Gửi chú em, lên đường may mắn

Thảo luận trong 'Tình bạn cao cả.' bắt đầu bởi No.1255, 15/4/09.

  1. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Thời gian qua cũng ít gặp chú. Vừa mấy hôm nay anh đi liên tục, thuận đường, rồi anh em lại được lai rai.
    Anh cũng không bất ngờ khi chú báo tin là sắp đi xa làm ăn. Ở cái đất QT này để phát triển CNTT theo hướng tích cực, đảm bảo quyền lợi cho người có trình độ thật khó khăn phải không?
    Ngay từ hôm anh đến chổ làm mới của chú, anh đã bảo chú thôi xem chuyển chổ hoặc nghỉ làm. Anh đưa tài liệu cho chú đọc để anh em ta có thể làm một 1 group be bé, có thể online, thế nhưng điều kiện, môi trường khó có thể phát triển được; đến như anh còn quằn quại với gió lào, với lạc hậu của đất này.
    Hôm nay, chú alo anh bảo là anh em gặp nhau một tí, mai chú đi, đi xa, có lẽ là Tết mới gặp lại.
    Anh biết rằng, thời này internet, mobile đều có sẵn có xa đâu cũng chỉ nhấn phím là xong. Nhưng vẫn thấy hụt hẫng chú à. Anh có nhiều bạn, mỗi người mỗi lĩnh vực. Nhưng với chú, anh xem như đứa em, người bạn chân thành. Anh tâm sự với chú rất nhiều, anh nghĩ rằng cả chú với anh đều thấu hiểu được những giá trị của tình cảm mà anh em ta tin tưởng nhau :).
    Tối nay, anh với chú cafe. Vẫn như mọi lần anh em tán gẫu: trên trời, dưới đất đều đc phơi bày. Anh ko muốn dài dòng chuyện chú đi bởi thấy sẽ trống vắng vì ngày mai, những cái gì thực tế cần có chú lại ko rồi, bida, cafe, nhậu nhẹt,...thiếu mất chú - người mà anh khó có thể quên khi anh em gặp mặt; rồi khi anh cần người tào lao lại lẩm bẩm một mình vậy.
    Chắc chú sẽ về phải ko, nhưng tết kia, ít ra là thế chú nhỉ. Tết anh em lại gặp nhau, anh nói là anh em mình phải nhậu nhẹt 1 tuần mới nói hết chuyện thì chú cười đắc chí lắm!
    Trước khi chú về, anh em bắt tay nhau, anh dặn dò chú vài thứ như là một người anh.
    Anh cũng không quên mua cho chú một gói thuốc, một cái bật lửa; để mỗi khi căng thẳng hoặc nhọc nhằn nơi ấy, chú nhâm nhi điếu thuốc thì lại nghĩ đến anh! Chú nhé.
    Chúc chú may mắn, thành công!
  2. siêu_ngốc Thành viên

    Đọc bài của anh cứ ngỡ một người quen nào đó của anh. cảm thấy có chút ngẹn ngào khi đặt mình vào hoàn cảnh ấy. không ngờ đó cũng là người bạn đầu tiên khi ngốc ra quảng trị. Mới đây thôi chỉ 2 năm chứ mấy nhỉ. tuy ít gặp nhau nhưng ông với tui cũng khá là thân, những khi nhậu say nằm tâm sự bao điều về sự nghiệp, con người, kể về bản thân tui và ông.
    Mai này khi ông đi, tui ra quảng trị chơi thiếu vắng một người rồi. không biết còn ai chở tui về khi tui nhậu say nữa không. Ông đi mà chẳng nói cho anh em một tiếng. Tui còn định thứ 6 tuần này ra quảng trị chơi một chuyến nữa chứ.
    Thôi thì như ông nói, con trai lấy sự nghiệp làm đầu. Một người khá như ông chắc chắn sẽ thăng tiến trong cái mảnh đất chuộng người tài ấy. Cố lên nhé. Chúc ông luôn thuận buồm xuôi gió. Sau này có dịp anh em ta hội ngộ tại nơi đó...
    Hắc Công Tử, Mr NguyễnNo.1255 thích bài này.
  3. Voi con Thành viên

    Đón chào và đón chào anh. ^^ Mọi thứ đang ở trước mắt. Đi không phải là bỏ quên quê hương và bạn bè, đi vì sự nghiệp nhưng vẫn đau đáu một tình yêu. Phải chẳng, ngày xưa nhà thơ Tạ Nghi Lễ đã viết, viết cho cả anh và những người con đi xa:
    Nợ áo cơm dặm đường xa ngái
    Lòng hẹn lòng tôi nhé, về quê
    Và rồi ...
    Tôi sẽ về thăm
    Về thăm tất cả
    Từ bờ tre giếng nước ao làng
    Ai cũng có một thời tâm tưởng
    Suối nguồn nào cũng trở lại với dòng sông

    Mọi người sẽ chờ đón anh!
  4. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Sáng nay nhận mess của cu ấy, chúc chú ấy "Nam tiến" thành công, cũng cảm thấy dầu sao Quảng Trị đất rộng người thưa dần rồi, thôi phải thích nghi vậy Hói!
    Hắc Công Tử, Mr NguyễnNo.1255 thích bài này.
  5. Ngày nắng lên Thành viên

    Mỗi người có những ước mơ, những hoài bảo và có những lựa chọn riêng.
    Hình như ai cũng muốn đi xa, ít người muốn về nhà, chính bản thân mình cũng thế, cũng đã từng định như thế.
    Nhưng jo có nhiều lý do để mình ở lại hơn.
    Cám ơn anh đã kịp xuất hiện để giữ em ở lại.:)
    Dù bạn lựa chọn con đường nào, luôn mong bạn sẽ gặp may mắn và thành công. :)
    Hắc Công Tử, Mr NguyễnNo.1255 thích bài này.
  6. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Giờ chắc chú ấy đến tận đẩu tận đâu. Sáng sớm chú nt, anh lại bận nên ko nhắn gì nhiều.
    Anh thương chú vì chú muốn ở lại nhưng khó khăn quá.
    Vô đến nơi, lên QTN thấy những dòng tình cảm này của mọi người, chú đừng có lấy vạt áo lau nước mắt mà hãy đứng vững lên. Ban đầu bao giờ cũng khổ, nhỉ.
    Mk, QT dần hồi chỉ còn lại những kẻ đứng đc thôi.
    Hắc Công TửMr Nguyễn thích bài này.
  7. Rain Thành viên

    Chú này tệ quá, đi không thông báo anh em một tiếng gọi là... :(
    Hắc Công TửMr Nguyễn thích bài này.
  8. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Đúng là em vào tp hcm nhưng có một số người cũng thân nhưng em không tiện báo, cũng hơi có phần gấp gáp nhưng có lẻ mình nên làm ngay thôi, để lâu ngày thì sang một ý định khác, cái tính nó hay thế mà. A Tiến với mình thì như 2 anh em ruột vậy, cũng có một số anh nữa nhưng không gặp nhiều như anh Hùng, a Dũng, SN, ...Cám ơn tất cả các bạn, đặc biệt là anh Tiến đã dành cho em những tình cảm tốt đẹp!
    Sẻ luôn gặp nhau ở đây-QTN- các bạn nhé và dành cho nhau những cái tuyệt vời nhất nếu có thể!
  9. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Gặp nhau thì đc chứ cho nhau những cái tuyệt vời nhất chắc có mấy người và hình như Lão Hói cũng cho những cái gì "tuyệt nhất"... ha ha
  10. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Ở đâu rồi cũng có ngày gặp lại mà,ai cũng có chí hướng riêng của mình,chỉ hy vọng sẽ làm tất cả hướng về QTri,rứa là okie rùi...Chúc chú thành công trên con đường mình đã chọn...
  11. alias001 Thành viên

    ôi ... a bá đi r` à ... :-ss ... chúc a thàh côg trên con đườg a đã chọn ... vài bữa zô sg đi ăn kem :*
  12. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Anh Bá nè! có phải anh ghét em ko àm mới gặp em có mỗi 1 lần xong là bỏ xứ mà đi luôn ko?
    Có nhiều còn đường dẫn đến thành Roma đúng ko anh? em mong anh giữ được trong mình niềm tin và ý chí. Hẹn anh gặp lại anh. (Em ko quên vụ bim bim đâu).

Chia sẻ trang này