Box này là Tâm sự chia sẽ .. bởi thế mọi người ai cũng có quyền tâm sư .. chia sẻ .. ^^ ...Nhưng đừng nói lạc vấn đề chính ... sẽ del bài đóa .. Nhắc nhở trước .. mắc công lại nói Thiên khó tính .. hic ...^^
uhm ok thui mèo mở màn trước nha ai có người iu thì chắc bít wá rõ nhỉ mình đi Thái mà đầy những tâm trạng mệt mỏi không bít vì sao nhỉ chắc là do có người iu nhưng mà vì sao lại bùn nhìu thế nhỉ hổng hỉu nữa "tui bùn không bít vì sao tui bùn" ai giải thích được hoàn cảnh này làm ơn nhắn giùm thanks trước
Mèo ơi ! Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Mèo buồn vì xa quê hương , xa nhửng người thân và người iêu thì dù cảnh có đẹp và vui đi nửa thì làm sao mà vui được . Lần sau có đi thì nhớ đi 2 mình đừng có đi một mình mà buồn à nha
Những lời thơ mai sau sẽ ở đâu , tất cả sẽ nằm trong cuốn tiểu thuyết này tiểu thuyết tình yêu anh phải viết bao nhiêu để cho đủ một mối tình hồng em có nghe những lời anh nói hay ko trang giấy trắng vẫn còn hoài mong , mong một ngày em quay trở về để tiểu thuyết sẽ ko còn phải dang dở những lời thơ , những câu hát anh gói trọn trong trái tim này em quên ta , khi tim ta thiết tha em đã mãi đi xa để lại một con tim xót xa em dã cho anh đây , một con tim biết khóc ai ghép cho anh đây , khi tim đã vỡ tan những giọt máu giọt lệ giờ đây đã cạn chỉ còn lại những hoài niệm miên man Một mình anh ngồi đây ngậm ngùi cố chôn vùi kỉ niệm Một mình anh ngồi đây tiếc nuối vì tình ta 2 dòng ngược xuôi <Trích bài hát: Tiểu thuyết tình yêu> Nhớ người yêu quá...............Có ai chia sẻ cùng không nhỉ
Yêu làm gì để rồi phái nhớ nhung,để hồn mình nhiều lúc phải bay tận đâu đâu.Hicccccc càng gần tết càng nhớ nhà thế không biết,năm ni mình về muộn nhất nữa chứ,không được dự cúng xóm rồi.Thấy ai ai cũng lần lượt ra về seo mà thi muộn thía này khôn biết,thầy cô ơi seo thầy cô khôn thương những cu cậu học xa nhà thía nhỉ?
hehe chào mọi người tui là meobachan đây đổi nick rùi và bi giờ tui đã nhận ra rằng vì sao tui bùn tui bùn vì ko có người chia sẽ tâm sự nên cảm thấy trong lòng ko dc thoải mái thía là bùn hehe
yêu làm j để mà nhớ ,đêm thức giấc vì nghĩ xem hôm nay mình làm j mà người yêu phật lòng...tốt nhứt là 1 mình làm nên chiện...có ai đồng tình với mình ko nhi (vì mình chưa có người iu nên mới nói thế... còn khi có rùi thì ..để tính sau )