Gửi nắng yêu thương

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi sad_rain, 21/8/09.

  1. sad_rain Thành viên

    Trời mưa mưa mãi ko thôi phải ko nắng, mưa buồn lắm nắng ah, giờ mưa buồn có lý do nhưng chỉ biết âm thầm chịu đựng, mưa sẽ lang thang tìm nắng, tìm mãi đi mãi, nếu có lúc nào đó nắng đã rong chơi mệt mỏi hãy dừng chân để quay lại nhìn mưa một lần, mưa vẫn đang đuổi theo nắng, nhưng nắng ơi bây giờ mưa buồn và cô đơn thật sự, mưa cần 1 chút nắng để thấy lòng ko còn lạnh lẽo, nhưng những cơn mưa vẫn rơi vô tình và ở dưới mưa đang có 1 ai đó trêu đùa với những hạt mưa, mưa đã từng thấy hạnh phúc vì có người thích mưa, suy tư về mưa nhưng giờ đây mưa nhận ra một điều ko ai bên mưa cả, mọi thứ sẽ kết thúc vì đó chỉ là một thoáng suy tư, một chút trêu đùa tẻ nhạt, mưa đã mở rộng lòng mình ra để đón nhận nhưng yêu thương, hờn giận, để đc vui đùa nhưng giờ đây mưa đau quá nắng ah, mưa rơi nhiều và nặng hạt, mưa đã nhận nhầm ai đó là nắng, nhưng đó ko phải là nắng, mưa dễ dãi mưa ngốc để giờ đây mưa cố gắng chịu đựng tất cả mọi chuyện đã xảy đến, giờ mưa biết rằng để tìm kiếm một chút ấm áp như nắng là điều quá khó khăn, mưa sẽ đóng cửa lòng mình lại, sẽ lang thang một mình, mưa mong gặp nắng lắm gặp nắng để tạo thành cầu vồng, nhiều màu sắc, màu sắc của niềm vui hạnh phúc, nếu có cơ hội gặp nắng ấm áp mưa sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả để giữ đc nắng, nắng ơi, nắng ơi mưa cần nắng, nắng đi nữa hãy để mưa đc ở bên nắng, đc đến gần nắng
    Nắng ở đâu.......
  2. duonglehoang Thành viên

    tem 1 cái.đọc mấy bài như ri mỏi con mắt quá

Chia sẻ trang này