Gửi Người ở Tương Lai !

Thảo luận trong 'Những câu chuyện tình yêu.' bắt đầu bởi Doanh Doanh, 15/3/12.

  1. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan


    * * *
    Chưa bao giờ Nó nghĩ về Tương Lai cả.
    Nhưng hôm nay! Để lấp đầy nỗi nhớ của Qúa Khứ.
    Nó xin được gọi tiêu đề của bài viết này là: "Gửi người ở Tương Lai"



    [IMG]
    -----
    Gửi người ở Tương Lai - Người sẽ được Anh gọi là Vợ! [IMG]
    Anh đang nghĩ về Tương Lai!
    Khi 2 đứa mình vừa mới cưới. Anh sẽ là Chồng của Em, Vợ à!
    Chồng mong rằng: 2 đứa mình sẽ cùng nhau vun đắp nên một ngôi nhà hay còn gọi là gia đình bé nhỏ của đôi ta.
    Vào mỗi buổi sáng:
    2 đứa mình sẽ cùng nhau ăn sáng rồi chồng sẽ chở vợ trên chiếc xe máy mà đã gắn bó với chồng trong suốt những tháng ngày chưa gặp vợ.
    Trước khi Vợ bước vào nơi làm việc, Chồng sẽ hôn lên má vợ và thì thầm vào tai vợ rằng: "Hôm nay, Chồng yêu vợ lắm!"
    Vào mỗi buổi trưa:
    Nếu được, Chồng sẽ thu xếp qua đón vợ đi ăn trưa và 2 vợ chồng mình sẽ cùng nhau nghe một bài nhạc nhẹ vợ nhé!
    Vào mỗi buổi chiều:
    Chồng sẽ đến đón vợ về nhà! 2 đứa mình sẽ không ăn ngoài đâu mà chồng muốn vợ sẽ tự tay nấu cho chồng những món ăn mà chồng thích nhất. [IMG]
    2 vợ chồng mình sẽ cùng nhau ngồi ăn tối và cùng kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn của cả 1 ngày!
    Hạnh phúc quá phải không Vợ của Chồng!
    Nhưng Vợ ơi! Chưa đâu. Bởi vì Chồng còn suy nghĩ xa hơn nữa rằng:
    Khi 2 Vợ Chồng mình có con.
    Chồng muốn rằng, 2 đứa mình sẽ có 2 đứa con. Không ít và cũng ko nhiều.
    Và với chồng dù là con gái hay con trai thì chồng cũng sẽ thương yêu 2 đứa con mình nhiều lắm.
    Vào mỗi buổi sáng:
    Vợ sẽ lo cho con lớn và chồng lo cho con nhỏ!
    4 người chúng ta sẽ cùng ngồi ăn sáng bên nhau và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất của đầu ngày.
    "Ba chúc các con sẽ học tập tốt. Chồng chúc vợ sẽ làm việc tốt hơn trong ngày hôm nay!"
    2 đứa mình lúc đó sẽ có 2 chiếc xe máy vợ nhé!
    Nếu như có điều kiện thì vợ chồng mình sẽ mua 1 chiếc ô tô để 4 người chúng ta sẽ có thể được đi cùng nhau nhiều hơn. Hihi!
    Trước khi 2 con của chúng mình bước vào cổng trường, Chồng muốn vợ và chồng sẽ cùng trao cho 2 hộp sữa kèm theo những cái vẫy tay đầy hạnh phúc.
    Vợ ơi! Còn về phía vợ. Trước khi vợ bước vào nơi làm việc. Chồng sẽ không quên 1 nụ hôn lên má cùng với 1 câu nói thân quen đâu: "Hôm nay, Chồng yêu vợ lắm!"
    Vào mỗi buổi trưa:
    Vợ cứ yên tâm mà đi làm nhé!
    Chồng sẽ đảm nhiệm việc đón con của chúng ta và nấu cho chúng 1 bửa cơm thật là ngon miệng.
    Vào mỗi buổi chiều:
    Chồng sẽ lại đến đón vợ tan sở.
    2 vợ chồng mình và 2 con sẽ lại cùng nhau ngồi ăn tối và chia sẻ hết những vui buồn trong ngày.
    Vợ yên tâm nhé! Khi Chồng có Vợ rồi thì Chồng sẽ cố gắng làm việc hơn.
    Bởi vì chồng biết chồng không còn là trẻ con nữa đâu vợ à.
    Và chồng cũng mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ và 2 con của chúng ta nữa.
    Chồng mong muốn! 2 con sẽ được đi học Anh Ngữ tại các trung tâm tiếng Anh quốc tế và tiếp cận với nhiều điều hay trong cuộc sống này.
    Vợ ơi! Chồng đang suy nghĩ về Tương Lai đấy!
    Nơi mà ở đó sẽ có một người mà Chồng gọi là Vợ! Vợ nhé!

    P/s: Chồng sẽ đợi Vợ đến và mang những yêu thương! [IMG]






    Nguồn: Mobile.ola.vn

    TraixuNghePhanDanhheocon thích bài này.

Chia sẻ trang này