Cùng sinh năm 91, tình cờ hợp tác do bắt gặp ở người kia những đam mê đồng điệu trong âm nhạc, Mr.T và Yanbi vừa mới cho ra mắt bản hit đang cực nổi với giới trẻ ‘Nothing in your eyes’. Mr. T - Chắc hẳn lúc này các bạn đang còn lâng lâng với thành công của bài hát “Nothing in your eyes”? Mr.T: Một bài hát ra đời được cộng đồng đón nhận thì đó là niềm vui của bất cứ tác giả nào. Phải thú thực là ekip thực hiện bài hát này đang “trên cả vui” ý chứ Yanbi: Một cảm giác rất tuyệt vời. Nhờ vào sự ủng hộ của các bạn với bài hát này mà chúng tôi đang có thêm rất nhiều cảm hứng cho những dự án sắp tới - Nói như vậy là sắp tới chúng ta sẽ lại gặp Mr.T và Yanbi bùng nổ trong một loạt các sáng tác mới dành cho các bạn trẻ? Mr.T (cười): Một loạt thì chưa dám nói, nhưng chắc chắn ê kíp sẽ cho ra đời một sản phẩm âm nhạc mới toanh vào mùa hè này, chúng tôi rất kỳ vọng vào sự đón nhận của khán giả. Tạm thời mới có thể chia sẻ từng đó thôi, còn lại các bạn chờ một chút thời gian nữa nhé… - Đó là kế hoạch trước mắt, thế còn dự định lâu dài thì sao? Liệu sắp tới khán giả yêu nhạc có gặp gỡ một T & Yanbi Band không? Yanbi: Hiện tại cả Yanbi và Mr.T đều cảm thấy rất hài lòng trong việc hợp tác cùng nhau để “đốt cháy hết mình niềm đam mê âm nhạc”. Có lẽ cả hai sẽ còn bắt tay dài dài. Mr.T (cười lớn): Mình thấy cái tên bạn đặt cho ban nhạc đó cũng khá dễ thương đấy. Chắc chắn là Mr.T và Yanbi sẽ còn cùng xuất hiện trong những sản phẩm âm nhạc mới. Nhưng về việc trở thành một Band thì còn là một vấn đề rất xa đấy… - Thực ra việc thành lập band hay không không quan trọng bằng việc các bạn sẽ phối hợp để cho ra đời những tác phẩm tuyệt vời cho cộng đồng yêu nhạc. Cơ duyên nào đã tạo nên sự hợp tác này? Mr.T: Cả Mr.T và Yanbi đều tham gia nhiều cộng đồng và forum về rap. Cho đến cách đây khoảng 4 năm, sau một buổi offline, chúng mình đã thử phối hợp làm nhạc cho ca khúc Thu Hà Nội để dự thi chương trình “Gương mặt đại sứ tuổi teen 2009”. Rất may mắn, ca khúc hợp tác đầu tay này đã dành được giải phong cách và được đại diện cho Hà Nội đi thi chung kết tại Tp. Hồ Chí Minh Yanbi: Sau thành công nho nhỏ đó, chúng mình nhận thấy về chất giọng và phong cách rất hợp nhau nên quyết định hợp tác lâu dài luôn. Mà bạn biết không, trước khi gặp Mr.T, Yanbi có biết đến tên và khá ngưỡng mộ, còn gọi Mr.T là anh mãi đấy (cười). Yanbi - Hiện tại hai bạn đều đang theo học Đại học, vậy việc ca hát có ảnh hưởng như thế nào đến chuyện học? Yanbi: Với mình thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đâu, vì mình học chiều, còn sáng sẽ làm nhạc và tối đi diễn nếu có lịch thôi. Mr.T: Nói không ảnh hưởng thì cũng không đúng với mình lắm, thực ra thì cũng có ảnh hưởng, nhưng phải xác định rõ ràng sẽ theo nghiệp nào, ca hát với mình là một niềm đam mê. Đam mê đến lúc nào đó sẽ phải dừng lại…. - Tháng 6 này hai bạn sẽ cùng xuất hiện trong Lễ hội Âm nhạc M4Me tại Hà Nội, các bạn sẽ tiếp tục mang đến cho fan của mình những bản hit chứ? Mr.T: Đây là một chương trình mà Mr.T và Yanbi rất mong chờ vì nó dành cho giới trẻ, những người bạn, những người đã dành tình cảm cho các ca khúc của chúng mình. Chắc chắn Mr.T và Yanbi sẽ không để các bạn thất vọng trong lễ hội âm nhạc M4Me. Theo Bưu điện Việt Nam
Nothing In Your Eyes - Mr.T ft Yanbi & Hà Bi [YOUTUBE]vPmWnB3k_Uk&feature=related[/YOUTUBE] Verse 1: Nothing in ur eyes.. Phía sau đôi mắt em anh không còn tồn tại Sẽ không còn là người mà em được thấy mỗi sớm mai Chúc em an lành ngày mới và bên em trong suốt chặng đường dài. Phải chăng em đang mơ tưởng về hạnh phúc với 1 ai ? Sống thật với mình đi anh đâu còn là trở ngại Đừng quan tâm đến người đời nói đúng và nói sai Vì anh đâu là gì… Nothing in ur eyes Liệu 1 mai em còn nghe lại những bài tình ca anh viết ? Vẫn ngọt ngào và dịu dàng như chính nó của ngày đầu tiên Chẳng điệp khúc nào hát mãi 1 cách bất diệt.. ( Ohh ) Cuộc sống này không trả catse nên em đâu cần phải diễn… Tự anh hiểu rằng em thay đổi đó là điều hiển nhiên.. Tình yêu nào phải là chuyện cổ tích ! (dat’s right) Đến phút cuối, vẫn sẽ là 1 người yêu em cho dù đồn có địch ! Chorus: Nothing in your eyes... Nơi đôi mắt em đang tìm về ai.... ( Đừng có dối lòng, nơi đôi mắt em đang đi tìm về ai? ) Bơ vơ em tại điểm dừng chân đó, chẳng còn lại điều gì quen thuộc của anh thì liệu em có đứng vững được không ( Hay lại cố ngước mắt nhìn theo ) Có làm được gì đâu em, khi tim em không thể cho anh nhiều hơn được một lời nói dối Không đi theo yêu thương dẫn lối, em đem đánh đổi hạnh phúc ảo, mang đi khát khao Nhưng sao em vẫn chưa thấy đớn đau...Anh chịu thôi...( Anh chịu thôi ) Coi như anh nay trong em giờ đã hết. Verse 2: 3 tháng em trở về và nói em cần anh Bỏ sau lưng bao mộng tưởng nhưng không thành Tim anh giờ đây chưa hề biết nguội lạnh Nhưng hằn sâu trong nó vết thương vẫn chưa lành Quên đi nó… Em quên được bao lâu? Quay về đây… Và muốn lại từ đầu 1 lần nữa, anh vu vơ rồi đấy.. Ở nơi em không còn sự tin cậy Nhưng anh đâu thể nói “ Go away “ Em kể anh câu chuyện em yêu nhất “Hoàng tử ếch” rằng đó là sự thật Và em là công chúa của đời anh Thôi quá đủ! Cổ tích toàn dối trá Anh yêu em chứ không yêu 1 chiếc mặt nạ Tháo nó ra và hỏi với mình là Yêu anh hay lấp chỗ trống cho người xa lạ Nếu có câu trả lời, Ah, gạt hết những gì đã xảy ra Bridge: Hình dung trong vô thức em không thể biết em cần ai... Lại một lần em đang cố quên nơi anh, sao thật mong manh... Tìm một hạnh phúc nhưng sao thật khó như khi yêu anh... Đường em đi vẫn thật xa mờ...