Chào cả Nhà! Em được biết mọi người mới tổ chức xong chương trình cơm 2000 dành cho người nghèo,ý tưởng và hạnh động của mọi người thật sự khiến người ta cảm động,Em biết em là member ít đăng nhập và không giao lưu nhiều với anh chị. Hôm nay em bật tivi và coi chương trình ở kênh vtc16 khiến em thực sự quan tâm và muốn giúp đỡ 2 hoàn cảnh đó ở thôn Mai xá,Ông bị tai biến bà thì già nuôi đứa cháu 15 tuổi,trường hợp thứ 2 là 10 đứa trẻ mồ côi nuôi nhau sống trong gia đình bố mẹ mất sớm cả,em biết dẫn chứng của em là thật sự chưa thuyết phục nhưng giọt nước mắt của ông lão kêu là tủi vì không làm lụng được,tủi vì không có cơm ăn mà phải người ta cho cơm,Em muốn giúp nhưng thực lực em có hạn chỉ giúp được mấy bộ sách,chút ít tiền bạc,em có địa chỉ và số điện thoại của ông Lê Văn Hiếu là người trực tiếp giúp đỡ và nhờ Kênh vtc16 quay clip trên Số điện thoại của ông ấy là01678118691 Chỉ cần vài bộ sách lớp 10 đến 12 thôi cho 10 anh em tự nuôi nhau sống. Em viết bài viết này mong mọi người đồng cảm,anh chị nào cảm thấy em lừa dối hay không thích xinh đừng xúc phạm Em cam đoan mọi điều em nói đều đúng sự thật Rinunited@gmail.com 01677991246
Sắp tới BQT diễn đàn sẽ có 1 dự án mang tên "Người Tôi Cưu Mang". Mỗi tháng sẽ có 3.000.000đ hỗ trợ cho 3 hoàn cảnh khó khăn nhất trong địa bàn tỉnh Quảng Trị. Vì thế chúng tôi sẽ xem xét 2 trường hợp mà bạn nêu trên. Chắc trong vòng 15 ngày nữa chúng tôi sẽ bắt đầu khảo sát các trường hợp đặc biệt khó khăn để lên kế hoạch giúp đở. Chân thành cảm ơn bạn vì những bài viết như thế này. Thân!