Gửi người yêu cũ ^^!

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi pé_như, 6/12/10.

  1. pé_như Thành viên

    Quên...............
    Đúng!
    em muốn quên...............
    Quên thật nhanh bóng hình của a
    Quên thật nhanh những kỷ niệm giữa e và
    Quên thật nhanh lời hứa của a
    Quên thật nhanh nụ cười của a
    Quên thật nhanh cảm xúc ngọt ngào giữa e và a
    Quên thật nhanh đôi bàn tay ấm áp của a
    Quên thật nhanh ..........Thật nhanh trái tim đã bỏ rơi e..........!

    E đã yêu a..dù biết rằng a sẽ làm e đau khổ...dù biết rằng không thể bên cạnh a....e đã yêu a........1 tình yêu ko hề dối trá....e đã trao cho a 1 trái tim còn nguyên vẹn .....đã tin a....đã yêu a......đã chờ đợi a....
    Tại sao vậy? Tại sao lại như thế? e vẫn không tin những gì e đang nhìn thấy........khoảng cách ngày càng xa giữa e và a.....mọi thứ dường như làm e mệt mỏi.....e ko thở đc nữa rồi a ah............!

    Đôi mắt của e lúc nào cũng nặng trĩu khi nghĩ về a....nó cứ rơi...rơi trong đau khổ........rồi lại thắt quặn vào trái tim e....e xót xa lắm a có biết ko?
    E không như người ta....không đẹp..không kiều diễm như người ta.....không nổi tiếng như người ta............nhưng e yêu a hơn chính bản thân mình..............vì a e có thể đánh đổi tất cả. E sẽ vẫn yêu a cho dù điều đó làm tổn thương e...cho dù a có nói em ngốc đi chăng nữa.......cho dù mọi người có cười e đi chăng nữa...........e cũng sẽ vẫn tin e tình yêu của e................vì nó là thật lòng.......vì nó yêu a hơn tất cả mọi thứ trên đời này..........
    Tại sao e vẫn không thể quên đc a? a là gì cơ chứ.....là người đã cho e niềm tin cho e hạnh phúc...rồi lại đem hạnh phúc đó bay đi thật xa.......những lời hứa của anh a còn nhớ k?a có biết e chờ đợi a mỏi mòn như thế nào ko???

    Hy vọng nhiều rồi lại để thất vọng....nước mắt e con tim e đã quá mệt mỏi khi chờ đợi bóng hình a rồi....tại sao a cứ xuất hiện trong giấc mơ của e vậy? tại sao lại khiến mỗi khi e thức dậy lại chìm vào nỗi nhớ.................nước mắt lại rơi...........

    Đôi mắt e đã kiệt sức.......trái tim e đã đủ đau rồi........a àh! xin a đấy....đừng làm e tổn thương như thế nữa................Tất cả những gì giữa chúng ta....giờ e phải làm sao đây? e có thể quên đc ko?..........

    Quên.......Quên! e muốn quên đi......muốn xóa sạch tất cả những gì về a trong ký ức của e ......nhưng tại sao lại khó thế này...........................lúc nào e cũng nhớ a....lúc nào cũng mong tin a........cũng chờ đợi a.......................
    Cho dù không thể gần a nhưng như thế còn hơn là kết thúc, có lẽ vì vậy mà e chỉ biết nấp phía sau, chỉ cần 1 chút thôi e cũng hạnh phúc....đó là nhìn phía xa thấy tình yêu của e.....................................................!1 tình yêu ko tương lai...........1 tình yêu dẫu biết nó mãi mãi làm tổn thương trái tim e........

    Quên a thôi! e sẽ cố gắng a àh..............sẽ cố gắng ngàn lần .........nghìn lần..........để nc mắt ko rơi..........để trái tim này không đau khi nhớ a nữa...............................................e làm đc mà...............đúng k a???

    E đau quá..............................................................................Tại sao e lại yêu a cơ chứ.....1 tình yêu khi bắt đầu đã là sai lầm .............Thôi! quên a thôi! tạm biệt a.....

    Tạm biệt a........tạm biệt ước mơ của đôi ta..........tạm biệt những kỷ niệm của đôi ta.............tạm biệt nụ hôn đầu tiên của e..............tạm biệt nụ cười luôn bên e........che chở cho e..................Tạm biệt tất cả...........!
    A hãy luôn nhớ 1 điều a nhé! e không hận a......e luôn mong a gặp nhiều bình an, may mắn...............mong muốn mọi sự tốt đẹp đến với a... A phải mạnh khỏe đấy...........phải luôn cười a nhez....! Và hãy nhớ rằng........E yêu a! đây là câu cuối cùng e nói ra.......E yêu A.
    Tạm biệt anh tình yêu đầu tiên của e....e buông tay a rồi đấy............!hãy vững tin và bước thật nhanh trên con đường của a đi nhé. đừng ngoảnh lại nhìn e làm gì............e ổn mà!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này