Bạn ơi...! Hình tụi mình quá già rồi bạn ạ! hình như cuộc sống giữa ảo và thật cũng không khác nhau là bao. Hình như có lần tôi đã từng tâm sự với bạn là ' cái quí giá nhất của cuộc sống là tin yêu giửa người với người đã mất thì còn lại gì nửa bạn nhỉ?' Bạn! tụi mình thuộc thế hệ 7x cái thế hệ mà bây giờ khi ra đường đã bị gọi là Chú rồi rồi đó bạn. Còn đâu nửa cái tuổi của hoài bảo, của ước mơ muốn làm 1 cái gì đó, muốn cống hiển. Mình già thật rồi bạn ạ! Tôi biết là tâm huyết của bạn vẩn còn đâu đó, nhưng bạn ơi mình làm được gì đây? Con người suốt đời có cố gắng bao nhiêu đi nửa rồi cũng có những lúc sai. Sai mà có niềm tin để làm lại khác nhiều lắm so với cái sai mà mất niêm tin. Bạn ạ! Tôi thấy bạn mất qua nhiều thời gian cho cái việc mà tôi cho là chẳng mang lại cho bạn 1 lợi ich nào cả. Tôi biết nói vậy là mình ích kỷ, không nghĩ đến cộng đồng xung quanh, Vậy tôi hỏi bạn ai nghĩ cho bạn đây? Công việc đó có nuôi sống được gia đình, có đảm bảo cho bạn 1 twowng lai nào đó ko? Ko rồi đúng không? Có những vị trí mà khi mình chưa đứng vào đó mình nghĩ mình sẽ làm được, thậm chí làm tốt hơn nửa là khác. Nhưng rồi khi ở vào đó rồi thì sao? Bạn nói tôi đã hy sinh nhiều thứ vì một người mà theo bạn thì người đó không đáng thì giờ tôi cũng nói với bạn rằng là bây giờ bạn đang phí thời gian quá nhiều vào một cái chẳng đáng một chút nào. Con người ta chẳng ai là giống ai, trong 1 cộng đông gần 3000 người bạn có đủ sức để làm vừa lòng được hết chừng đó người không? Bạn càng cố gắng thì bạn lại càng rời vào trạng thái luôn chạy theo y kiến của người ta. Hãy trở lại là chính mình đi bạn ạ! Suy nghĩ làm gì, bận tâm làm gì. Hàng ngàn năm trước và cho đên bây giờ thì vẩn tồn tại 1 cụm từ, để tôi nhắc lại cho bạn "cáo lão về quê" có bao nhiếu người mà tôi thấy tư tưởng họ còn lớn hơn bạn rất nhiều nhưng họ vẩn ko màng đến thế sự về quê làm bạn với thiên nhiên đó thôi. Nhẹ người lắm bạn ạ! Để rồi bạn xem. Đã qua rồi cái thời ngang dọc Đã qua rồi cái thời mộng mơ Đã qua rồi cái thời .... Về đây với Tôi để ta đang say trong vạn người đang tỉnh bạn nhé, say để biết vì sao say, còn tĩnh, tĩnh để họ tranh đấu, để họ bon chen, để họ mưu cầu, để họ... ***Bình yên nhé một tâm hồn***
Nếu 1 ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn nhậu.Hãy gọi cho tôi.Tôi không hứa sẽ trả tiền dùm bạn nhưng sẽ ngồi nhậu hàng giờ bên bạn. Nếu ngày nào đó bạn không còn muốn nhậu lẩu dêHãy gọi cho tôi.Tôi sẽ im lặng đến dẫn bạn đi chỗ khác. Nếu ngày nào đó bạn gọi mà không thấy tôi bắt máy thì lúc đó tôi đã xỉn,, bạn hãy gọi lại cho tôi ngay nhé. Nếu 1 ngày nào đó bạn hết tiền.Tốt nhất bạn đừng gọi cho tôi, bởi vì sẽ tốn tiền lắm đấy. Hãy biết tiết kiệm vào những lúc khó khăn nhất bạn nhé... hong bit duong` ve`
Thank , 1 bài topic của bạn đúng tâm trạng , chuẫn , đáng dâng hiến cho bạn lắm , bạn nói gì chỉ có người từng nghiệm trải mới thấu hiểu cho bạn và đáng ghi nhận lời ban