Gửi Cho 1 Người Đã Làm Tôi....Bye Bye

Discussion in 'Những câu chuyện tình yêu.' started by -[-Huppy-]-, Sep 20, 2010.

  1. -[-Huppy-]- Guest

    Tôi biết em yêu tôi rất nhiều, tôi biết, biết rất rỏ về điều đó...!
    nhưng....!
    với tôi bây h điều đó không quan trọng nữa rồi, với tôi việc yêu em là không được và ko thể được nữa rồi, hãy thông cảm cho tôi
    Thực ra đã có lúc tôi yêu em rất nhiều, rất nhiều nhưng đó chỉ là trong 1 time ngắn, vì sao à, vì em đã làm tôi ko thể yêu em nhiều hơn được nữa. em hiểu chứ
    Tôi đã quá nhiều lần tha thứ cho em, để rồi tối qua...em làm gì trước khi đến với tôi, em thừa biết là như vậy sẽ làm tôi bực, sẽ làm tôi buồn nhưng sao em vẫn làm.
    Tôi cứ nghĩ em yêu tôi thì sẽ nghe tôi, nhưng tôi đã sai lầm khi đa quá tin em, đã quá đặt hy vọng ở em trong khi tôi vẫn còn cảm thấy tôi yêu cô ấy nhiều hơn em
    Ừh đúng, tôi yêu cô ấy nhiều hơn em, em biết điều đó hơn ai hết, và em cũng chấp nhận, và em nói vs tôi nếu 1 ngày nào đó cô ấy về lại vs tôi thì em sẽ buông tay và xa tôi, nhường hp lại cho cô ấy đúng ko...! tôi cám ơn...1 lời cám ơn chân thành nhất...!
    nhưng em đâu có biết tôi đã ko còn yêu cô ấy nữa rồi, mà đổi lại là yêu em đó, tôi yêu em lúc nào cũng ko hay, nhưng tôi chỉ biết là tôi cần em bên cạnh tôi....!
    Chắc em vẫn còn nhớ đã có lần tôi nói với em là tôi sẽ làm cho em hp chỉ với 1 câu đúng ko, tôi vẫn giữ lời hứa, và tôi đã định là đêm trung thu tôi sẽ nói vs em,nói thật to cho em nghe, nhưng bây h thì quá muộn rồi, tôi sẽ ko nói và mãi sẽ ko nói trước mặt em. vs tôi lần này thì đã quá đủ cho 1 cuộc tình rồi.
    Tôi biết em thắc mắc và tò mò đó là câu gì đúng ko, oke tôi cho em biết luôn, vì dù sao khi tôi kick Đăng bài viết thì cũng là lúc em và tôi là 2 người hoàn toàn xa lạ ở cái thế giới này...oke?!
    Hãy làm vợ anh nhé..! thay cho lời cầu hôn của tôi...! tôi đã cho em biết rồi đó....
    Và bây h là lúc tôi gạt bỏ cái tên của em ra khỏi con người tôi, tôi ko mún giữ 1 cái tên hay 1 mình bóng của người con gái đã làm tôi quá thất vọng và tổn thương trong khi đó tôi chẵng làm gì khiến em giận và bùn, chỉ trừ những lúc tôi quá lạnh nhạt vs em. điều đó em hiểu rỏ hơn ai mà, vậy mà tôi vẫn sr baby đó thôi, còn em. no...! v~
    Tối qua chở em ra tôi mún nói thẳng vs em luôn nhưng tôi ko đành lòng, tôi sợ làm em tổn thương, tôi sợ làm ai đó tổn thương lắm.... và em cũng đừng làm tôi tổn thương nữa...! oke?
    Vậy nha, đã đến lúc tôi Đăng bài viết rồi...!
    Lần cuối cùng hãy cho tôi gửi đến em một lời chúc tốt đẹp cùng lời chúc tốt đẹp nhất
    Bye...!

Share This Page