyện với anh ...thật sự tất cả đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều . bé biết game là niềm vui của anh , bé ko nên đặt bé và game nên một bàn cân vì như thế thật ngốc . dẫu biết vậy nhưng sao mà .......cái tính ích kỷ của bé vẫn trỗi dậy . nén vô tất cả ... từ nay bé hong làm anh 2 đau đầu nữa nha . khi nào trời trở gió, tự nhiên anh2 ko muốn chơi game mà muốn nói chuyện với bé thì anh2 pm cho bé nha . ( bé đợi )
anh 2 ơi ! hôm nay trung thu anh 2 à . nhưng ở chỗ bé trời mưa to quá , bé ko đi rước đèn được anh à . lại phải ở nhà chán quá lang thang internet bé đọc được 1 câu chuyện , thật hay và cảm động . tự nhiên .....thấy lòng mình se lại . để mai mốt bé kể anh nghe nha . thôi bé đi ngủ đây , à còn 1 câu chuyện bé vừa viết xong , để bé xem lại rùi post anh đọc nha . à còn nữa , có mấy bài thơ hay lắm ... hii anh 2 đợi nha . chúc anh2 đêm rằm thật vui
nó vẫn thế. Hôm nọ nó lại đi hát karaoke, nó lại hát bài hát ấy, bài hát cứ mãi như đeo đuổi nó đã 7 năm, nhưng cái cảm giác lần này thật lạ, nó ko thể hát như trước, có cái gì đó thiếu thiếu làm nó không thể ngân lên cao đc. có lẽ là nỗi nhớ, là niềm tiếc nuối. Nó có lẽ đã quên, trong nó giờ chỉ là một điều gì đó nhạt nhòa mờ ảo, đẹp, lung linh nhưng nó không nắm bắt đc nữa. Lại cái cảm giác đó - trống rỗng, nó sợ. không có gì để nó nghĩ về ư. chẳng nhẽ trong nó chỉ có mấy con robot với game thôi sao. Tại sao mỗi lần có ai tới gần nó thì nó lại tránh xa ra, nhưng khi người ta bỏ đi nó lại cảm thấy trống vắng. nó nghĩ gì thế không biết nữa. Trong nó cứ như một cái vòng lẩn quẩn , không tìm đc lối thoát vậy. Chán...
anh2 biết ko ? bé cứ nghĩ bé hiểu anh , bé cứ nghĩ bé thật sự hiểu và cảm nhận được những gì anh đang nghĩ nhưng ko phải anh à . bé chỉ biết đòi hỏi anh2 của bé phải làm cho bé thật nhiều điều . cái vòng luẩn quẩn mà anh2 đang vướng mắc , anh2 hãy từ từ tìm lối đi ra , bước từng bước 1 bé tin anh2 sẽ tìm được lối đi cho mình . anh 2 ko phải tránh ai đó , hãy tự tin đối mặt biết đâu ... bé luôn cổ vũ và ở bên anh2 . anh 2 vững tin nha . iu anh 2 bé nhất à
đêm nay mưa lại rơi, mái tôn làm cho tiếng mưa trở nên to hơn, dồn dập hơn. Bất chợt nó cảm thấy lạnh, cái cảm giác lạnh từ trong lòng thấm ra ngoài là cho nó tê buốt. mưa...một hiện tượng tự nhiên của tạo hóa tại sao lại bất bình thường đối với nó đến vậy, mỗi cơn mưa là một lần nó nhớ, thật ít khi đứng dưới mưa mà nó lại cười... Mưa to thật, xối xả từng cơn, người nó nổi cả da gà lên vì lạnh! mưa về đêm càng lạnh hơn...
nó lại quay về với cái góc nhỏ của nó. hôm nay nó lại uống rượu, phải nói là lâu lắm rồi nó mới uống quá 3 ly. hic trời mưa chơi vài ly ấm áp lạ, thịt chó lại ngon nữa chứ. nghĩ lại vẫn còn thòm thèm. dạo này không game, không chat chít, nó trở lại với nhiệm vụ của một thằng sinh viên... học và học. cũng không mấy khó khăn khi hòa đồng với luc bạn trên lớp sau hơn 2 tháng không đi học. Nghỉ học một khái niệm đối với nó quá đỗi bình thường. giờ nó thật là rảnh. giết thời gian bởi những tách cà phê, ngồi nghe nhạc..v.v. cái góc nhỏ của nó vẫn thế im lìm trong sự chuyển mình cải tổ của cả diễn đàn, hờ nó chẳng thích sự thay đổi nhưng dù sao những bạn bè của nó cũng ngày một thưa vắng trên diễn đàn, không còn ai để chọc, để đùa, hay tâm sự. Nó khép mình lại trong cái góc nhỏ của nó và chờ...thời gian vẫn cứ trôi!
mình xin lỗi nhưng đề nghị các bác admin xóa dùm bài viết của những người khác trong topic này trừ bài viết của mình và *BÉ* hộ nhé. trong góc của mình mình không muốn ai khác vào quấy nhiễu. chỗ này không phải chỗ để các bạn spam. có gì mong các tác giả bỏ qua hộ. -------------------------- hôm nay nó lại ghé vào góc nhỏ của nó, hì những lúc như thế này nó lại thèm một ly cà phê muối, hoặc một xị rượu. Nói tới rượu thì nói lại tự cười một mình, uống thì ít mà lúc nào cũng như thằng nghiện, hở cái là hô hào nhậu nhẹt. hì âu cái lẽ đời nó vậy khi trong lòng có nhiều chuyện mà chẳng biết giải bày cùng ai cả, ngồi lảm nhảm một mình thì họ bảo ta điên, thôi thì làm vài ly rùi lảm nhảm thì cùng lắm bị gọi là bợm nhậu chứ cũng chưa đến nỗi điên nhỉ. hì hì. Ngẫm lại nó cũng thật là... người gì mà cứ lâu lâu lại dở chứng, cái tính khí thất thường đã làm khổ nó không biết bao nhiêu lần rùi mà nó vẫn cứ thế. tại sao nhỉ? nó cứ viết rồi xóa, viết rồi lại đốt, những điều nó nghĩ chẳng thể nói cùng ai đc dù rằng nó biết nói ra nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nói ra nó rẽ không bế tắc như vầy, nhưng chính bản thân nó cũng không biết phải nói cái gì, phải bắt đầu từ đâu. mọi thứ cứ rối tinh lên và không thể nào định hình đc, nó là dân kỹ thuật mà, cái gì cũng phải rõ ràng, không rõ ràng không chơi, thế mà trong nó lại là một mớ mâu thuẫn hỗn độn, thật là....