Cả nhà yêu thương! Có lẽ em cũng ko nên chen vào chuyện của mọi người nhưng thực lòng sau tất cả nhữngchuyện đã xảy ra em thấy buồn và thất vọng. "Cộng đồng đích thực" Đó là cái QTN hướng đến. Vậy phải làm gì để đạt được điều đó, chẳng phải tất cả chúng ta đang cố gắng đây sao? Những hoạt động, những buổi off đó ko phải là kết quả của tinh thần đoàn kết và lòng yêu thương con người đấy sao? Em với QTN với những người bạn ở đây, tất cả vớí em là 1 gia đình. Em yêu thương và lo lắng cho mọi người như tình cảm mọi người dành cho em, và em mong tình yêu thương đó ko chỉ có trong em với một số người và ngược lại mà nó là tình cảm của tất cả chúng ta khi đã chọn QTN là một nơi để dừng chân. Ngày trước, khi em chọn cách từ bỏ QTN đó là lúc em thấy những tình cảm của mem QTN cứ phai nhạt dần, đó là lúc em còn rất bé, còn hôm nay khi em cũng nhận thấy những điều đó xuất hiện lại em đã lớn hơn, sẽ ko bỏ QTN như QTN đã ko bỏ em, em muốn ở lại như để giữ những tình yêu thương của con người với con người,em ko chắc mình có thể làm được nhưng cả nhà thân yêu à, em nghĩ tất cả là do mình, yêu hay ghét cũng là do chính mình, cả nhà hãy yêu thương nhau như yêu QTN vậy nhé. "SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG" Em yêu cả nhà mình nhiều!
điều ni chẳng cần nói, nó thể hiện đầy ra đó rồi QTN là 1 đại gia đình ở đó nó có rất nhiều người anh người chị mà nó rất iu quý mỗi người mỗi cái nhá
điều quan trọng trước hết...chúng ta phải xây dựng ngôi nhà QTN thật vững chắc...rồi tiếp theo chúng ta sẻ xây dựng 1 cộng đồng đích thực...chỉ cần chúng ta cố gắn và có tâm huyết là đc mà...mình yêu thương tất cả mọi người ở trong QTN...và mình củng mong muốn các bạn hãy xem mình là 1 thành viên trong QTN và yêu thương mình.tất cả mọi người củng thế nhé...hãy yêu thương nhau và đưa QTN ngày càng mạnh... Hãy chung ta xây dựng ngôi nhà QTN và 1 cộng đồng đích thực nào...tất cả chúng ta là 1...cố gắn lên nhé...đừng bao giờ nản lòng nhé chác huynh đệ...
Cỏ lông chông à, chẳng biết tự bao giờ chị cũng cứ ngỡ chị là người QT. Có điều, khi ta yêu thương một ai đó không chỉ cho người ta kẹo đâu em. Yêu thương QTN không phải lúc nào cũng la lên rằng: À, em yêu QTN. Các anh chị thật tốt, thật đáng yêu. Không hẳn vậy, môi trường nào cũng có người tốt, người không tốt. Anh chị nào cũng có anh chị đáng yêu, anh chị không đáng yêu. Nhưng mình phải gắng làm sao để mọi người nhận ra rằng: À, QTN vẫn còn nhiều vấn đề chưa hoàn mỹ, chúng ta phải nhìn nhận vấn đề một cách thực tế, đối mặt với nó một cách thẳng thắn và chỉ ra những yếu tố thiếu sót, hạn chế của diễn đàn - cũng như cuả các anh chị và các thành viên khác Theo chị như thế tốt hơn
Cảm ơn bà con cái nì !! Nhà đông anh em quá nên hun hết cho mọi người Còn em phải cảm ơn riêng một vài người nữa đã luôn bên em
Em cũng biết vậy nhưng chị ah, em nghĩ là nên giải quyết nội bộ trước hết bằng YH, mail đã (đóng cửa bảo nhau mà anh chị) chứ vào như thế này cũng ko hay, đầu tuần vô QTN thấy 2 bài mà chán. Nếu em là mem mới, lần đầu tiên bước vào đây, chắc hẳn em sẽ nghĩ một chút rằng :"có nên gia nhập vào một nơi như thế này ko?" Em biết ai cũng có những mặt tốt mặt chưa tốt, vậy thì nhỏ nhẹ góp ý cùng nhau. Chứ cãi nhau thế có ích gì đâu, mem mới vào toàn thấy cãi nhau họ biết post gì bây giờ.
Vậy là chúng ta cần tạo bộ mặt tươi cười cho các thành viên mới, còn các thành viên cũ thì "mặc xác chúng nó bức xúc" à?
Bức xúc đã được xử lý bằng việc đưa bang hội trở lại + lời xin lỗi từ BĐH. Việc bờ nóc của anh R thì chị với anh R giải quyết riêng, nó có nằm trong QTN đâu.
Mọi chuyện đi quá xa roài... việc làm của chị đang làm xấu đi hình ảnh của chị ngày xưa... một người rất vì cộng đồng !!! Theo em nghĩ chuyện của chị với anh Rain nên giải quyết riêng... Xì tốp tại đây đi chị ium 1 điều nhịn là 9 điều lành...
Đó cái topic em đưa ra mong có sự đồng tình để giải hòa mà có được đâu. Ai cũn ko muốn nhịn ai? Ai cũng cho mình đúng, rồi thành ra.............
Nếu là bạn, bạn có xử lý như chị Táo lúc này ko? Tất nhiên ai cũng sẽ làm như vậy, chị ơi cố lên, em luôn ủng hộ chị dù cho chị có xử lý "ông" ý sao đi nữa
Dẹp hết tư thù cá nhân mà vui vẻ với nhau, diễn đàn chỉ là ảo, tình người mới là chính, vì thế LT mới thân thiết với QTN từ mấy năm nay... chúc vui vẻ!
Em ạ, chị cũng muốn giữ gìn hình ảnh tốt đẹp gì đó mà em nói lắm đấy. Nhưng hóa ra, cho dù giữ gìn thế nào đi nữa cũng chẳng làm đẹp lòng tất cả mọi người đuợc. Thà cứ là chính mình, có chính kiến, có tình cảm, có yêu, có ghét chẳng hơn sao? Hơn nữa bản thân chị sống như vậy có giả dối quá không em? Việc làm của chị xuất phát từ cái gì vậy? Chỉ đơn giản quá bức xúc với một thái độ ngạo nghễ đến ghê người khi mà anh ấy cho rằng bản thân anh ấy có quyền và chẳng có một sai trái gì cả. Thách thức, ngạo mạn... Nếu là một người khác xúc phạm mình, ghét bỏ mình thì có lẽ mình sẽ phải tự nhìn lại bản thân xem tại sao người ta lại ghét mình? Nhưng không ưa vì không phải là người QT thì quả thật chị thất vọng quá. Cái này nghe mẫu thuẫn với topic của Cỏ lông chông quá đúng ko nào? Spam mất rồi, nhưng vẫn là vì yêu QTN thôi! Giờ chị hiểu rất rõ sao Chip, Rùa, anh Hắc công tử... lại không thể kiềm chế được. Đơn giản vì như anh Rain đã nói, cũng là con người cả. Cảm xúc là tự nhiên thôi em à!
Không phải ngày một ngày hai là xong ... Chúng ta vẫn đang trong thời kỳ quá độ, và không tránh khỏi những sai lầm.... QTN đang hồi sinh...
Diễn dàn chỉ là ảo điều đó đúng, nhưng cảm xúc là có thật, yêu , gét cũng hiện hữu .Ai bảo nó là ảo mà ta ko trăn trở với nó. Bé biết giờ tâm trạng chị táo buồn, giận ...( Liệu rằng chị có thể buồn chỉ khi đăng nhập QTN, không ,ngày hôm nay, hay ngày mai nữa chưa chắc cảm giác này tan biến)Nhưng vì QTN , cố lên chị nhé......Đừng vì bất cứ ai, điều gì làm tan nhiệt huyết trong chị. Có những cảm xúc có thể che dấu, nhưng có những cảm xúc mà cố tình che dấu sẽ chẳng còn là bản thân mình nữa
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi... Sai cũng đã sai rồi, sửa thì cũng đã sửa rồi... Nên chấm dứt tại đây!!! Theo tình hình hiện tại cho thấy lực lượng ban điều hành thực sự là mỏng đặc biệt ở các vị trí mod và smod!!! Tại sao lại không đăng 1 dòng chữ tuyển mod to tướng ngay phía trên nhỉ ???
Chuyện nhỏ mà, có gì phải ầm ỉ nhỉ......xóa hết đi và mọi người cùng vui vẻ.Ai đúng ai sai không quan trọng, mỗi người rút cho mình 1 kinh nghiệm để lần sau ứng xử tốt hơn. Còn mình thiết nghĩ có thêm 1 box lưu trữ, nơi đây sẻ lưu những gì đã lâu và không quan trọng, nếu trong vòng 1 tuần ai không có ý kiến gì thì xóa, chứ diễn đàn thế này, sức đâu mà chứa hết tư liệu, phải xóa bớt để bỏ vào những cái mới và thời sự hơn!
"sỐng trên ĐỜi sỐng cẦn có 1 tẦm lòng" "làm gì? Em biẾt không?" ======> "ĐỂ gió cuỐn Đi, ĐỂ gió cuỐn Đi..." tẤm lòng ta nhƯ thẾ nào ĐỂ gió phẢi vì nó mà cuỐn Đi chỨ, nẾu ĐƯa ra 1 bỘ lòng (toàn màu Đen) thì gió nào cuỐn??? SỐng là phẢi có cái tình??? ThỬ hỎi nẾu có tình rỒi thì viỆc gì ngƯỜi khác phẢi lên án!!! Chúng ta Đã, Đang và sẼ mãi vì qtn, vẬy tẠi sao chúng ta không lên tiẾng cho bẤt công!!! Chân lý luôn ĐỨng vỀ nhỮng ngƯỜi vì mỌi ngƯỜi!!! 1 ngôi nhà mà không "tìm kiẾm", "sỬa" và "thay thẾ" nhỮng cái hƯ hẠi Ở móng thì làm sao ĐỂ ngôi nhà Đó có thỂ xây lên vỮng chẮc chỨ, hay chỈ cẦn 1 "ngỌn gió" là có thỂ xô ngã!!! VẬy thì tẠi sao diỄn Đàn lẠi Đang có nhỮng ý kiẾn phê bình nhỮng ngƯỜi vì ngôi nhà mà mẤt công tìm kiẾm và ĐƯa ra nhỮng cái "hƯ hẠi" cỦa cái móng cỦa ngôi nhà chúng ta chỨ??? TẠi sao? TẠi sao? TẠi sao? Hay tẠi vì....