Con nhà nào thì khi sinh ra cũng giống nhau, không tóc, không răng, không khác nhau gì cả. Lớn lên một chút con nhà giàu có nhiều bánh kẹo hơn để ăn, nhiều quần áo hơn để mặc, nhiều đồ chơi hơn để chơi. Sáng ngủ dậy đã vài loại sữa đang chờ đón con nhà giàu, còn con nhà nghèo thì tuần 1 quả trứng vịt lộn, vài ngày một hộp sữa vinamilk. Nhưng con nhà nghèo vẫn sống, vẫn khỏe chả thua gì còn nhà giàu. Con nhà giàu đứng tần ngần trước hàng đồ chơi, giữa đống màu sắc, hình thù hỗn độn, chọn chọn và chọn vài bộ. Con nhà nghèo đứng tần ngần trước đồng đồ chơi, đôi khi ra về tay không. Đôi khi nhặt một con ngựa nhỏ bằng nhựa rẻ tiền, màu trắng nhạt, hay một khối rubic, lắm sắc nhiều màu, chơi quanh năm suốt tháng. Càng lớn con nhà giàu và con nhà nghèo càng khác nhau. Con nhà giàu có nhiều thứ để chọn hơn như quần áo, giày dép, phụ kiện, xe cộ, điện thoại, máy tính, nước hoa. Con nhà nghèo không có nhiều như thế, chỉ lựa chọn những gì thật cần thiết cho mình như đôi xăng đan màu nhàn nhạt đi cả mùa mưa mùa nắng. Nhưng có phải càng có nhiều sự lựa chọn càng hay không? Khi mà con nhà giàu đôi khi cảm thấy bực mình, nhiều lúc cảm thấy chán nản vì sự lựa chọn của mình. Thấy cái này hay, cái kia đẹp, nhưng chỉ được vài ngày. Lại chán, lại muốn đi tìm cái mới, tìm một sự lựa chọn hoàn hảo hơn. Con nhà giàu chẳng vứt cái cũ đi, chẳng cho đi, cứ giữ lại, và nèn thêm cả những cái mới vào cái tủ của mình. Để rồi có những khi đứng trước cái tủ, lại tần ngần chẳng biết chọn cái gì cho mình? Còn con nhà nghèo, không nhiều sự lựa chọn, nên cái gì đã chọn là thực sự cần thiết, là thực sự hài lòng, là sự lựa chọn hoàn hảo. Cuộc đời vẫn thế, có quá nhiều sự lựa chọn thì càng khó lựa cho mình phù hợp, cái cần thiết. Cứ mãi đuổi theo sự lựa chọn hoàn hảo, mà không biết rằng, sự lựa chọn hoàn hảo là không phải lựa chọn. A/F(mới chôm từ http/webthethao.vn/?wtt=forum&c=10...t=1172#baiviet)
người giàu thì đi xe hơi uống bia ôm còn người nghèo thì đi xe ôm uống bia hơi mình đi xe đạp uống rượu Tây
còn con gái lại cho rằng : đẹp trai đi bộ không bằng mặt rổ đi xe ......ai trong chúng ta sinh ra mà chẳng muốn được giàu có .......nhưng theo Khang nghèo vật chất nhưng ta giàu có tình yêu thương và tâm hồn thì đã mãn nguyện rồi .
hình cuối cùng có phải là 1 cảnh trong phim CJ17 (có tên khác là Siêu Khuyển Thần Thông) không? phim này rất hay và rất dễ gây xúc động cho những ai có tuổi thơ kém may mắn đó. Phim này lúc trước mình xem trên trang ephim.com, bây giờ thì trang này hết vào được rùi...hik
Đó là lí do tai sao: Về tình cảm thì người nghèo thật lòng hơn, tình cảm , mến khách hơn. Về học tập: con nhà nghèo đa số học rất giỏi, cức giỏi luôn Bạn bè: luôn có được những người bạn chân thành, sát cánh bên mình. Vật chất: mặc dù còn thiếu thốn nhìu thứ nhưng họ luôn cố gắng vương lên tìm chỗ đứng cho mình trong cuộc sống
chà chắc gì giàu là có tất cả , như trên thì hok khác chi là mới làm được 1 năm nên được thế hì. Bé đó làm việc được đó
Sống cho niềm đam mê (phần 1) Không ai có thể nghĩ niềm đam mê có thể được thắp lên và cháy mãi trong một cậu bé 7 tuổi để rồi hôm nay, chỉ mới ở cái tuổi 15 mà cậu bé ấy đã có một gia sán “khổng lồ” với những thành công mà cậu đạt được trên con đường đeo đuổi niềm đam mê của chính mình. Nguyễn Lê Tuấn Ngọc – Sống cho niềm đam mê Thường theo bố đến sân tennis từ khi còn là một cậu bé lên 7 và Ngọc cũng bắt đầu có những định hình đầu tiên về môn này nhờ những lần ngồi xem một cách say mê những trận đấu giữa bố và những người bạn. Để rồi sau hơn 2 tháng theo bố đến sân, cậu bé 7 tuổi đã không kiềm chế được nữa và bố đã trở thành người thầy đầu tiên của những cú đập bóng của Ngọc. Ngọc sinh ngày 22/02/1994 tức là tính đến hiện nay Ngọc chỉ mới 15 tuổi nhưng những thành tích mà cậu đạt được từ khi biết môn tennis đến giờ thì không hề nhỏ một xíu nào cả : 9 tuổi, lần đầu tiên Ngọc tham gia vào một giải đấu lớn, các cây vợt thanh thiếu niên khu vực miền Trung và có được giải thưởng đầu tiên trong đời, đồng hạng 3. Dường như không hài lòng với kết quả của chính mình, một năm sau, Nguyễn Lê Tuấn Ngọc trở thành nhà vô địch U10 của giái được tổ chức tại Đà Nẵng. Có lẽ niềm đam mê đã bùng cháy khi Ngọc ở vào tuổi 12 với giải thưởng vô địch các cây vợt thanh thiếu niên toàn quốc được tổ chức tại Bình Dương. Đến khi 14 tuổi, cậu liên tực đạt được nhiều thứ hạng cao tại các giải được tổ chức ở Đắc Lắc, Đồng Nai…. Cùng gặp gỡ và trao đổi với Ngọc, phóng viên của webthethao đã nhận được những chia sẻ rất đỗi chân thành của cậu bé 15 tuổi này. Chào Ngọc, được biết một điều bố chính là người thầy đầu tiên của Ngọc ở môn tennis, vậy theo Ngọc đây có phải là một người thầy “khắt khe” hay không? Bố Ngọc không phải là một người quá khó tính nhưng bố lại rất nghiêm túc. Hồi đó khi được bố dạy thì Ngọc còn nhỏ lắm, chỉ mới 7 tuổi thôi, lúc đó tập chủ yếu là vì ham vui nhưng nhờ sự nghiêm túc trong hướng dẫn của bố mà Ngọc dần yêu thích tennis và bắt đâu tập trung tập luyện. Ngọc được sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, vậy mỗi lần Ngọc đi đấu giải ở những nơi xa thì bố mẹ có đi cùng Ngọc không? Thật sự bố mẹ của Ngọc rất bận nhưng mỗi lần Ngọc có cơ hội tham gia các giải đấu thì bố hoặc mẹ hoặc có khi là cả hai luôn là những cổ động viên nhiệt tình nhất của Ngọc. Sự có mặt của bố mẹ trong các giải đấu có tạo áp lực cho Ngọc không ? Không đâu. Ngược lại, Ngọc cảm thấy bản thân rất tự tin vì biết rằng Ngọc không đang thi đấu một mình. Điều đó khiến tâm lí của Ngọc thoải mái hơn khi phải đến một nơi xa lạ để thi đấu. Trước khi tham gia một giải đấu, thì thường tâm trạng của Ngọc thế nào? Thường thì Ngọc sẽ hơi bị hồi họp một chút. Những lúc ấy Ngọc thường tìm đến sự động viên từ bố mẹ và bạn bè hoặc có khi là sẽ chơi một vài game để có được tâm trạng thoái mái nhất khi thi đấu Theo Ngọc thì làm sao để chơi tốt được môn tennis? Để chơi tốt môn này Ngọc nghĩ là trong quá trình tập luyện phải thật sự tập trung vào dù là điểm nhỏ nhất. Tuyệt đối không được lơ là và chủ quan. Mỗi lần mà Ngọc không đạt được kết quả như mong muốn trong các giải đấu thì Ngọc cảm thấy như thế nào? Tất nhiên là sẽ thất vọng rồi nhưng mà bố Ngọc vẫn hay nói người ta có thất bại thì tất là người ta vẫn còn cơ hội để thành công và con đường phía trước của người ta vẫn còn thênh thang lắm. Chính vì vậy mà Ngọc luôn biết lấy lại tự tin sau những lần như vậy Trong một năm qua, Ngọc đã tham gia các giải đấu được tổ chức tại đâu? Và thời gian sắp tới thì Ngọc đang chuẩn bị cho giải gì? Trong năm qua thì Ngọc đạ thi đấu tại một vài nơi như Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Đắc Lắc. Còn thời gian sắp tới Ngọc chuẩn bị cho giải được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho Ngọc sẽ đạt được thành tích thật cao trong giải đấu lần này nha!!! (còn tiếp) Nguồn: Huỳnh Thư (http/webthethao.vn/wtt/nguoiduatin/beexixi/177/Song-cho-niem-dam-me-(phan-1) Bạn nào muốn trở thành gương mặt tiêu biểu cho các môn thể thao đời thường thì vào liên lạc với beexixi theo đường dẫn http://webthethao.vn/?wtt=thanhvien&act=thongtin&id=6