Lập topic này cho gia đình mình tha hồ up ảnh, tâm sự, nhật kí và chém gió . Một khoảng trời để lưu giữ các kỉ niệm . Ngày sinh nhật gia đình là ngày 14.09.2010. Bánh sinh nhật này. Ảnh đại gia đình. Ông: Mr Minh. Ba: Công Hoài 74. Mẹ: Candy. Dượng: Guest. O: Tử Lê. Con trai: k4t3ken. Con gái: muckho. Dona 15 Ba Đình. Candy. muckho. muckho và k4t3ken. Công Hoài 74 và Devil. Guest và thuycooc. Mr Minh và Tử Lê.
Hihi... vui nhỉ . Mà đại gia đình thấy còn ít thì phải . Nhìn mà chả thấy có ai quen hết ah , lạ hoắc ah Biết đến khi nào mình chen chân được vào đây nhỉ
Cái ông dượng kia :@, con gái tui, được mọi người công nhận, ông lại xếp nó dưới cùng, còn cái thằng con "Rơi" ông lượm nhặt đâu về, ông lại cho nó đứng trên con gái tui là sao? là sao hã ? ông giải thích giùm tui chuyện ni, không thì không xong với vợ chồng tui đâu nghe ... không thì lo mà edit lại giùm đi ... Ức chế đọa đi ah!
Spam spam nào, đây là đất của gia đình mình tuy làm mod spam ko ai chửi , nhân tiện xông đất cho gia đình mình luồn( xông đất vị trí 3rd ), cả gia đình mình mãi nhớ về nhau nhé, con yêu cả nhà .
cho spam cái, anh Nhàn làm dượng rồi hình như vẩn thiếu 1 rể thì phải chổ trống để cho em nha. Em đăng ký trước rùi đóa để bé mực ở không vậy à
Cậu ơi. từ từ con nói ba con fix lại, chắc tối qua ba con type gấp nên nhầm, cậu bỏ qua, nguôi giận nha câu
Bố khỉ dù nó là con rơi nhưng vẫn là con zai. Anh cũng giống Hoài thôi đều yêu thích con trai . Giờ cho Hoài chọn bé Đen với ku Tuấn thì Hoài chọn ai .
1 Niềm vui ... ít nhất là 1 người nhận được! Đội Trái Tim Vàng! Con Thỏ em đó tặng mình đâu rồi. Anh xin lỗi em! A sẽ quay lại thăm em và mấy đứa Gia đình yêu!
Ảnh gia đình hôm nay đi Đại Lộc với nhóm Búp Sen Hồng tổ chức Trung Thu cho các em mồ côi. Cả nhà mình đẹp quá . Trung thu các em ăn bánh còn ACE ta ăn mỳ. Chơi trò chơi. Thi xem lồng đèn ai làm nhanh và đẹp. Thi thì vẫn cứ thi, cha con ta vẫn cứ tạo dáng đã . Lần đầu tiên làm lồng đèn hơi bối rối . Nhóm Candy và Devil chuyên nghiệp quá. Nhóm Công Hoài tay nghề rất cao và đã đạt giải nhất. 3 chàng trai đạt giải nhất trong cuộc thi. Nhóm mình làm lồng đèn cho ku Ken và bé Na chơi . Tấm này dượng với con gái xinh quá . Bé Linh cười tươi quá . Tự kỷ giai đoạn cuối . Những chú thỏ xinh xắn mà các em dành tặng với lời nhắn nhủ: Mong các anh chị lên chơi thường xuyên.
Nhìn ánh mắt buồn của các em khi mọi người chuẩn bị chia tay ra về tự nhiên thấy buồn chi lạ. "Anh chị nhớ siêng lên đây thăm và chơi với em nghen...". Ước gì nhà mình có thể tổ chức đi thăm các em thường xuyên thì hay biết mấy
Lâu lâu nhà mình cũng có thể tự tổ chức đi được mà, xem như là đi chơi cuối tuần đi. Hứng lên là đi, chứ đừng có hẹn trước. Không thì đề nghị ông 3 tổ chức cho ACE của box ĐN đi cũng được (3 cho con đi ké với nghe)…hiiii
Chuyện này thì nhà mình có thể sắp xếp được vì chơi tùy hứng là truyền thống của nhà mình mà . Còn chuyện huy động anh chị em Box ĐN thì phải bàn bạc lại để tổ chức đi cho có quy mô hơn. P/s: Ku Ken nhìn đèn ông sao với ánh mắt "thèm thuồng thiếu thốn" mà Dượng Nhàn của nó không cho chơi vì đó là lồng đèn của mấy em
# Anh Nhàn: Anh xem lại cí gia phả nhá. Như ý kiến nhà em thì anh phải để cho bé Em lên trước chứ nó là chị với lại được công nhận trước Ku Ken mà # Ba mi: Xin lỗi, 3 mi hi. Tối m mang con thỏ lên ^ ^ Hôm qua, lúc đi sợ mọi người ko ưng ý vì 1 vài lý do, giờ về thấy ai cũng vui vẻ và hạnh phúc là mừng rồi. Gia đình mình sau này, có thể lên thăm lại mấy đứa thì hay quá