Gửi lời chúc đến quý Thầy cô giáo...

Thảo luận trong 'Lời hay ý đẹp- Thông điệp' bắt đầu bởi titanic2009, 11/11/08.

  1. titanic2009 Thành viên

    Chào bà con,

    Hẵn mỗi chúng ta từ khi được sinh ra trong cõi đời này cho đến ngày khôn lớn hôm nay, chúng phai phải học biết bao nhiêu thứ: Học ăn, học nói, học gói, học mở và học văn hóa nữa chứ. Như vậy, khi chúng ta học thì phải có người dạy cho ta, người đó chính là những người thầy, người cô của chúng ta. Nói như vậy có bạn sẽ hỏi rằng, vậy những điều mình tự học thì sao? Vâng, bạn tự học thì chính bạn là người thầy của chính bạn rồi. :) Như thế, chúng ta phải biết cám ơn, kính trọng những người thầy, người cô đã cho ta biết những điều ta chưa biết.

    Với nét văn hóa "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc Việt Nam, ngày hiến chương nhà giáo hay ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, một số người còn cho rằng 20/11 là ngày tết của thầy cô. Và đây chính là ngày học trò thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy cô, là dịp để chúng ta thể hiện tình cảm cao cả của người học trò đối với thầy cô.

    Nhân ngày 20/11 mình chúc tất cả các thầy cô luôn luôn khỏe mạnh, tươi trẻ, hạnh phúc để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. @{;-@{;-@{;-@{;-@{;-

    Còn bạn thì sao, hãy viết lên những tâm sự của mình, những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người thầy, người cô đã góp phần vun đắp nền tri thức cho chúng ta. =D>=D>=D>=D>=D>


    Cheers,
    \^o^/ thích bài này.
  2. titanic2009 Thành viên

    Người thầy và người lái đò trên Sông,

    Cuộc sống là những chuyến đi, những chuyến đi này thỉnh thoảng ta lại sang sông và chúng ta cần đến sự giúp đỡ của người chèo đò. Hàng ngày người lái đò đã lái biêt biết bao nhiêu chuyến đò và đã đưa biết bao nhiều lượt khách sang sông. Người lái đò này cũng không nhớ đã đưa biết bao nhiêu hành khách sang sông. Nhưng liệu hỏi mấy ai còn nhớ đến tên cũng như công lao của người chèo đò này? Cũng như người Thầy, hàng năm thầy đã dạy biết bao nhiêu học sinh, nhưng chắc gì Thầy có thể nhớ hết tên của những học sinh mình đã day. Vậy thì học sinh phải nhớ đến thầy chứ?

    Nhân ngày nhà giáo việt nam 20/11 các bạn hãy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người thầy, cô đã chắp cách cho ta bay đến những ước mơ trong tương lai.

    Chúc quý thầy, quý cô luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc và là những người luôn chắp cánh ước mơ.
  3. Adv Thành Viên Danh Dự

    [IMG]

    Nhân dịp 20-11, ngày nhà giáo Việt Nam. Diễn đàn tuổi trẻ Quảng Trị QTN xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả Quý thầy cô.

    Các bạn thân mếm,

    Đất nước Việt Nam chúng ta vẫn luôn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo từ ngàn xưa. Để chúng ta thấy được rằng.....

    Thật hạnh phúc cho những người thầy khi có thêm một ngày Tết của riêng mình, để tràn ngập trong hoa và những lời chúc mừng.

    Thật vinh dự cho những người thầy khi được nhìn các lứa học sinh của mình khôn lớn trưởng thành, bay đi khắp các phương trời.

    Thật xúc động khi có những người thầy lớn, khi nằm xuống được các thế hệ học trò nghiêng mình trước trí tuệ và nhân cách.

    Mọi dòng sông đều đổ về với biển. 20/11 là dịp tỏ bày những tình cảm đẹp nhất tới thầy cô của chúng ta.

    Chúng ta, những thành viên QTN hãy gửi những lời chúc đến thầy cô giáo của chúng ta nào!
    Mình sẽ cố gắng cập nhật nhưng lời chúc của các bạn và cho chạy trên bảng thông báo hàng ngày của QTN. (Ưu tiên những lời chúc hay ý nghĩa ngắn gọn súc tích có địa chỉ rỏ ràng...)
    eternal flame, thucxinh, Mas5 others thích bài này.
  4. namlun_akita Thành viên

    Người thầy đầu tiên!

    Gửi đến người thầy đầu tiên_ là thầy thực tập năm lớp 2_ của em tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất có thể có trên đời này. Dù gặp thầy, được thầy dạy hơn một tháng và đã xa thầy gần 14 năm không thể liên lạc được, nhưng em cảm ơn thầy thật nhiều khi đã thương yêu chúng em_ những đứa trẻ thơ ngây ngày ấy, chính thầy đã giúp chúng em lần đầu tiên cảm nhận được cái tình thầy- trò thiêng liêng khi còn rất bé. Em đã và sẽ nhớ mãi về thầy.
    " Trần Trọng Long_ Bảng Sơn_ Cam Nghĩa_ Cam Lộ_ Quảng Trị"
    * Thầy đã thực tập ở lớp mình: Lớp 2B-trường Tiểu học Hải Phú- Hải Lăng, năm học 1995-1996. Dòng chữ thầy đã viết lên mặt sau tờ giấy khen của mình trước khi chia tay chính là địa chỉ của thầy mà mình đã nhớ mãi cho đến bây giờ, mình đã gửi rất nhiều bức thư mà không hề nhận được hồi âm. Không biết giờ thầy ở đâu? Như thế nào rồi? Mong nhận được tin tức của thầy! Ai biết thầy của mình ở đâu làm ơn liên lạc giúp.
    thucxinh thích bài này.
  5. heongo Thành viên

    nhân ngày nhà giáo việt nam, với tất cả tấm chân tình mà con muốn gởi đến thầy cô, chúc cho tất cả thầy cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm tin trong cuộc sống, ngày nào cũng luôn gặp mai mắn, và thành công trên con đường dạy học của mình. và chăm bón những mầm non của mình thật tốt để sau này giúp đời
    TUỔI THƠ CON GỌI THẦY CÔ ,BẠC ĐẦU CON VẪN THƯA CÔ LẠY THẦY.
  6. vinhtran Thành viên

    Gửi đến cô giáo chủ nhiệm: Nguyễn Thu Lệ trường CĐSP Quảng Trị cùng các thầy cô giáo bộ môn sự quý mến tri ân sâu sắc với những gì thầy cô đã trao cho chúng em. Chúc các thầy cô có một cái Tết của riêng mình thật ý nghĩa và sâu sắc.
  7. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Chúc cho những ai đang làm trong ngành giáo dục,ngành cao quí những lời chúc tốt đẹp nhất...
  8. Mas Thành Viên Danh Dự

    Trước tiên Mas muốn gửi lời chúc mừng đến papa và mama ở nhà và cả papa của bm nữa, :) chúc ba, mẹ luôn khỏe để công tác thật tốt, luôn vui, luôn hạnh phúc.
    Và gửi đến tất cả những người thầy người cô những lời chúc tốt đẹp nhất với tất cả lòng kính trọng nhất.
  9. thucxinh Thành viên

    Thục xin gửi tới những thầy cô dạy Thục lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày nhà giáo Việt Nam.Và Thục tin nghề giáo là nghề cao quý nhất .Thầy cô là những người ươm mầm cho tầng lớp tri thức giúp ích đất nước .Nhân đây gửi tới chị gái Thục lời chúc chân thành nhất.Chị đang dạy tại Trường Số 1 _Khe Sanh_Hướng Hóa_Quảng Trị .Chúc chị luôn thành công và gặp nhiều may mắn...
  10. eternal flame Thành viên

    TUỔI THƠ CON GỌI THẦY CÔ, BẠC ĐẦU CON VẪN THƯA CÔ LẠY THẦY.
    Gửi đến thầy Cáp Xuân Tuấn - T.Khoa CNTT - Trường CĐSP Quảng Trị, cô giáo Nguyễn Thị Bách trường THPT Lê Lợi
    dù không được là sinh viên, học sinh của thầy cô nữa nhưng lúc nào trong em củng nhớ và cầu chúc cho thầy, cô - 2 người giáo mà em đặc biệt yêu quý những lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui trong ngày thiêng liêng này.
  11. HoThiLai Thành viên

    20/11 Chúc các thầy các cô trường Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn mạnh khỏe và hạnh phúc
  12. mrcuong_pro Thành viên

    Xin gửi đến những thầy cô trường Cấp 3 Đông Hà (98-2001) những lời chúc tốt đẹp nhất.
    Đặc biệt gửi đến cô Xuân (Địa Lý) lời tri ân chân thành, lòng hoài niệm sâu sắc về 1 thời áo trắng. Cô ơi! Con sẽ ko bao giờ quên những giọt nước mắt của cô. Hãy tha lỗi cho con vì những thơ dại ngày đó cô nhé!
  13. botay.vovong Thành viên

    Xin gửi đến quý thầy cô lời chúc tốt đẹp nhất, chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống, công tác tốt ... !
    @ Mẹ yêu: đây cũng là ngày của Mẹ. Con luôn mong Mẹ khỏe, công tác tốt, trẻ mãi hok già... Cám ơn Mẹ... ! Đứa con hư của Mẹ ngày xưa hôm nay đã khôn lớn, chững chạc hơn nhiều ... Con sẽ ko làm phí công sức, tấm lòng của Mẹ khi đã sinh con ra, nuôi con khôn lớn. Con yêu Mẹ !
  14. ngoleminhhai_h2 Thành viên

    chúc thầy cô 20-11

    Gởi thầy cô ở trường cấp 2 Nguyễn Trãi(Hồ Xá) và THPT Vĩnh Linh.
    Lời đầu tiên cho tôi xin cảm ơn thầy cô đã dạy tôi nên người.
    Cuộc đời tôi đã găn bó với rất nhiều thầy cô.Nhưng thầy cô làm cho tôi ko bao giờ quên được đó là:Mẹ của tôi dạy tôi nên người, cô Chút,cô Hợi(chủ nhiêm lớp8),cô Thảo (chủ nhiệm năm 11 cô là người bạn thân thiết suốt năm học cấp 3),thầy Nam dạy tôi môn Toán(thầy giáo trẻ và có lòng nhiệt huyết với học sinh).Xin cảm ơn Mẹ và thầy cô rất nhiều.Nhờ họ đã làm cho tôi thấy được cuộc đời thật tươi sáng.Chúc mọi người sức khỏe thành công trog công cuộc trồng người.
    Minh Hải (Vĩnh Linh)
  15. tocdai_2k7 Thành viên

    Gửi lời chúc đến cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thu lớp 12 B5 khóa (2k6-2k9) trường THPT Chu Văn An: cô à, 20.11 này e ko vào thăm cô được rồi,ko biết nói gì hơn chỉ nói với cô là, em cám ơn cô nhiều lắm, cám ơn cô tất cả, nhờ cô mà e có niềm tin vào cuộc sống và trong học tập,e ko ngờ mình lại được như ngày hôm nay,e vẫn muôn nói 1 câu xin lỗi đến cô và cám ơn cô nhiều lắm:x,20.11 chúc cô luôn vui vẻ và gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.
  16. Voi con Thành viên

    Có những người thầy vẫn thầm lặng đưa cái chữ lên non. Chúng em biết và cảm phục lắm.
    Chúc cậu công tác tốt nhé.
    Chúc những người thầy, người anh, người bạn đang làm trong ngành giáo dục một ngày thật ý nghĩa để đem nhiều hơn cái tâm huyết đến với bục giảng, đến với ánh mắt của học trò.
  17. vuonglv Thành viên

    Chúc mừng 20-11

    Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 chúc các anh chị em là mem của QTN đang làm công tác giáo dục, là các thầy các cô giáo hoặc đang theo học ngành sư phạm một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống.
    [IMG]
  18. Dungsmile Thành viên

    gửi đến cô giáo TRẦN THỊ MAI chủ nhiệm lớp 12c (2005-2008) trường thpt thị xã quảng tri .
    chúc cô ngày 20 11 vui vẻ , hạnh phúc, và tràn ngập niềm vui. dù lớp 12c có ở nơi đâu cũng nhớ mãi công ơn của cô đã dìu dắt chúng em suốt 3 năm học phổ thông.
    gửi đến cô GIANG dạy sử trường thpt thị xã quảng trị. em rất muốn nhắn tin chúc cô 20 11 vui vẻ và hạnh phúc nhưng em sợ......... chúng em chỉ mong cô vượt qua được nỗi đau. chỉ thế thôi cô ah. những học trò luôn bên cô.
  19. Cường.pro Thành viên

    Hay hay vẻy good ^^!.
  20. Cu Sỹ Thành viên tích cực

    Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô Nghĩa, giáo viên thể dục trường PTTH TX Quảng Trị những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày 20/11 này. Đã hơn 5 năm rồi em đã không gặp cô, nhưng cô vẫn là người chủ nhiệm mà em kính nể nhất, chúc cô cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chia sẻ trang này