Gửi một người hiểu em

Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi nhockho, 5/3/13.

  1. nhockho Thành viên chính thức

    Anh à em nhớ nhớ người đó em ghét khi phải thừa nhận nó. Em không dám đối diện và thành thật với trái tim mình em sợ phải khi nghĩ đến nó. Em thực sự rất muốn nhìn thấy người đó nhưng em rất sợ nếu nhìn thấy rồi em đau hơn. Em thấy mệt mỏi quá à giá như mọi chuyện chỉ là giấc mơ thì tốt quá. Tối qua em mơ về người đó, tệ thật đấy người con gái kia đã nắm tay người đó thật chặt và em vẫn ngốc nghếch cố tỏ ra thờ ơ trước chuyện đó mặc cho tim kêu lên đau đớn. Em quên cả con đường về mà bấy lâu em đã quen. Khùng thật anh nhỉ? Nhưng mà sẽ không sao đâu, không sao cả…(em nói dối đấy, nói dối… tất cả.).X_X
    Anh à em đã từng nghĩ rằng em có thể sống với lòng cao thượng và vị tha nhất, em đã từng nghĩ em sẽ không ghét bất cứ ai dù cho họ có làm em tổn thương đến mức nào. Em đã từng nghĩ như vậy đấy thế nhưng không phải em đã đang và ghét người ta, đôi lúc em cũng ít kỷ cũng chỉ muốn chỉ nghĩ cho mình em thôi phải không anh. Em cũng không biết mình nên làm gì để nhưng người xung quanh em những người em yêu và những người yêu em được hạnh phúc nữa. khó thật đấy nó khó hơn em nghĩ. Em mấy 3 năm à cũng có thể là hơn thế để mỗi khi nhớ về anh em không đâu không hờn trách hay tiếc nuối. Còn bây giờ đối với người đó em phải mấy bao lâu hả anh? Ba năm hay nhiều hơn thế. Nhiều khi em thấy em khùng thật đấy mới 16 tuổi thôi mà yêu đương gì chứ, khùng phải không anh? Thôi mặc kệ đi vậy em đánh một giấc thật sâu rồi ngày mai lại đến em lại chui vào cái vỏ bọc em tự tạo ra mà sống vui vẻ vậy. Anh phải sống thật hạnh phúc như đúng nghĩa của nó nha.
    Duy Tuân, Vạn Độc VươngBaoChau thích bài này.
  2. Sò Gian Ác Thành viên

    Sau này, thêm vài năm nữa, thay đổi vài môi trường sống, em sẽ gặp gỡ nhiều hơn...
    Chắc chắn lúc đó suy nghĩ em sẽ khác, những cảm xúc lúc này sẽ chỉ còn là những kí ức một thời bồng bột.
    Nhưng đừng bao giờ chối bỏ kí ức nhé, phải có ngày hôm qua thì mới có đc em của ngày hôm nay.
    Chúc em bình yên và luôn vui vẻ!
  3. nhockho Thành viên chính thức

    Cảm ơn chị em đang cố có điều k phải vì em không muốn mà không có quyền để đứng cạnh người đó. Vì như thế k ai được yên bình...
    Giá như em k bao giờ lớn để có thể khóc như 1 đứa trẻ...
  4. Sò Gian Ác Thành viên

    Chị đang có tình cảm với 1 người, anh ấy làm công an.
    Chị theo đạo Công giáo, ông nội chị là đại tá ngụy quyền.
    Ko thể bên nhau đâu, phải kết thúc thôi.
    Nhiều đêm chị rấm rứt khóc 1 mình, nhưng tình yêu ko phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống...
    Rồi em sẽ cân bằng lại thôi, cố gắng vượt qua nhé, tương lai của em còn dài lắm cô bé à ^^
  5. nhockho Thành viên chính thức

    vâng, em nhận ra một điều bên em có rất nhiều bạn và họ là niềm vui của em... gia đình em giờ khá ổn, em đã thôi có suy nghỉ từ bỏ cuộc sống này...
  6. Sò Gian Ác Thành viên

    hi, vậy mới giỏi ^^
  7. nhockho Thành viên chính thức

    tim k đau nhưng mắt luôn nhìn về 1 phiá.
  8. Sò Gian Ác Thành viên

    uhm, tình cảm mà... còn phải chông chênh nhiều đó em à...
    Duy Tuân thích bài này.
  9. nhockho Thành viên chính thức

    thiệt là khổ qua' đi.
  10. Duy Tuân ™||°Bạn em anh cũng không chừa°||™

    Nhockho nè! anh cũng hiểu sơ sơ về tâm trạng của em! anh cũng từng trải như em! mà thời gian đó là cách đây hơn 2 năm về trước, khi anh mới là tân sinh viên ở Đà Nẵng! giờ anh cũng nguôi ngoai được phần nào và anh cảm thấy rất hãnh diện khi đó là một quá khứ em đẹp mà trước kia anh hận, anh ghét, thậm chí anh cho rằng nó là thứ kinh tởm nhất của đời anh...vì nó là mối tình đầu mà em!
    Đôi lúc suy nghĩ lại thấy cũng vui! đôi lúc nằm nhớ lại cũng tự mĩm cười với lòng mình rằng tại sao ngày trước mình bồng bột quá vậy! tán người ta mà chỉ có 10 ngày là đổ chứ mấy! hihi..đau khổ nhất là chia tay trong ngày sinh nhật của anh với sự im lặng của cả đôi bên!

Chia sẻ trang này