Gửi quê mình - Gia Độ.

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi hangle155, 17/4/11.

  1. hangle155 Thành viên

    Đi mô cũng nhớ về Giạ Độ
    Nhớ bãi cồn doi, nhớ trộ nguồn hà
    Nhớ xóm làng đất mẹ quê cha
    Mùa mùa quả chín hương hoa ngọt ngào
    Nhớ ôi bến nước trăng sao
    Đêm khuya nghe tiếng tròng ngao gõ rùng
    Nhớ o tát nước mương nông
    Gió Lào phổng má áo hồng thêm tươi
    Nhớ ai ai nhớ người ơi
    Con chim chiền chiện lưng trời hát ca
    Quê mình hè tỏa nắng ra
    thu về lũ lụt phù sa ngập đồng
    Giạ Độ tình nghĩa thủy chung
    Đi mô cũng nhớ trong lòng không nguôi:x
    (Thơ của ông nội^^)

Chia sẻ trang này