Gửi tặng một người 20/10

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi No.1255, 17/10/07.

  1. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Anh biết, còn vài ngày nữa là đàn ông cả Việt Nam phải bận rộn trong niềm hạnh phúc.
    ANh biết em, từ nhưng ấn tượng ban đầu thật tốt đẹp. Vốn là một người khô khan, cằn cổi, nên chỉ loáng thoáng đâu đó trong anh những phút lãng mạn, nhưng cũng đủ để thấy rằng anh mến em như thế nào.
    Càng ngày thấy em hiền hơn, chững chạc hơn rất nhiều. Anh thích điều đó. Những phút bên em thật là ấm áp.
    Anh muốn gửi đến em 3 bông hoa, màu vàng! Anh không rành về hoa và màu hoa, nhưng anh có lí do chính đáng cho tình cảm để lấy 3 bông hoa tặng em.
    Hôn em nhé cưng yêu quý! Giá như ngày đó anh được ở cạnh em!
    [IMG]
    Nóng thích bài này.
  2. ngan_ha Thành viên

    Anh viết bài này hay quá . Em hỏi thật nhé , anh và người yêu anh ở xa nhau à ! nếu mà như vậy thì anh và em cùng cảnh ngộ rồi . Mà 3 bông hoa của anh là của họ trồng hay là của anh trồng lên vậy ? Nếu của anh thì em thật sự khâm phục đó . ( Nghiêm cấm đi ăn trộm hoa tặng người yêu nhé ) ............hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!
  3. ngan_ha Thành viên

    Anh sẽ chờ em về !

    Hạnh phúc là gì ? Ta tạo hạnh phúc cho ta bằng hai chữ : " TA MUỐN " .
    Em yêu ơi ! em có biết ngày 20/10 là ngày gì không ? đó là ngày mà anh thầm ao ước được ở bên em và tặng em những bông hoa tươi thắm nhất . Anh biết giờ này ở bên kia em buồn lắm và cả cô đơn nữa . Anh biết làm gì để giúp em vơi đi nỗi buồn dó đây ! anh chỉ muốn mình làm biến thành một cơn gió để bay đến bên em và nói với em rằng , ở bên này anh cũng nhớ em , cũng yêu em rất nhiều và anh sẽ nói với em rằng " anh sẽ chờ ngày em trở về dù có bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì anh vẫn chờ em thôi . " (miss)" ANH VÀ EM MÃI LÀ MỘT DÃI NGÂN HÀ "
  4. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Người ta trồng, nhưng trồng cho một đôi trai gái nào đó, chắc họ cũng vui vẻ khi anh lấy đi 3 bông hoa này :).
    Cô ấy ở xa, mà gần!
    Chúc em may mắn, hạnh phúc nhé! Nếu có dịp giới thiệu người yêu cho anh và thành viên QTOL :d
  5. ngan_ha Thành viên

    Anh nói vậy là không được rồi . Có khi họ trồng cho chính họ thì sao ? Họ trồng để giành tặng cho người họ yêu 3 bông hoa mà họ đã chăm sóc để rồi một ngày nào đó quan trọng họ sẽ lấy những bông hoa đó tặng cho người họ yêu như vậy mới có ý nghĩa anh à ! Chắc vài bữa nữa em cũng trồng hoa xem sao ? Trồng thì trồng nhưng phải biết bảo vệ nó nữa đó .
    Em cũng chúc anh hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong tình yêu nhé ...! một ngày gần đây em sẽ giới thiệu người đó cho anh và QTN biết ! ok

Chia sẻ trang này